
Linh vật hổ làm bằng lục bình, thu hút bạn trẻ đến chụp ảnh
Linh vật hổ năm nay ở Vĩnh Long được tạo hình bằng hàng ngàn cọng lục bình khô nhưng vẫn mang đầy vẻ uy nghi, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh.
Những ngày này, người dân ở làng đào Nhật Tân (Q.Tây Hồ, Hà Nội) đang gấp rút thu hoạch để phục vụ thị trường Tết Tân Sửu. Ai nấy đều mong một mùa bội thu.
Cơn gió mùa thu man mác thổi, khẽ luồn qua kẽ tóc tôi. Cơn gió len lỏi qua từng ngõ phố nhỏ Hà Nội như một lãng khách.
Tôi biết đến Hà Nội từ thời học sinh qua các tác phẩm văn học, với con đường Trần Phú, có hoa Ngọc Hà trong Tiếng chổi tre của nhà thơ Tố Hữu, có Hồ Gươm nước trong như pha mực của nhà thơ Trần Đăng Khoa, có 'ba mươi sáu phố phường' của nhà văn Thạch Lam, nhà văn Tô Hoài...
Hà Nội vào đông không quá khắc nghiệt như những tỉnh ở vùng núi cao Bắc bộ, nhưng cái lạnh của Hà Nội, thật khó quên.
Dằng dặc những nhớ thương về Hà Nội đã chảy trong tôi từ những câu chuyện của ông ngoại.
Từ cuối tuần này, tại chợ hoa Quảng An (Hà Nội) bắt đầu xuất hiện những cành đào Nhật Tân “bung lụa” phục vụ người dân chơi tết Dương lịch. Dù hoa chưa đẹp, nhiều người vẫn chấp nhận mua với giá cao về trưng.
Từ sau 23 tháng Chạp, đào Nhật Tân bất ngờ tăng giá gấp 2 - 3 lần. Nguyên nhân, do thời tiết Hà Nội nắng lên khiến đào nở bung.
Làng đào Nhật Tân, quận Tây Hồ vốn từ xưa đã nổi tiếng đất kinh kì về trồng đào. Làng từng gắn với một truyền thuyết đẹp về tình yêu của vua Quang Trung dành cho công chúa Ngọc Hân. Sau khi tiêu diệt quân xâm lược nhà Thanh ở đất Thăng Long ngày mùng 5 tết Kỷ Dậu năm 1789, vua Quang Trung đã sai lính gấp rút ngày đêm đem cành đào Nhật Tân về Phú Xuân tặng cho công chua Ngọc Hân thay thiệp mừng thắng trận và lời bày tỏ tình cảm với vợ yêu.
Ngày nay nghề trồng đào đã có ở nhiều nơi phục vụ bà con cả nước nhưng người Hà Nội nói riêng và nhiều địa phương khác vẫn yêu chuộng đào Nhật Tân vì chất lượng đào ở đây sau nhiều năm vẫn luôn làm hài lòng người chơi.
Còn gần 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tại nhiều tuyến đường thuộc quận Tây Hồ (Hà Nội), các chủ vườn đã bày hoa đào bán sớm để phục vụ người dân chơi Tết.
Nhiều gốc đào tại các vườn đào phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) bắt đầu nở rộ, các chủ vườn đã cắt cành, bày bán nhan nhản tại chợ hoa Quảng Bá.
Những ngày cận tết, các vườn đào Nhật Tân ở thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nhộn nhịp hẳn lên.