Cử nhân kiến trúc một năm đi phượt 41 tỉnh, 1 ngày chạy xe 750km

01/01/2023 16:49 GMT+7

Đam mê xe phân khối lớn và trong vòng 1 năm Nguyễn Quốc Huy (27 tuổi) đã cùng những người bạn của mình đi phượt qua 41 tỉnh, thành.

Chinh phục 41 tỉnh, thành trong 1 năm

Sau khi tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội vào năm 2020 và có kinh tế ổn định từ cửa hàng bán đồ gia dụng, anh Nguyễn Quốc Huy (27 tuổi, quê Hà Nội) đã bắt đầu hành trình đi phượt qua 41 tỉnh thành vào đầu năm 2021. Vì đam mê xe phân khối lớn nên anh Huy đã tự thưởng cho bản thân một chiếc xe (đã qua sử dụng) với giá 245 triệu đồng để bắt đầu cuộc hành trình chinh phục những cung đường trên khắp đất nước Việt Nam. Ngoài ra, chàng trai này còn trang bị thêm 2 bộ giáp bảo hộ dành cho người sử dụng xe phân khối lớn với giá lên tới 14 triệu đồng/ bộ.

Anh Nguyễn Quốc Huy bên chiếc xe phân khối lớn "cực ngầu"

NVCC

Tính đến thời điểm hiện tại anh Huy cùng những người bạn của mình đã đi qua 23 tỉnh ở miền Bắc, 14 tỉnh miền Trung và 4 tỉnh miền Nam. Theo anh Huy, chuyến đi phượt xa nhất đến thời điểm hiện tại của anh là từ Hà Nội vào TP.HCM kéo dài 3 ngày 2 đêm vào tháng 2.2022. Anh Huy cho biết mọi người thường gọi những chuyến du lịch của anh là “tour bạo lực” vì thời gian đi rất ngắn, các thành viên dành thời gian chủ yếu trên xe để cảm nhận những cảnh đẹp, cung đường và nghỉ ngơi rất ít.

“Mình là một người đam mê xe phân khối lớn, thích cảm giác người và xe cùng nhau vi vu trên những cung đường đầy cảnh đẹp. Để thực hiện những chuyến đi mình phải tranh thủ sắp xếp công việc tại cửa hàng, thông báo với gia đình. Nói chung, một khi đã bước lên xe là chúng mình không còn những nỗi lo hay vướng bận điều gì trong cuộc sống, cứ thế tận hưởng những đam mê”, Quốc Huy chia sẻ.

Lên tận Sa Pa chỉ để ăn nồi lẩu thắng cố rồi về

Kể về một trong những chuyến đi được mọi người ví là "tour bạo lực", anh Huy cho biết đã cùng nhóm bạn của mình xuất phát từ Hà Nội vào 4 giờ sáng lên đèo Ô Quy Hồ (Sa Pa) chỉ để ăn nồi lẩu thắng cố và sau đó nghỉ ngơi một lát rồi lại đi về. Và họ đã có mặt tại Hà Nội vào 22 giờ cùng ngày với tổng đoạn đường hơn 750km.

Với những chuyến đi dài nhưng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi như thế này, anh Huy cho biết do bản thân có thể lực tốt và sự đam mê, kinh nghiệm với nhiều chuyến đi trước đó. Nhưng anh khuyên các bạn trẻ nếu chưa có nhiều trải nghiệm đi phượt thì nên lập ra kế hoạch rõ ràng trước khi bắt đầu các chuyến đi để không phải xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Anh Nguyễn Quốc Huy là người đam mê xe phân khối lớn

NVCC

Anh Huy chia sẻ thêm: “Để thực hiện những chuyến đi xa mà có ít thời gian nghỉ ngơi như vậy thì chắc chắn phải có một sức khỏe dẻo dai, một tinh thần thoải mái. Nói là xe phân khối lớn nhưng mình phải đảm bảo an toàn giao thông, đi cho đúng luật. Ngoài ra, phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ trước những nơi sẽ đi qua, dự trù sẵn những sự cố có thể xảy ra để không ảnh hưởng đến chuyến đi”.

Anh Nguyễn Quốc Huy thường xuyên thực hiện những chuyến đi mà mọi người hay gọi là "bạo lực"

NVCC

Anh Nguyễn Duy Quang (30 tuổi), ngụ tại 233 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, người bạn từng đồng hành với anh Huy trong những chuyến đi cho biết: "Chuyến đi đầu tiên mình đi với Huy là Mộc Châu (Sơn La) thời gian đó tay lái mình còn yếu, lại còn bị sốt trong chuyến đi. Lúc đó Huy là người đã động viên, chăm sóc cho mình. Nhờ Huy truyền động lực mà từ một đứa không thể đi xa quá 200km mình đã có thể đi được 750km trong một ngày. Từ một công tử mà dần trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, mình rất hạnh phúc vì có Huy đồng hành trong những chuyến đi”.

Bộ giáp dành cho xe phân khối lớn đã theo anh Huy trong mọi nẻo đường

NVCC

Anh Huy cho biết, hiện tại hài lòng với cuộc sống vì vừa có kinh tế ổn định từ việc kinh doanh lại vừa được thực hiện đam mê của bản thân. Sắp tới anh Huy mong muốn phát triển nội dung về du lịch trên các nền tảng mạng xã hội để truyền cảm hứng đến bạn trẻ.

Anh Huy cũng kể trước khi tìm được lý tưởng của cuộc đời mình, anh từng có thời gian khó khăn vì không biết bản thân thích và phù hợp với điều gì. Tốt nghiệp THPT từ năm 2013, anh Huy quyết định không học đại học mà chuyển hướng sang làm pha chế cho một cửa hàng trà sữa trong suốt 2 năm. Sau đó lại thử sức với nhiều công việc khác như bán hàng, học nhạc… trước khi thi vào Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội vào năm 2016 theo sự gợi ý của gia đình, vì anh có năng khiếu vẽ và gia đình cũng có truyền thống theo ngành kiến trúc.

Chàng trai đi phượt qua 41 tỉnh thành trong 1 năm nhắn nhủ các bạn trẻ đang thiếu định hướng cho tương lai: “Đừng ngại dấn thân, trải nghiệm vì trên hành trình đó bạn sẽ tìm được niềm đam mê của đời mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.