Chương trình 'Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời'

Cùng con đi tiếp cuộc đời: 5 năm sau mất mát, có em đã chạm tới giấc mơ đại học

Sau 5 năm Covid-19, những đứa trẻ mồ côi được chương trình 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' bảo trợ nay đã có em vào đại học, có em sắp tốt nghiệp. Tối 16.9, các em kể về hành trình đã đi qua.

Tối 16.9, không gian công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) lắng đọng trong bầu không khí ấm áp của chương trình nghệ thuật "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời". Đã 5 năm trôi qua kể từ những ngày đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội nhất, những đứa trẻ mồ côi năm nào giờ đây trở lại, đứng giữa một không gian tưởng niệm trầm mặc.

Những đứa trẻ "đi tiếp" sau 5 năm: "Em đã chạm tới giấc mơ đại học" - Ảnh 4.

Các em nhỏ mồ côi do Covid-19 cùng người thân có mặt từ sớm

ẢNH: NI NA

Khoảng 19 giờ, Trần Anh Kiệt đến chương trình với một cột mốc đặc biệt: chuẩn bị tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính, Trường đại học Tôn Đức Thắng. Năm 2021, khi đang học lớp 11, Kiệt mất đi người cha giữa cơn dịch bệnh. Cậu học trò tuổi mới lớn loay hoay trước ngưỡng cửa tương lai với câu hỏi trăn trở liệu mình có thể bước tiếp lên đại học.

Ngay thời điểm mất phương hướng ấy, sự đồng hành kịp thời từ chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên đã nâng bước em. Kiệt được kết nối với một nhà hảo tâm hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng. Khi đủ 18 tuổi, em tiếp tục nhận các nguồn học bổng để duy trì đường học. Nhưng với Kiệt, giá trị lớn nhất không chỉ dừng lại ở kinh phí, mà chính là điểm tựa tinh thần vô giá.

Những đứa trẻ "đi tiếp" sau 5 năm: "Em đã chạm tới giấc mơ đại học" - Ảnh 8.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trò chuyện cùng các em nhỏ

ẢNH: NI NA

Kiệt bộc bạch: "Sự đồng hành ấy như một điểm tựa để em yên tâm học tập. Nếu không, em khó lòng chạm tới giấc mơ đại học". Suốt 5 năm, mỗi khi gặt hái thành tích mới, em đều nhớ tới những tấm lòng nhân ái. Tối nay trở lại, em mang theo niềm tự hào của một sinh viên đã hoàn thành chặng đường đại học để tri ân những người dang tay giúp đỡ mình năm xưa.

Những đứa trẻ "đi tiếp" sau 5 năm: "Em đã chạm tới giấc mơ đại học" - Ảnh 2.

Trần Anh Kiệt có mặt từ sớm tại chương trình

ẢNH: NI NA

Không xa vị trí của Kiệt, Hoàng Tuấn Lộc (18 tuổi) cũng rạng rỡ có mặt tại sự kiện. Năm 2021, biến cố cướp đi người mẹ đúng lúc đại dịch hoành hành khốc liệt nhất, khiến gia đình Lộc rơi vào cảnh thắt lưng buộc bụng. Nhờ sự hỗ trợ sát sao từ Báo Thanh Niên, Lộc có thêm điểm tựa vững chắc để vượt qua nghịch cảnh.

Những đứa trẻ "đi tiếp" sau 5 năm: "Em đã chạm tới giấc mơ đại học" - Ảnh 9.

Các em nhỏ lúc chờ đợi chương trình bắt đầu

ẢNH: NI NA

Hiện tại, kinh tế gia đình đã ổn định hơn, Lộc chính thức trở thành sinh viên Trường cao đẳng Du lịch Sài Gòn. Đứng giữa không gian tưởng niệm vừa trang nghiêm vừa ấm áp, tân sinh viên không giấu nổi sự hồi hộp và nghẹn ngào: "Em cảm thấy đồng cảm sâu sắc với những bạn có cùng hoàn cảnh với mình".

Bên cạnh những bạn trẻ đã chạm tay tới cánh cửa đại học, chương trình còn ghi nhận những bước chân chập chững đầy xót xa. Bà Phạm Thị Hoan (65 tuổi) dắt theo cháu ngoại là bé Nguyễn Phúc An Nhiên mới tròn 5 tuổi. Mẹ bé An Nhiên trút hơi thở cuối cùng vì Covid-19 khi đang mang thai em ở tuần thứ 28. Ngày 25.7.2021, cô bé chào đời thiếu tháng, chỉ nặng vỏn vẹn 1,3 kg trong nỗi đau nghẹn ngào của gia đình.

Những đứa trẻ "đi tiếp" sau 5 năm: "Em đã chạm tới giấc mơ đại học" - Ảnh 6.

Bé An Nhiên rụt rè trong vòng tay bà ngoại

ẢNH: NI NA

"Bé sinh ra chưa biết mặt mẹ. Chưa từng được gọi tiếng mẹ thì mẹ đã mất", bà Hoan rơm rớm nước mắt kể lại. Bé An Nhiên còn quá nhỏ để hiểu hết những mất mát ngày mình cất tiếng khóc chào đời, nhưng tình yêu thương bao bọc quanh em chưa bao giờ vơi cạn.

5 năm trôi qua, những đứa trẻ ngày ấy đã đi qua những chặng đường rất khác nhau. Kiệt đang ở những tháng cuối của đời sinh viên, Lộc vừa bước vào giảng đường, còn An Nhiên - cô bé chào đời giữa những ngày Covid-19 nay đã 5 tuổi, lớn lên trong vòng tay bà ngoại. Mỗi em một hành trình, nhưng tất cả vẫn đang từng ngày "đi tiếp cuộc đời" với những điểm tựa đã ở bên các em từ sau mất mát.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.