
Liệt sĩ Gạc Ma và những người ở lại: Góa phụ 35 năm nuôi con khờ
Bà Trần Thị Ninh, 60 tuổi (vợ liệt sĩ Phan Huy Sơn hy sinh trong trận chiến đấu bảo vệ Trường Sa cách đây 35 năm) một mình nuôi hai con thơ khôn lớn. Những khó khăn còn nhân lên gấp bội phần khi cậu con trai đầu của bà không may mắc bệnh thần kinh, cả đời sống khờ khạo như đứa trẻ lên 3.

Tính toán để không lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc
(TNO) Thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại Quốc hội sáng nay 21.10, Đại biểu (ĐB) Đỗ Ngọc Niễn (Bình Thuận) cho rằng, việc buôn bán với Trung Quốc cần tính toán để không bị lệ thuộc.

Tiến hành mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ ngư dân
* VN ủng hộ đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố Đây là khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Hải Bình tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao hôm qua 25.9.

Lập bài vị các liệt sĩ Gạc Ma trong chùa Sinh Tồn
Sáng 30.4, đoàn công tác gồm các nhà khoa học đã đến viếng chùa Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa.

Tri ân liệt sĩ Gạc Ma
Những người mẹ, người vợ của 8 liệt sĩ quê ở Nghệ An hy sinh trên đảo Gạc Ma , hôm qua 10.3 đã có dịp hội ngộ trong lễ tri ân do Báo Thanh Niên và Hội Cựu chiến binh Tập đoàn dầu khí VN tổ chức tại tỉnh này.

Tri ân chiến sĩ Trường Sa và xây dựng văn minh đô thị
Với chủ đề “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”, Tháng Thanh niên năm 2013 đã chính thức khởi động vào ngày 24.2 đồng loạt tại 5 thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP.HCM bằng nhiều hoạt động thiết thực.