Những ngày đầu tháng 4, TP.HCM bước vào đợt cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 37 - 38 độ C. Cái nắng gay gắt khiến nhiều người tìm đến các công viên ở TP.HCM để "giải nhiệt". Không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh tỏa bóng mát trở thành điểm đến quen thuộc để người dân tập thể dục, vui chơi, tránh nóng trong những ngày thời tiết oi bức.

Nằm trên trục đường Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai, công viên Tao Đàn (phường Bến Thành) rộng khoảng 10 ha, được bao phủ bởi hàng trăm cây cổ thụ lâu năm. Những thân cây cao từ 15 - 25 m, tán lá xòe rộng tạo thành "mái ô" tự nhiên, hạn chế nắng nóng đáng kể
ẢNH: NI NA

Sáng sớm và chiều tối, công viên tập trung đông người dân tập thể dục, chạy bộ, tập dưỡng sinh. Một số câu lạc bộ võ thuật, khiêu vũ, thể dục nhịp điệu cũng thường xuyên sinh hoạt dưới tán cây
ẢNH: NI NA

Công viên Tao Đàn có khoảng hơn 1.000 cây lớn, trong đó có nhiều cây cổ thụ. Đây cũng là một trong số ít công viên ở trung tâm TP.HCM còn giữ được hệ thống cây cổ thụ lớn, tạo nên “lá phổi xanh” quý giá cho thành phố
ẢNH: NI NA

Gắn bó với công viên từ những buổi chở mẹ ra tập dưỡng sinh, anh Lý Văn Thành (43 tuổi) dần bén duyên và quyết định mở lớp dạy khiêu vũ ngay tại đây. “Thấy ở đây thoáng mát nên tôi thử đứng ra dạy luôn. Không ngờ mọi người tham gia đông và duy trì đến giờ”, anh Thành chia sẻ
ẢNH: NI NA

Không khí mát mẻ ở công viên giúp người dân thoải mái hơn trong những ngày cao điểm nắng nóng ở TP.HCM
ẢNH: NI

Cách công viên Tao Đàn khoảng 1 km, công viên 30 Tháng 4 (phường Bến Thành) cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn để đi picnic. Nhiều nhóm bạn mang theo đồ ăn, nước uống, trải bạt ngồi trò chuyện dưới bóng cây
ẢNH: NI NA

Các bạn trẻ đi picnic ở công viên. Ông Tuấn Hà (54 tuổi) duy trì dịch vụ “mua cà phê - cho mượn tấm bạt” gần 10 năm nay. Những ngày cuối tuần, số lượng tấm bạt chú phát cho khách có thể lên tới 50 - 60 tấm
ẢNH: NI NA

Công viên Làng hoa Gò Vấp (phường Thông Tây Hội) ghi nhận nhiều người dân tập thể dục, dạo mát
ẢNH: NI NA

Ông Võ Văn Đức (92 tuổi, bên trái) và ông Văn Định (81 tuổi, phải) đều đặn duy trì thói quen ra công viên mỗi ngày khoảng 4 năm nay. "Ở đây mỗi chiều rất mát mẻ, nhiều bóng râm mà lại gần nhà. Cũng nhờ công viên này, chúng tôi quen biết và làm bạn già của nhau", ông Đức chia sẻ
ẢNH: NI NA
Mưu sinh giữa ‘chảo lửa’ TP.HCM: ‘Bán cả ngày, đêm không ăn nổi cơm’

Công viên Làng hoa Gò Vấp có không gian để người dân chơi thể dục thể thao
ẢNH: NI NA

Nhiều phụ huynh cũng đưa con nhỏ đến đây vui chơi, tận hưởng không gian xanh mát. Ông Nguyễn Thành (60 tuổi) thường đón cháu nội ở trường rồi đưa đến công viên vui chơi
ẢNH: NI NA

Một nơi khác "giải nhiệt" rất hiệu quả là công viên Văn hóa Gò Vấp (phường An Nhơn). Với diện tích lớn khoảng 37 ha, không gian nơi đây thoáng đãng. Buổi chiều có gió từ mặt nước sông Vàm Thuật nên khu vực này khá mát mẻ
ẢNH: NI NA

Nhiều bạn trẻ chọn công viên Văn hóa Gò Vấp để tránh nóng. Bạn Bảo Ngọc (22 tuổi, ở phường An Nhơn) cho biết bạn rất thích cảm giác ngồi dưới tán cây, ngắm sông và trò chuyện cùng bạn bè
ẢNH: NI NA

Công viên mới được mở rộng, hoàn thiện trong vài năm gần đây. Không gian được phân khu rõ ràng, đáp ứng nhiều nhu cầu như đi bộ, chơi thể thao, vui chơi gia đình hay sinh hoạt nhóm của người dân
ẢNH: NI NA
Bình luận (0)