Điểm tựa sau gánh nặng biến cố
Những ngày đầu tháng 9, tiết trời vùng cao se lạnh. Con đường dẫn vào ngôi nhà của 4 mẹ con chị BLing Thị Nhoong (32 tuổi, ở thôn Ga Ry, xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng) quanh co giữa núi rừng Trường Sơn.
Sau những tháng ngày chìm trong mất mát, căn nhà nhỏ hôm nay dường như đã có thêm sức sống. Tiếng trẻ con ríu rít vang lên giữa không gian vốn quen với sự tĩnh lặng của núi rừng.
Pơ Loong Thị Hiên Thu, cô bé đang học lớp 8, cùng hai em là Pơ Loong Minh Tuấn (lớp 2) và Pơ Loong Minh Trang (mẫu giáo) đang háo hức chuẩn bị sách vở cho năm học mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry thăm hỏi, động viên 4 mẹ con chị BLing Thị Nhoong
ẢNH: NGỌC THƠM
Những chiếc cặp, quyển vở mới và câu chuyện về trường lớp khiến 3 chị em ríu rít. Với các em, năm học mới đang đến gần cũng đồng nghĩa với những ngày được gặp thầy cô, bạn bè và tiếp tục những ước mơ còn dang dở.
Nhưng phía sau tiếng cười ấy là một khoảng trống mất mát vẫn còn nguyên. Tháng 12.2025, người trụ cột trong gia đình đột ngột qua đời. Người chồng ra đi, để lại người vợ trẻ cùng 3 đứa con thơ giữa cảnh nghèo khó. Từ đó, cuộc sống của 4 mẹ con vốn đã chật vật lại càng thêm nhọc nhằn.
Mất đi người gánh vác gia đình, căn nhà gỗ vốn đã xiêu vẹo, dột nát càng trở nên mong manh trước những trận mưa rừng. Mỗi mùa mưa bão đi qua, mái nhà lại rung lên trước những cơn gió mạnh. Nước mưa theo những chỗ dột nhỏ xuống nền. Người mẹ trẻ nhiều đêm phải thức giấc, tìm cách che chắn cho các con.
Giữa đại ngàn, cái nghèo vốn đã nặng nề. Sau biến cố, gánh nặng ấy càng đè lên đôi vai người phụ nữ một mình nuôi 3 con nhỏ.
Gia đình chị Nhoong thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã Hùng Sơn. Không có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống của 4 mẹ con chủ yếu trông chờ vào nương rẫy. Những ngày được mùa còn đỡ, lúc rẫy thất bát, chuyện ăn uống, sinh hoạt và học hành của các con lại trở thành nỗi lo thường trực.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Ga Ry (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) đã trao tặng gia đình chị BLing Thị Nhoong 60 triệu đồng, quyết tâm dựng lại một "Mái ấm biên cương"
ẢNH: NGỌC THƠM
"Lúc anh ấy mất, tôi nghĩ mình không gánh nổi nữa. Mái nhà dột te tút, tiền ăn còn thiếu thì lấy đâu ra tiền cho 3 đứa đi học. Tôi chỉ sợ các con phải nghỉ học nửa chừng...", chị Nhoong nghẹn ngào nhớ lại.
Đó cũng là quãng thời gian chị đối diện với nỗi sợ lớn nhất khi nguy cơ con đường đến trường của Hiên Thu, Minh Tuấn và Minh Trang bị đứt đoạn.
Ở vùng cao, một đứa trẻ được đến trường đã là một hành trình không dễ dàng. Sau mỗi mùa mưa, đường đến lớp có thể trở nên xa hơn bởi sạt lở, bởi những con dốc trơn trượt. Với những gia đình nghèo, gánh nặng cơm áo đôi khi còn khiến con đường ấy đứng trước nguy cơ bị bỏ lại.
"Viên gạch hồng" nơi dải đất phên dậu
Biết được hoàn cảnh của mẹ con chị BLing Thị Nhoong, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) không đứng ngoài cuộc.
Ở vùng biên, những người lính không chỉ ngày đêm tuần tra, bảo vệ từng cột mốc, từng đường biên. Họ còn là những người gần dân, sát dân, hiểu từng hoàn cảnh, từng câu chuyện của mỗi gia đình.
Từ sự kết nối, vận động, Đồn Biên phòng Ga Ry đã trao tặng gia đình chị Nhoong 60 triệu đồng, quyết tâm dựng lại một "Mái ấm biên cương" kiên cố cho 3 đứa trẻ trước ngày khai giảng. Số tiền ấy đối với một gia đình còn nhiều khó khăn là sự hỗ trợ rất lớn. Nhưng ý nghĩa của mái ấm không chỉ nằm ở giá trị vật chất. Đó còn là sự sẻ chia đúng lúc, giúp một gia đình vừa trải qua mất mát có thêm điểm tựa để đứng dậy.

Nhiều phần quà được trao tặng cho các con của chị BLing Thị Nhoong
ẢNH: NGỌC THƠM
Có lẽ, với các em, niềm vui về một căn nhà mới không chỉ nằm ở những bức tường còn thơm mùi vữa, mái tôn mới và nền nhà sạch sẽ. Đó còn là cảm giác được an tâm. Sau những ngày tháng phải sống trong căn nhà tuềnh toàng, giờ đây, các em có một nơi đủ vững chãi để trở về sau mỗi buổi học.
Chị BLing Thị Nhoong bảo rằng điều chị vui nhất không phải sắp tới sẽ có căn nhà đẹp đến đâu, mà là chỉ thời gian ngắn nữa thôi 3 đứa con chị sẽ có chỗ ở đàng hoàng, không còn phải thấp thỏm mỗi khi mưa lớn, gió mạnh.
"Được cán bộ biên phòng hỗ trợ kinh phí hàng chục triệu đồng để xây dựng căn nhà mới, mẹ con tôi mừng lắm. Tôi chỉ mong các con có chỗ ở ổn định để yên tâm học hành. Nhìn các con vui, tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn", chị BLing Thị Nhoong chia sẻ.
Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry, cho biết chăm lo cho những gia đình khó khăn, đặc biệt là trẻ em vùng biên, là một trong những việc làm được đơn vị quan tâm thực hiện thường xuyên. Bởi khi đời sống người dân ổn định, con em được đến trường đầy đủ, đó cũng chính là góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng biên giới ngày càng vững chắc.
Trung tá Nguyễn Phúc Trường cho hay những chương trình như "Mái ấm biên cương" hay "Nâng bước em tới trường" không chỉ giúp các gia đình giải quyết khó khăn trước mắt mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài là tiếp sức cho trẻ em vùng biên được học tập, trưởng thành. Với cán bộ, chiến sĩ biên phòng, căn nhà ấy cũng giống như một dấu mốc khác trên hành trình đồng hành cùng người dân nơi biên giới.
"Với mỗi cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ có thể chưa giải quyết được tất cả khó khăn trong cuộc sống nhưng sẽ là điểm tựa để các cháu có thêm niềm tin, tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ", trung tá Nguyễn Phúc Trường chia sẻ.
Dịp 30.4 vừa qua, Đồn Biên phòng Ga Ry nhận đỡ đầu 2 cháu Pơ Loong Minh Trang và Pơ Loong Minh Tuấn theo chương trình "Nâng bước em tới trường".
Tính đến nay, Đồn Biên phòng Ga Ry đang nhận đỡ đầu 11 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, trong đó có 3 học sinh người Lào sinh sống khu vực giáp biên.
Bình luận (0)