Tân binh gây sốc trong đại chiến với đội 4 lần dự VCK Thanh Niên sinh viên Việt Nam
Mở màn cho những trận đấu lớn trước khi bước vào vòng chung kết (VCK) giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 Cúp THACO sẽ khởi tranh vào cuối tuần sau là trận đụng độ nảy lửa vào chiều 28.2, giữa chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng và đội Trường ĐH Đồng Tháp.

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 4 lần liên tiếp dự VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam
ẢNH: KHẢ HÒA
Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng do HLV Nguyễn Đình Long dẫn dắt đến nay vẫn đang là đội duy nhất giữ kỷ lục 4 lần liên tiếp có mặt ở VCK của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam. Trong đó thầy trò HLV Nguyễn Đình Long đã 2 lần xếp hạng 4 (2023) và hạng ba (2024). Lần này đến Nha Trang, đội bóng đầy khát khao và quyết tâm khẳng định dù xa hậu cứ (3 lần trước VCK đều diễn ra tại sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng), họ vẫn là một đội bóng đủ sức tranh chấp ngôi vô địch.

Đội Trường ĐH Đồng Tháp, 1 trong 4 tân binh của VCK
ẢNH: KHẢ HÒA
Trong khi đó, đội Trường ĐH Đồng Tháp là 1 trong 4 tân binh có mặt ở VCK ở giải năm nay, nhưng cũng rất đáng gờm. Sự chuẩn bị của đội bóng khu vực Tây Nam bộ rất sốt sắng từ gần 1 năm qua, đặc biệt khi có sự xuất hiện của HLV ngoại Joao Pedro và 3 HLV, cựu danh thủ Đồng Tháp là Phạm Công Lộc, Nguyễn Văn Mộc và Nguyễn Văn Hậu, càng khẳng định đây là đội bóng đủ sức "chơi lớn".

Hoàng Huy Dương (5, trái) chỉ huy tuyến giữa đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng ngăn các pha lên bóng của đội Trường ĐH Đồng Tháp
ẢNH: KHẢ HÒA
Chính vì thế trận gặp nhau chiều 28.2 giữa 2 đội nóng bỏng như một cuộc đại chiến trước thềm VCK. 2 đội đã tạo nên một trận đấu sôi nổi và gay cấn từ đầu đến cuối. Cầu thủ đôi bên đều chơi hết mình, đẩy tốc độ trận đấu liên tục bằng những tranh chấp quyết liệt và khai thác nhanh các tình huống ghi bàn.

2 đội thi đấu rất gay cấn
ẢNH: KHẢ HÒA
Nếu trong hiệp 1 đôi bên còn bỏ lỡ nhiều pha ghi bàn thì 4 bàn thắng trong hiệp 2 đã tạo thành một cuộc so tài đỉnh cao ở sân chơi bóng đá sinh viên. Lê Tấn Hào (15) là người đã đưa đội Trường ĐH Đồng Tháp vượt lên trước. Đây chính là cầu thủ gây ấn tượng lớn ở trận đấu này.

Quốc Yên ghi bàn cho đội Trường ĐH Đồng Tháp
ẢNH: KHẢ HÒA
Nhưng không lâu sau, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng bằng bản lĩnh của một đội bóng già rơ đã lập lại thế cân bằng với bàn gỡ hòa 1-1 sau cú đánh đầu ngoạn mục của Nguyễn Quốc Thiện (22). Trận đấu càng về sau càng "nóng", nhưng 15 phút cuối đội bóng cựu binh VCK có hơi xuống sức do mới tập trung nên đã đánh mất thế trận. Một vài cầu thủ bị "hụt hơi" trong các pha rượt đuổi, để lộ khoảng trống cho đối thủ khai thác.

Trương Đức Tiến (10), ngòi nổ của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng
ẢNH: KHẢ HÒA
Chỉ cần vậy, đội Trường ĐH Đồng Tháp với thể lực được chuẩn bị kỹ hơn đã nhanh chóng tận dụng thời cơ để ghi thêm 2 bàn do Nguyễn Võ Quốc Yên (6) và Nguyễn Khánh Duy (14) ghi, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1. Chiến thắng này tuy chưa nói lên nhiều điều, nhưng rõ ràng so với vòng loại khu vực Tây Nam bộ khơi tranh hồi tháng 1 thì lối đá của đội Trường ĐH Đồng Tháp đã có tiến bộ hơn, dấu ấn của thầy ngoại rõ nét hơn.

HLV Joao Pedro (bìa phải) và các cố vấn, trợ lý HLV đội Trường ĐH Đồng Tháp như Phạm Công Lộc, Nguyễn Văn Mộc, Trần Văn Điền
ẢNH: KHẢ HÒA
2 đội bóng sẽ còn ít nhất 1 tuần nữa để tiếp tục điều chỉnh, khắc phục hạn chế và tăng cường thêm những trận thử lửa trước khi bước vào VCK tại Nha Trang. Cả 2 đội dự kiến sẽ di chuyển ra Nha Trang ngày 4.3. Trước đó, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ có thêm một trận đấu tập, còn đội Trường ĐH Đồng Tháp sẽ có cuộc chạm trán rất thú vị với một ứng viên mạnh khác của VCK là đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai vào ngày 2.3 trên sân Biên Hòa.

Niềm vui của bộ ba trên hàng công của đội Trường ĐH Đồng Tháp, gồm Huỳnh Ngọc Luân, Nguyễn Võ Quốc Yên và Lê Tấn Hào
ẢNH: KHẢ HÒA
Bình luận (0)