Đoàn nhà báo Đông Nam Á có mặt trên đường Narayan Pila, thuộc khu Commercial Street – một trong những tuyến phố thương mại sầm uất nhất thành phố. Không gian nơi đây giống một khu chợ đường phố hơn là phố đi bộ: xe hơi, xe máy, xe tuk-tuk liên tục ra vào, buộc du khách phải luôn chú ý quan sát khi dạo chợ.
Hai bên đường là các quầy hàng san sát, bán đủ loại mặt hàng: từ trái cây, đồ ăn vặt, quần áo, khăn choàng, đồ chơi cho đến phụ kiện điện tử. Nhiều loại trái cây khá quen thuộc với người Việt như nhãn, quýt, roi, xoài, ổi… Một số người bán chưa quen với việc bị quay phim nên ê kíp cũng phải lựa góc máy phù hợp để không gây khó xử cho họ.
Du khách Việt đi chợ đêm ở Bangalore gặp chủ shop siêu dễ mến | Xin chào Ấn Độ - P6
Ẩm thực đường phố tại đây khá đơn giản, đúng như những gì nhiều travel blogger từng ghi lại: chỉ là trái cây gọt vỏ, rắc thêm muối, ớt hoặc các loại gia vị đặc trưng. Khi thử một món trái cây kiểu “xoài lắc phiên bản Ấn Độ”, nhiều thành viên trong đoàn nhận xét hương vị khá lạ, vừa chua, vừa cay, nhưng vẫn thú vị và đáng thử. Loại trái cây được bán có vị và hình dáng giống quả roi Việt Nam nhưng thơm và ngọt hơn đôi chút.
Tại một quầy khăn choàng, chúng tôi được người bán tận tình hướng dẫn cách choàng khăn. Người bán ban đầu đưa ra mức giá 850 rupee, sau đó giới thiệu loại khăn 500 rupee cho phù hợp hơn. Theo cách tính nhẩm của ê kíp, 500 rupee tương đương khoảng 150.000 đồng, còn chiếc khăn màu hồng có giá khoảng 900 rupee (gần 300.000 đồng. Khăn choàng Ấn Độ được xem là món quà dễ chọn vì hoa văn, màu sắc rất đặc trưng, chỉ nhìn qua là biết “quà từ Ấn Độ”.

Người Ấn Độ buôn bán rất nhiệt tình
ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Các loại trái cây cắt sẵn
ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG
Một trong những điểm gây ấn tượng mạnh với đoàn là những cửa hàng chuyên bán trang phục truyền thống Ấn Độ dành cho tiệc tối và lễ cưới. Các bộ đồ cưới đỏ thẫm, đính kết cầu kỳ, lấp lánh ánh kim tạo nên khung cảnh rất đặc trưng của văn hóa trang phục Ấn. Tuy nhiên, vì quy định không quay phim bên trong nên ê kíp chỉ có thể quan sát từ bên ngoài.

Có khá nhiều loại trái cây phổ biến ở Việt Nam
ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG
Điểm dừng chân cuối cùng trong buổi tối là một cửa hàng đồ lưu niệm do ông Khan làm chủ. Cửa tiệm bày bán rất nhiều tượng voi – biểu tượng quen thuộc của Ấn Độ – làm bằng gỗ, đá, thậm chí cả chất liệu ông gọi là “đá mềm”, cùng nhiều sản phẩm thủ công khác.
Buổi chợ đêm khép lại với cảm giác khác hẳn những ngày trước đó – khi đoàn chủ yếu làm việc tại các cơ quan, bộ ngành hoặc ghé thăm những điểm du lịch nổi tiếng như Taj Mahal, Pháo đài Agra. Ở Bangalore, giữa phố xá đông đúc, những quầy hàng nhỏ và những cuộc trò chuyện ngắn ngủi với người bán, đoàn mới thực sự cảm nhận rõ hơn nhịp sống đường phố và văn hóa mặc cả rất riêng của Ấn Độ.

Shop của Khan - nơi bán các mặt hàng lưu niệm
ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG
Với trải nghiệm này, đoàn cho rằng du khách đến Ấn Độ nên dành thời gian ghé các khu chợ và con phố mua sắm địa phương, vừa để mua quà, vừa để cảm nhận “hơi thở thật” của đất nước này. Bên cạnh đó, cần lưu ý vấn đề giao thông đông đúc và giá cả – nơi đây mặc cả là điều gần như “bắt buộc”, nhưng cũng chính là phần thú vị của hành trình.
Bình luận (0)