Trong cuốn hồi ký mới Swan Song: Diana, My Sister, Charles Spencer kể lại một cuộc tranh cãi căng thẳng với Vua Charles III, khi đó vẫn là Thái tử Charles. Theo Charles Spencer, trong lúc tức giận, Vua Charles III đã nói với ông rằng "thế giới rồi sẽ sớm quên Diana thôi".
Những góc khuất về Diana được kể qua lời em trai
Trước thông tin gây chú ý này, đại diện Điện Buckingham đã đưa ra phản hồi hiếm hoi. "Về nguyên tắc, chúng tôi không bình luận về các cuốn sách. Tuy nhiên, Nhà vua hiểu rằng nỗi đau mất đi một người chị em ruột có thể che mờ lý trí, ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và khiến ký ức sẽ mang màu sắc khác theo những cách mà người ngoài khó nhận ra, ngay cả khi mất mát ấy đã xảy ra từ nhiều năm trước", tuyên bố gửi tới E! News cho biết.

Charles Spencer cho biết ông muốn kể lại câu chuyện về Diana bằng những ký ức của chính mình, thay vì để hình ảnh chị gái tiếp tục được định hình hoàn toàn qua lời kể của người khác
Ảnh: Reuters
Đoạn trích từ cuốn hồi ký của Charles Spencer được Daily Mail đăng tải ngày 16.9. Trong đó, em trai Diana thuật lại cuộc điện thoại căng thẳng giữa ông và anh rể diễn ra không lâu sau khi Công nương xứ Wales qua đời ngày 31.8.1997. Charles Spencer kể rằng ông đã im lặng trong khi Thái tử Charles liên tục thể hiện sự tức giận. Thái tử Charles sau đó tiếp tục trút giận qua điện thoại. Em trai Diana cho rằng những lời nói ấy thể hiện sự khó chịu bị dồn nén của Thái tử Charles đối với vợ cũ, cũng như phản ứng của ông trước làn sóng tiếc thương quá lớn mà công chúng dành cho Diana sau khi bà qua đời. Charles Spencer tuyên bố Thái tử Charles khi đó đã nói với mình: "Cứ yên tâm, chẳng bao lâu nữa chúng ta và công chúng sẽ quên cô ấy thôi".
Swan Song: Diana, My Sister được xem là cuốn sách đặc biệt đối với Charles Spencer bởi đây là lần đầu tiên ông dành trọn một tác phẩm để kể sâu về người chị nổi tiếng của mình. Cuốn hồi ký không chỉ đề cập những ngày cuối đời của Diana mà còn lần ngược về tuổi thơ, cuộc hôn nhân với Thái tử Charles, những năm tháng bà trở thành biểu tượng toàn cầu và tuần lễ đầy biến động sau cái chết của bà năm 1997.
Theo giới thiệu từ nhà xuất bản Penguin Random House, Diana và Charles Spencer thân thiết từ khi còn nhỏ. Là hai người con út trong gia đình Spencer, họ coi nhau như những người bạn tâm giao và cùng lớn lên tại điền trang của gia đình. Tuổi thơ của hai chị em cũng trải qua không ít biến động. Họ phải đối mặt với môi trường nội trú khắc nghiệt, những người bảo mẫu khiến cả hai sợ hãi và đặc biệt là cú sốc từ cuộc ly hôn của cha mẹ. Trong những năm tháng đó, Diana và em trai được mô tả là đã dựa vào nhau để vượt qua những tổn thương trong gia đình.
Charles Spencer cũng dành nhiều nội dung cho giai đoạn cuộc hôn nhân của chị gái rạn nứt. Diana phải sống dưới sự săn đuổi quyết liệt của truyền thông trong lúc cuộc hôn nhân hoàng gia đổ vỡ và ngày càng rơi vào tình trạng cô đơn. Song song với những biến động cá nhân, cuốn sách đề cập những hoạt động của Diana dành cho các cộng đồng yếu thế, một phần quan trọng tạo nên hình ảnh của bà trước công chúng.
Một trong những phần gây chú ý nhất liên quan đến những ngày ngay sau khi Diana tử nạn tại Paris (Pháp) vào tháng 8.1997. Charles Spencer kể rằng ông phản đối việc William, khi ấy 15 tuổi và Harry, mới 12 tuổi, phải đi phía sau linh cữu của mẹ trong đoàn tang lễ.
Theo Charles Spencer, khi được một trợ lý cấp cao của Nữ hoàng Elizabeth II thông báo hai hoàng tử sẽ tham gia đoàn đưa tang, ông phản đối và khẳng định điều đó không nên xảy ra. Ít phút sau, Charles Spencer nhận được điện thoại từ Thái tử Charles và hai người xảy ra tranh cãi gay gắt. Chính trong cuộc điện thoại này, theo lời kể của Charles Spencer, Thái tử Charles đã đưa ra phát ngôn gây tranh cãi rằng mọi người rồi sẽ sớm không còn nhớ Diana là ai. Charles Spencer cho biết ông sửng sốt trước lời nói này, đáp lại rằng không thể tin anh rể vừa nói như vậy rồi kết thúc cuộc gọi.











Bình luận (0)