5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời:

Dang dở giấc mơ hồi hương

Buổi chiều cuối hè, chúng tôi đến thăm hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thanh Quy (35 tuổi). Chị ra đầu đường đón và dẫn chúng tôi đi vòng vèo trong con hẻm nhỏ xíu mới đến được căn phòng cuối cùng của dãy trọ trên đường Nguyễn Văn Kiểu, P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM.

TẦN TẢO NUÔI CON

Trong căn phòng trọ chỉ khoảng hơn 10 m2, cháu Lê Minh Hiếu (10 tuổi) nằm trên võng khụt khịt mũi vì bị sốt mấy ngày nay. Chị Quy cho biết bình thường chị đi làm đến tối mới về, mỗi tuần chỉ nghỉ ngày chủ nhật. Do vậy, mỗi khi Hiếu bệnh, chị tranh thủ cho con ăn, uống thuốc rồi dẫn sang gửi nhà cô ruột cũng ở trọ trong hẻm này.

Căn phòng không có gì đáng giá ngoài chiếc bàn học ở góc phòng, chiếc máy tính cũ được người quen tặng và chiếc võng Hiếu đang nằm. Tiền trọ hằng tháng gần 3 triệu đồng. Để chia sẻ bớt tiền trọ, chị cho 2 đứa cháu cùng quê ở chung, và đó cũng là cách để hai mẹ con đỡ hiu quạnh.

Dang dở giấc mơ hồi hương- Ảnh 1.

Mẹ con chị Quy chuẩn bị vào năm học mới với nhiều nỗi lo

ẢNH: KIM PHƯỢNG

Trước đây, gia đình nhỏ của chị Quy trọ ở xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn cũ). Chị may gia công ở nhà, còn chồng chị chạy xe công nghệ giao hàng, cuộc sống cũng tạm ổn. Khi chồng qua đời tháng 8.2021 do Covid-19, để lại đứa con trai khi ấy mới 5 tuổi, một mình chị Quy không thể vừa chăm con vừa đi làm nên chị chuyển về trọ ở P.Tân Thới Hiệp, cách chỗ làm việc tới 14 km, để gần cô ruột của Hiếu, nhờ cô đỡ đần lúc đau ốm hoặc tăng ca.

Chị Quy trải lòng: "Mỗi ngày, ngoài thời gian làm ở xưởng may chính, sau 16 giờ 30 tôi xin làm thêm ở một chỗ khác khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa. Mỗi giờ họ trả được 30.000 đồng, kiếm được đồng nào hay đồng đó. Do vậy, ngày nào về tới nhà cũng tối mịt mờ, loay hoay đón con về, dạy con học là đến khuya".

Dang dở giấc mơ hồi hương- Ảnh 2.

Mỗi ngày, dù đi làm về trễ, chị Quy đều dành thời gian dạy con học bài

ẢNH: KIM PHƯỢNG

ƯỚC MONG CON ĐƯỢC NÊN NGƯỜI

Chị Quy quê ở xã Hoài Ân (tỉnh Bình Định cũ), vào TP.HCM gặp anh L.M.H (quê Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cũ) tại một xưởng may năm 2006. Sau gần 5 năm tìm hiểu, anh chị cưới nhau. Gia cảnh hai bên nội ngoại đều đông con và khó khăn nên cưới xong anh chị tiếp tục làm công nhân, cùng xây đắp tương lai. Đến khi bé Hiếu ra đời năm 2016, trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, con nhỏ đau yếu triền miên nên anh H. xin nghỉ làm công nhân may để đi giao hàng.

Cuộc sống của gia đình nhỏ lúc đó cũng tạm ổn, anh H. thấy ba mẹ già ở quê đơn chiếc, không ai chăm lo nên hai vợ chồng bàn nhau đợi đến lúc bé Hiếu vào lớp 1 sẽ đưa cả gia đình về quê sinh sống cùng ông bà nội. Ở quê có nhà cửa sẵn nên không lo tiền trọ, cũng có một vài công ty may nên chị sẽ tiếp tục đi may, còn anh chạy giao hàng. Dự định là vậy nhưng rồi đại dịch Covid-19 bùng phát, anh H. mất vì bệnh, giấc mơ hồi hương đành dang dở...

Từ đó đến nay, mỗi đầu năm học mới, nhìn con lớn lên, chị Quy vừa mừng vừa lo trong cảnh cô quạnh, ngặt nghèo. Chị chia sẻ: "Đầu năm học mới phải lo nhiều thứ lắm. Năm nay, Hiếu được cô giáo chủ nhiệm hồi lớp 4 tặng bộ sách giáo khoa lớp 5 nên không cần mua, tập vở thì năm nào cháu cũng được học sinh giỏi nên được tặng. Đồng phục thì năm nay phải mua vì bộ đồng phục hiện tại cháu mặc đã 2 năm, bây giờ đã chật lắm rồi"...

Mọi sự giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn của trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, quý bạn đọc có thể gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản: 6868866868 - Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ trẻ mồ côi do Covid-19. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình các trẻ trong thời gian sớm nhất.

Hoặc quý bạn đọc có thể liên hệ nhà báo Huỳnh Thanh Đông - Phó ban Công tác bạn đọc theo số điện thoại: 0908360075, để biết thêm thông tin chi tiết về việc tài trợ học bổng hoặc bảo trợ trẻ mồ côi.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.