Danh ca Thanh Lan tiết lộ hôn nhân bên chồng Tây

25/03/2023 11:58 GMT+7

Tài sắc vẹn toàn nhưng chuyện tình của danh ca Thanh Lan lại lắm truân chuyên. Trải lòng với Thanh Niên, nữ ca sĩ hạnh phúc cho biết bà đã tìm được bến đỗ ở tuổi xế chiều.

Cuộc sống của danh ca Thanh Lan tuổi xế chiều - Ảnh 1.

Thanh Lan sinh năm 1948, là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi thành công trên cả ba lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và sân khấu. Bà nổi tiếng với các ca khúc nhạc Pháp, là một trong những gương mặt tiêu biểu cho thời kỳ đầu của nhạc trẻ ở Sài Gòn. Với điện ảnh, bà đã tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Tiếng hát học trò, Ván bài lật ngửa

NVCC

Sống khỏe, hát hay nhờ sống lành mạnh

* Chào danh ca Thanh Lan! Xin bà tiết lộ bí quyết để giữ được giọng hát đến hiện tại?

- Danh ca Thanh Lan: Điều quan trọng nhất của người nghệ sĩ là sức khỏe. Muốn có sức khỏe là phải tập thể thao, ăn uống kiêng cữ chứ không nên hút thuốc, uống rượu, ăn những đồ không tốt. Điều đó tôi đã làm từ những năm 15, 16 tuổi chứ không phải bây giờ mới làm. May thay, tôi đã đi đúng con đường nên đến giờ tôi vẫn khỏe, vẫn đi hát nhiều nơi.

* Sắp tới bà có định về Việt Nam biểu diễn không?

- Tôi đã về Việt Nam hai lần và có dịp thăm tro cốt của bố mẹ trong chùa. Tôi cũng đã đi thăm họ hàng từ Bắc tới Nam. Nên giờ tôi đã mãn nguyện rồi. Mặc dù tôi khỏe về giọng hát nhưng sức khỏe nói chung không thể nào bằng 20 năm trước được. Nên thôi, mọi thứ cứ để trời tính vì "người tính không bằng trời tính".

Cuộc sống của danh ca Thanh Lan tuổi xế chiều - Ảnh 2.

Nhan sắc thời trẻ của danh ca Thanh Lan

NVCC

* Bà có thể chia sẻ một chút về cuộc sống hiện tại ở Mỹ?

- Tôi thấy rất vui vì mỗi tuần tôi đều làm chương trình Thanh Lan Show trên YouTube. Dù mới làm 2 năm nay, nhưng tôi nhận được rất nhiều lời khen. Tôi đi hát mấy chục năm nhưng khán giả không hiểu tôi bằng 2 năm nay tôi lên show của riêng mình.

Thông qua những lần tâm tình, họ dần hiểu tôi hơn. Tôi cũng ra mắt hồi ký và được khán giả trong, ngoài nước đón nhận tích cực. Họ nói lối viết của tôi lôi cuốn. Hiện nay, tôi đang viết quyển thứ hai.

Danh ca Thanh Lan tiết lộ hôn nhân với chồng Pháp kém 9 tuổi - Ảnh 2.

Danh ca Thanh Lan nói nhờ chế độ sinh hoạt lành mạnh, ăn uống khoa học đã giúp mình có sức khỏe tốt đến hiện tại

A.T

* Vì sao đến hiện tại bà mới tập trung vào dự án này?

- Thật ra ngày xưa tôi không có thì giờ. Tôi bắt đầu viết từ năm 2003 nhưng không thể xong được, được khoảng 300 trang thì tôi ngừng. Mãi đến 20 năm sau tôi mới viết tiếp. Quyển sách hay nhất ở đoạn cuối, không thể dừng ngang được. Thế nên tôi cứ ngẫm nghĩ mãi. Lúc đó, dịch bệnh bùng phát, thế là tôi cũng có câu chuyện để chấm bút (kết thúc cuốn sách). Ban đầu, tôi viết sách bằng tiếng Anh vì nhắm đến độc giả trẻ ở Mỹ, hiện không nói tiếng Việt nhiều để họ biết về quê hương, ông bà cha mẹ của mình. Tôi mong họ đọc và nhớ về nguồn cội. Sau đó tôi quyết định dịch sang tiếng Việt. Hai quyển với hai thứ tiếng mất đến 4 năm mới xong.

* Có nhiều ca khúc chỉ cần nhắc tên người ta sẽ nghĩ ngay đến Thanh Lan. Chừng ấy năm, hát đi hát lại các ca khúc này có khiến bà chán không?

- Thật tình, có một lúc, tôi không muốn hát một số bài vì đã hát nhiều quá rồi. Nhưng tôi hiểu được lòng khán giả. Những ca khúc ấy có ca từ chạm đến tâm tư của họ. Đa số các bài hát của tôi đều nói về tuổi mới lớn, tình yêu ngây ngô. Nên điều ấy sống mãi với thời gian.

* Ở tuổi U.80, bà vẫn miệt mài đi hát. Bà làm vì đam mê hay lo về tài chính?

- Mê thì làm thôi chứ ai ép được mình. Làm nghệ sĩ không dễ, rất khổ, cứ hô là chạy thôi. Cho nên nghệ sĩ phải có sức khỏe tốt mới theo nghề được. Chúng tôi cũng phải biết hát đa dạng các thể loại, không chỉ có bài buồn, mà còn phải có bài vui.

Danh ca Thanh Lan tiết lộ hôn nhân với chồng Pháp kém 9 tuổi - Ảnh 3.

Danh ca Thanh Lan tiết lộ sẽ ra mắt quyển hồi ký thứ hai trong thời gian tới

A.T

Lời 'cầu hôn' bất ngờ của chồng Pháp

* Ca sĩ Thanh Lan có thể tiết lộ một chút về đời tư của mình không, điều này khiến người hâm mộ tò mò từ lâu...

- Hiện tại tôi đã lập gia đình sau thời gian ở không lâu lắm rồi. Thời đó, tôi lo toan cho gia đình mà không màng đến hạnh phúc của mình. Thật lòng bao nhiêu lần tôi tìm kiếm hạnh phúc nhưng không gặp được. Tôi chỉ thấy buồn nản, chán chường vì gặp những chuyện không như mình nghĩ. Tuy nhiên, giờ tôi thấy hài lòng và rất vui vì được gia đình, được chồng và khán giả thương yêu.

* Cơ duyên nào giúp bà gặp được một nửa của mình?

- Tôi gặp anh vào 7 năm trước. Anh ấy là nguời Pháp, nhỏ hơn tôi 9 tuổi.

* Ai là người "tán tỉnh" đối phương trước?

- Chẳng có "tán" gì cả. Tôi đi hát ở nước ngoài nên thường hay đi ăn uống cùng một nhóm 20-30 người. Chồng tôi là người Pháp cũng đi cùng. Chúng tôi chưa bao giờ hẹn riêng, cầm tay hay tâm tình gì hết. Tự dưng, lúc đó đang ngồi ăn, anh ấy hỏi: "Bà có muốn sống với tôi không?". Tôi buồn cười quá vì chưa từng nghe ai nói với người khác câu như vậy (bật cười).

Lúc đó, tim tôi đập loạn xạ hết. Thật ra, từ lúc gặp nhau, hai người đã hợp nhãn. Thời trẻ mình đâu cần ai, nhưng khi luống tuổi, mình cần có một người bạn đời. Người đó phải hiểu mình, nhường nhịn mình. Sau lần đó, anh ấy chuyển từ Pháp sang Mỹ sống cùng tôi luôn.

Danh ca Thanh Lan tiết lộ hôn nhân với chồng Pháp kém 9 tuổi - Ảnh 4.

Danh ca Thanh Lan hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng Pháp

A.T

* Bà thích nhất điều gì ở người bạn đời?

- Tôi không cần một người đàn ông lãng mạn vì tính cách đó đã nằm trong con người của anh ấy rồi. Nhưng tôi thích nhất là anh không giấu một điều gì. Ở nhà, tôi cũng không cần đẹp. Anh ấy không yêu tôi vì cái đẹp, miễn hai người hiểu nhau được rồi.

* Ông xã có biết bà là người nổi tiếng không?

- Hồi mới quen anh ấy không hề biết điều đó. Anh ấy không thương tôi vì sắc đẹp mà vì hiểu tấm lòng tôi. Tôi là một người đàng hoàng, tử tế. Chúng tôi không giấu nhau điều gì, sống rất thoải mái, không lo ghen tuông, rình mò gì hết. Cuộc sống sướng lắm luôn.

Nhiều người hỏi về đám cưới tôi nói không, tôi không thích làm cô dâu, tôi mệt lắm rồi. Tôi không thích đứng từ sáng đến tối (cười). Chúng tôi chỉ đăng ký kết hôn rồi thôi. Đến nay đã 5 năm rồi.

Tôi nghĩ đây là đoạn cuối cuộc đời rồi, tôi không muốn thay đổi gì nữa. Tôi nhận thấy rằng nếu một cuộc tình gãy đổ, tôi phải làm lại từ đầu với một người khác thì mệt lắm.

Cuộc sống của danh ca Thanh Lan tuổi xế chiều - Ảnh 6.

Việc gặp được bạn đời ngoại quốc ở tuổi xế chiều khiến nữ ca sĩ mãn nguyện

Anh Thư

* Ngày xưa, trải qua những lần "gãy đổ" như vậy, bà có suy sụp không?

- Không. Ai làm tôi thất vọng thì người đó không đáng cho tôi nhớ tới. Trong đời tôi, tôi hay tin người lắm. Nên về sau, thấy không phải như vậy, tôi không quan tâm nữa. Tính tôi giản dị lắm. Thương tôi thì tôi thương lại, còn không thì thôi.

Tôi vốn bị "bệnh" tin người. Ai nói gì tôi cũng tin. Nhiều khi người ta đến với mình vì mình nổi tiếng và đẹp, chứ chẳng phải tình thương. Họ chỉ muốn chiếm hữu chứ không thương mình thật lòng. Nên khi nhìn ra điều đó, tôi phải "cao chạy xa bay" (cười).

* Cảm ơn danh ca Thanh Lan đã dành thời gian chia sẻ và chúc bà thật nhiều sức khỏe!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.