Đà Lạt: Khen thưởng các gia đình giúp du khách lưu trú dịp Tết Nhâm Dần

14/02/2022 11:24 GMT+7

Chủ tịch TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) khen thưởng các gia đình hỗ trợ du khách lưu trú miễn phí trong những ngày đầu xuân Nhâm Dần khi không tìm ra khách sạn.

Nhường phòng cho du khách lưu trú

Sáng 14.2, ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, khen thưởng 6 cá nhân, đại diện cho các gia đình đã có nghĩa cử đẹp, mở cửa hỗ trợ du khách lưu trú miễn phí trong những ngày đầu xuân Nhâm Dần, khi họ không tìm ra khách sạn.

Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt trao Giấy khen cho các cá nhân, gia đình có nghĩa cử đẹp đón du khách lưu trú miễn phí dịp Tết Nhâm Dần

lâm viên

Như Thanh Niên đã phản ánh, trong những ngày đầu xuân Nhâm Dần, du khách thập phương ùn ùn kéo nhau đến phố núi Đà Lạt du xuân. Trong đó có những gia đình không đặt phòng trước nên khi đến TP.Đà Lạt chạy lòng vòng nhiều giờ không tìm được khách sạn, nhà nghỉ phải cắm lều ngủ bên hồ Xuân Hương trong thời tiết rét lạnh, hoặc ngủ trong ô tô…

Người Đà Lạt nhường phòng, ‘giải cứu’ du khách không kiếm được khách sạn ngày đầu năm

Một số người dân ở TP.Đà Lạt viết trên facebook mở cửa đón khách miễn phí, ưu tiên cho trẻ em, người già và phụ nữ mang thai… Nhờ đó có hàng chục du khách có nơi ăn, chốn nghỉ.

Du khách dựng lều ngủ bên hồ Xuân Hương

lâm viên

Theo ông Tôn Thiện San, trong dịp đón Tết Nhâm Dần, du khách đến Đà Lạt tăng cao, dẫn đến một số du khách không tìm được nơi lưu trú; một số cá nhân, gia đình đã có hành động mở cửa nhà hỗ trợ, tạo điều kiện cho du khách lưu trú miễn phí. Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mà còn góp phần gìn giữ và phát huy phong cách người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách.

Nhiều gia đình ở Đà Lạt nhường phòng ngủ cho du khách không tìm được khách sạn dịp tết Nhâm Dần

lâm viên

Ông Trương Đức Vinh (ngụ địa chỉ 29 Công Chúa Ngọc Hân, P.7, TP.Đà Lạt) chia sẻ: “Gia đình tôi rất bất ngờ khi được Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt tuyên dương, khen thưởng. Với tôi, đây là việc làm bình thường thôi. Thực tình khi biết nhiều du khách không có chỗ ngủ giữa tiết trời Đà Lạt giá lạnh, gia đình tôi dồn phòng ngủ chung, nhường phòng cho du khách nghỉ qua đêm”.

Ông Nguyễn Hữu Trà (thứ 2 phải sang) dành trọn tiền thưởng và góp thêm 5 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo TP.Đà Lạt

lâm viên

Còn ông Nguyễn Hữu Trà (ngụ số 5 Cô Giang, P.9, TP.Đà Lạt), một trong những người đăng tải thông tin đầu tiên lên facebook mời du khách về nhà lưu trú; sau khi nhận được giấy khen và tiền thưởng ông xin tặng lại đồng thời đóng thêm 5 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo của TP.Đà Lạt.

Không thuê được phòng, nhiều du khách dựng lều ngủ bên hồ Xuân Hương

Như Thanh Niên đã phản ánh, chiều 4.2 khi thấy cảnh du khách ngủ lều bên hồ Xuân Hương ông Trà viết: “Gia đình nào có phụ nữ mang thai hoặc con nhỏ hiện tại vẫn chưa có chỗ ở thì mình cho ở cùng gia đình mình nhé. Tầm 5 -7 người là OK. Ở free không lấy bất cứ 1 xu nào”.

Du khách trải bạt ngủ tại rặng thông Quảng trường Lâm Viên những ngày đầu xuân Nhâm Dần

c.t.v.

Khi các cuộc gọi đến xin hỗ trợ nhiều hơn khả năng, ông Trà còn vận động thêm bạn bè, đồng nghiệp giúp chỗ ngủ cho hơn 60 du khách đến từ nhiều tỉnh, thành…

Tại buổi khen thưởng, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt mong những hành động đẹp của các cá nhân, gia đình sẽ tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống, chính điều này đang làm cho TP đẹp hơn trong lòng du khách xa gần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.