Cùng con đi tiếp cuộc đời: Ấm áp trước mùa xuân

18/12/2021 07:18 GMT+7

Những giọt lệ trào ra trên gương mặt các bậc phụ huynh, nhưng giọt lệ ấy khác hơn, bởi nó bao hàm một niềm hy vọng ấm áp, rằng từ đây những đứa con của mình sẽ được bảo bọc, nâng đỡ.

Chúng tôi cảm nhận rất rõ điều ấy qua những cuộc điện thoại hẹn đến 14 giờ chiều thứ sáu (17.12), “anh, chị nhớ dắt con đến với chương trình để ký kết thỏa thuận bảo trợ cho cháu nhé”, và đều nhận lại được câu “mừng quá các anh ơi!”.

“Ảnh ra đi hồi 20.7”

Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm áp, đầy tình thương và trách nhiệm, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, với sự có mặt của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trong vai trò chủ trì. Những nhà bảo trợ đến đúng y hẹn. Ông Nguyễn Đăng Toàn nhận bảo trợ 10 cháu (trong đó có 3 em lứa tuổi tiểu học, 6 em bậc THCS và 1 học sinh THPT) cho đến khi các em học xong đại học hoặc cao đẳng chuyên nghiệp. Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Quỹ Tình thương Việt, và hai nhà hảo tâm khác là ông Trần Văn Châu và ông Lê Hồng Việt tiếp tục nhận bảo trợ cho 3 em học sinh THPT cho đến khi các em học xong đại học (trước đó Quỹ Tình thương Việt đã nhận bảo trợ 10 em ở lứa tuổi tiểu học). Bà Trần Mỹ Hà, một bạn đọc của Báo Thanh Niên, ngụ P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, nhận bảo trợ cho 2 em bậc THCS. Tổng cộng, chiều 17.12 các nhà hảo tâm đã nhận bảo trợ cho 15 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ trong đại dịch Covid-19.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, tặng hoa tri ân các nhà bảo trợ

ĐÀO NGỌC THẠCH

Trước đó, qua điện thoại, chị Võ Thị Ngọc Phượng, công nhân Khu chế xuất Tân Thuận (TP.HCM), vừa mất đi người chồng là ông N.Q.D (50 tuổi), làm thợ sửa xe máy, để lại cháu N.Q.M (SN 2010), thổn thức nói: “Ảnh ra đi hồi 20.7, bỏ mẹ con em bơ vơ. Nghe tin có chương trình bảo trợ, mừng quá các anh ơi. Con em nói có cơ hội con sẽ cố gắng học thật giỏi để cho ba vui!”.

Bước sang tháng 8, có một ngày trở thành định mệnh của gia đình chị Trần Thị Hồng Lan, ngụ ở một con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển, P.8, Q.8, TP.HCM. Anh N.T.P, vốn là trụ cột trong nhà, bị cơn lốc Covid-19 cuốn đổ gục, ra đi ngày 13.8, để lại cho chị Lan 2 đứa con. Con lớn đã đi nghĩa vụ quân sự, đứa nhỏ là cháu N.T.D, 12 tuổi. Bữa nay, chị Lan đưa con đến ký kết nhận bảo trợ mà mắt cứ rưng rưng.

Nhà bảo trợ Nguyễn Đăng Toàn (giữa), nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên ( trái) ký kết biên bản thỏa thuận bảo trợ cho trẻ

Giở trang tư liệu còn lưu, đúng ngày anh P. mất, chúng tôi giật mình: Hôm ấy cả nước có 275 ca tử vong, riêng TP.HCM 223 ca. Biết bao trụ cột đã gãy đổ trong mỗi nhà…

Đau đớn và cùng cảnh ngộ, anh Lê Văn Vũ đã mất đi một nửa kia của đời mình là chị N.H.T (37 tuổi). Mang thai hơn 6 tháng, chị T. nhiễm Covid-19 ngày 17.7; ngày 15.8 cả hai mẹ con mất ở Bệnh viện Trưng Vương. Anh Vũ nói: “Vợ tui ra đi để lại hai con, một học lớp 10 là cháu L.T.T.N ngồi đây, một mới lớp 8 là cháu L.T.T.P ở nhà”.

Bà Trần Mỹ Hà trao tiền bảo trợ tháng đầu tiên cho trẻ mồ côi

Ngày 15.8 ấy, con số người ra đi còn cao hơn cả ngày 13.8 kể trên: Số ca tử vong cả nước là 337 ca, trong đó TP.HCM 282 ca. Bao người phụ nữ cấn thai đã cùng ra đi một ngày như chị T.?

Một bà mẹ bật khóc khi dự chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời chiều 17.12 tại tòa soạn Báo Thanh Niên.

ĐÀO NGỌC THẠCH

Tình cảm nhiều hơn, trách nhiệm nặng hơn!

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, chia sẻ: “Trước sự khốc liệt của đại dịch Covid-19, nhìn những mái đầu xanh bơ vơ, cháu thì mất cha, cháu thì mất mẹ, có cháu mất cả cha mẹ lẫn ông bà, khiến chúng tôi vô cùng thao thức. Mất con người là mất tất cả. Nhưng nghĩ đến chặng đường dài thăm thẳm của các cháu, toàn bộ tập thể của Báo Thanh Niên, từ tổng biên tập đến mọi thành viên, đều xem đó là trách nhiệm và bổn phận người làm báo. Tình cảm càng nhiều, trách nhiệm càng nặng nề hơn. Nhưng chúng tôi tin rằng xã hội, cộng đồng sẽ không bỏ rơi các cháu. Bằng chứng là hôm nay đây có anh Đăng Toàn, anh Thành Long, chị Mỹ Hà và những nhà bảo trợ khác. Cũng như miệt mài 3 tháng qua, có rất nhiều nhà bảo trợ chung tay, đồng lòng với Báo Thanh Niên. Tôi tin rằng sẽ còn nhiều tấm lòng hướng đến những gia đình có các cháu mồ côi do đại dịch Covid-19. Và Báo Thanh Niên, với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, sẽ luôn là nhịp cầu nối để những tấm lòng đến với tấm lòng”.

Ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Quỹ Tình thương Việt (giữa) cùng với nhà báo Nguyễn Đức Tú (trái) ký kết biên bản thỏa thuận bảo trợ cho cháu L.T.T.N với anh Lê Văn Vũ.

ĐÀO NGỌC THẠCH

Đáp lại tấm chân tình và nghĩa cử của các nhà bảo trợ, cô giáo Nguyễn Thị Lệ Hằng (Trường tiểu học An Lạc 3, Q.Bình Tân, TP.HCM) vừa bước lên bục nghẹn ngào nói chẳng thành lời. Cô nói: “Bây giờ đây, tôi lại nhớ người chồng thân yêu đã ra đi, để lại hai con là cháu P.N.K.N, 11 tuổi và P.N.K.H, 9 tuổi. Nhiều khi chùn bước, nhưng vì con trẻ nên chúng tôi phải bước tiếp. Nhưng tôi tin chương trình với tình cảm và sự nhân ái của mình sẽ nâng đỡ cho nhiều đứa trẻ như con tôi”. Rồi cô lau nước mắt, dặn dò: “Cô biết các con ngồi ở đây những ngày qua phải vượt qua nỗi buồn đau, đồng thời học trực tuyến là một hình thức khó. Cô chỉ muốn các con cố gắng, nỗ lực, để sau này sống có ích, đáp lại tấm chân tình của các cô chú ở đây và bao nhà hảo tâm khác. Xin cảm ơn chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời…”. Cả khán phòng lặng người với lời tâm sự và nhắn nhủ của cô, nhiều người vội lau nước mắt.

Cô giáo Nguyễn Thị Lệ Hằng, nghẹn ngào nói: “Nhiều khi chùng chân lại, nhưng vì con trẻ nên chúng tôi phải bước tiếp”.

ĐÀO NGỌC THẠCH

Ông Nguyễn Đăng Toàn cũng gửi trao những lời yêu thương, nhắn nhủ đến các gia đình có con, cháu được bảo trợ: “Với ý nghĩa nhân văn của chương trình của Báo Thanh Niên, chúng tôi cảm thấy ấm áp khi được góp một phần nhỏ để động viên các cháu cố gắng học hành và lớn lên, an ủi các gia đình có người thân bị mất đi đột ngột. Tôi tin rằng niềm đau ấy sẽ vơi đi, và chúng ta buộc phải vượt qua một giai đoạn khốc liệt khó khăn không ai muốn cả. Tôi xin cảm ơn đội ngũ những người làm Báo Thanh Niên đã bắc một nhịp cầu nhân ái, để chúng tôi được đến và gửi trao tấm lòng với những trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19”.

Nhà bảo trợ Trần Văn Châu trao tiền bảo trợ tháng đầu tiên cho trẻ mồ

côi.

ĐÀO NGỌC THẠCH

Buổi lễ đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận bảo trợ cho trẻ, và giao lưu giữa những nhà bảo trợ với các gia đình.

Đồng thời, các nhà bảo trợ cũng trao ngay số tiền bảo trợ tháng đầu tiên ngay sau khi ký kết, để các phụ huynh bắt đầu sử dụng đóng học phí, chi các khoản sinh hoạt phí cho các em, bắt đầu một hành trình tiếp sức ươm mầm cho những công dân tương lai của xã hội.

Nhà bảo trợ Nguyễn Đăng Toàn trao tiền bảo trợ tháng đầu tiên cho trẻ mồ

côi.

ĐÀO NGỌC THẠCH

Tính đến 16 giờ ngày 17.12, Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đã nhận được sự đóng góp của bạn đọc vào tài khoản chương trình với số tiền 4.950.785.670 đồng. Sắp tới, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục dùng số tiền còn lại để trao hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 mới phát sinh trong các tháng gần đây tại các quận, huyện thuộc TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.