Đặt chân đến dòng suối nhiều tầng tương truyền nơi Tiên Ông đánh cờ quên lối về

Hữu Trà
Hữu Trà
29/10/2019 19:41 GMT+7

Đó là dòng suối Tiên (Quế Hiệp, Quế Sơn, Quảng Nam ). Truyền thuyết kể rằng nơi đây, 13 Tiên Ông đã từng chọn để đánh cờ , quên cả lối về, để lại những chòm râu bạc trắng.

Những chòm râu ấy, giờ là những dòng thác lúc ầm ào, lúc dịu dàng, róc rách ngày đêm, len lỏi qua những tầng đá. Nơi này đáng để mọi người chinh phụckhám phá sơn thủy hữu tình.
Nhiều người tìm đến đây để thăm thú, thử thách bản thân, nhất là vào dịp hè hay đầu thu, khi nắng vàng còn ngập tràn trong dãy núi dưới những tán cây gần như là rừng nguyên sinh.
Để đến suối Tiên, du khách có thể theo đường nối từ Quốc lộ 1 lên xã Quế Xuân 2 (huyện Quế Sơn) lên xã Quế Hiệp chừng 22 km, khám phá cung đường mới mở đi qua đồi núi ngập tràn cây bạch đàn.
Cung đường thứ hai hơn 20 km từ ngã ba Hương An (Quốc lộ 1) lên trung tâm huyện Quế Sơn, rồi rẽ theo đường về xã Quế Hiệp…

Một thác nước tựa chòm râu của Tiên Ông lưu dấu nơi trần thế

Hữu Trà

Đường vào suối Tiên có hệ sinh thái tựa rừng nguyên sinh

Dòng suối chính được người dân trong vùng đặt suối Tiên Ông có 13 thác nước lớn nhỏ nằm cách nhau 400 m.
Thác này cách thác kia không xa, nhưng cũng đủ để người mê khám phá toát mồ hôi khi lên đến tầng thác cuối cùng.
Bù lại, đúng là nơi tiên cảnh: Cây rừng xanh ngắt, mây bay la đà, suối trong veo, mát lạnh, chim hót líu lo…

Nước ở suối này có quanh năm, luôn mát rượi

Hữu Trà

Vào mùa hè, người dân và du khách tìm đến suối Tiên để nghỉ ngơi, thư giãn

ẢNH: Hữu Trà

Mệt, đã có những hang hốc bằng phẳng làm chỗ nghỉ chân, có thể nổi lửa nướng gà quê nhâm nhi cùng vài người bạn, nhưng nhớ cẩn thận dập tàn lửa trước khi hạ sơn.
Ở suối Tiên Ông có nhiều nơi để thoải mái ngâm mình, rủ nhau bắt vài con cá suối, để quên đi vất vả leo trèo. Nhưng muốn tắm cho sướng, người dân địa phương thường kéo nhau ra suối Tiên Bà nằm cách suối Tiên Ông hơn 1 km.
Ở suối Tiên Bà có một thác nước cao chừng 15 m đổ xuống tạo thành một hồ nước rộng, có thể bơi lội quanh năm.
Nằm phơi mình ở hồ nước này, mới hay tạo hóa đã ưu ái ban cho vùng đất Quế Sơn một chốn sơn thủy hữu tình, để con người trút bỏ mọi ưu phiền, hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ.

Thác và hồ nước tự nhiên ở nơi người địa phương đặt là suối Tiên Bà

Hữu Trà

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.