Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta

25/04/2021 08:29 GMT+7

Covid-19 ập đến đe dọa đến sức khỏe con người lẫn kinh tế - xã hội. Dịch bệnh thật sự đã làm thay đổi thế giới, hàng trăm triệu người mắc bệnh và hàng triệu người tử vong, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Sự thích nghi khá khó khăn

Với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng con người là trên hết, những biện pháp chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh như tạm đóng cửa đường biên giới hạn chế nhu cầu đi lại, đỉnh điểm là Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc.
Tương lai cả thế giới rơi vào giai đoạn bất định chưa từng có, quả thực lúc đó tôi đã thực sự sợ hãi, nỗi sợ hãi rất con người, sự đe dọa tưởng chừng sẽ đẩy tôi rơi vào vực sâu của bi kịch tuyệt vọng.
Trong cuộc khủng hoảng kinh tế 2008, khi ấy doanh nghiệp sản xuất sơn và mực in nho nhỏ của tôi đã phải ngưng sản xuất và đóng cửa vì không có nguyên vật liệu, đặc biệt các loại dung môi chuyên dùng tăng giá liên tục, do lạm phát trầm trọng... Tuy nhiên lần này còn khủng khiếp hơn nhiều, bởi dịch bệnh có thể đe dọa sự tồn vong của cả nhân loại...

Một ý thức bảo vệ sự sống của cộng đồng, của tương lai trong tôi bùng dậy và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngoài kia toàn xã hội đang chung tay làm những việc thiện nguyện, nhằm giúp đỡ những người bị ảnh hưởng trực tiếp cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này

Huỳnh Long

TP.HCM nơi tôi sinh sống, trung tâm kinh tế của cả nước, sau thời gian cách ly do dịch bệnh, cửa hàng, quán ăn, khách sạn bắt đầu hoạt động trở lại trong trạng thái “bình thường mới”. Sự thích nghi khá khó khăn, hậu quả của cách ly hạn chế di chuyển, đã tác động ngay và luôn vào nền kinh tế.
Dễ nhìn thấy nhất là ngành dịch vụ, du lịch, buổi tối đi qua ngó lên các khách sạn thưa thớt những ô cửa sáng đèn, vỉa hè hầu như không có du khách nhàn tản ăn tối, cà phê - một điều thật hiếm thấy. Cảm giác về dịch bệnh sẽ dần dần xóa đi đời sống bình thường của con người càng làm tôi hoang mang.

Tôi đã sững người, như bừng tỉnh

Nặng nề trở về ngôi nhà nhỏ bé của mình. Nghe con trai tôi đang là sinh viên một trường kinh tế vẫn miệt mài chăm chú lên màn hình học online, thảo luận với thầy cô bạn bè bằng nhiệt huyết tuổi trẻ: Đại dịch Covid-19 này sẽ bị kiểm soát và kết thúc, khi chúng ta tìm ra vắc xin, cách điều chỉnh hoạt động để sống chung với vi rút gây bệnh như khuyến cáo 5K của Bộ Y tế hướng dẫn... Lúc đó các công ty, tập đoàn sẽ lại cần người làm việc. Hãy sẵn sàng làm chuyên môn giỏi, biết nhiều kỹ năng, hãy đủ mạnh để làm bộ hồ sơ hấp dẫn và bản thân bạn khiến người tuyển dụng kỳ vọng... Vậy thì, hãy coi khoảnh khắc “đông cứng” này của thế giới là bước đệm, là cơ hội chuẩn bị thêm kiến thức cho những cuộc chinh phục trường kỳ mai sau...
Tôi đã sững người, như bừng tỉnh. Giọt nước mắt ngân ngấn như muốn chực tràn. Đấy là hạnh phúc của tôi, đó là niềm tin của sự cứu rỗi, là hy vọng trong tình thế khó khăn này. Một ý thức bảo vệ sự sống của cộng đồng, của tương lai trong tôi bùng dậy và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngoài kia toàn xã hội đang chung tay làm những việc thiện nguyện, nhằm giúp đỡ những người bị ảnh hưởng trực tiếp cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này, đó là những “cây ATM gạo” xuất hiện từ Nam chí Bắc, những chiếc khẩu trang cho tuyến đầu với tinh thần chống dịch như chống giặc...

Covid-19 không đáng sợ nếu chúng ta luôn ý thức trách nhiệm

Việt Nam ta được tổ chức Y tế Thế giới đánh giá cao trong công tác phòng chống dịch bệnh, bằng những biện pháp như “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng”, chúng ta cần kiểm soát các đường biên lối mở...

Tuy mối nguy về dịch Covid-19 vẫn còn đó, nhưng sẽ không đáng sợ nếu chúng ta ai ai cũng luôn ý thức trách nhiệm công dân, chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch biết tự bảo vệ mình và cộng đồng được an toàn, thì đã giúp quốc gia an toàn và cho cả thế giới được an toàn

Huỳnh Long

Được biết Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, rất cần các tổ chức, cá nhân quan tâm hỗ trợ, ủng hộ vật tư, những trang bị y tế thiết yếu để chung sức cùng với Bộ đội Biên phòng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Bởi tỉnh Đắk Lắk có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia, người dân sinh sống ở khu vực biên giới của tỉnh phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu về trang thiết bị bảo hộ, vật tư y tế phòng lây nhiễm dịch bệnh là rất lớn.
Dù chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, bằng hành động thiết thực, ban giám đốc chúng tôi thể hiện ý thức, trách nhiệm công dân trước mối nguy lớn từ đại dịch đã trao tặng 1.000 chai gel rửa tay khô kháng khuẩn và gel rửa tay sát khuẩn, 1.000 chai tinh dầu thảo dược chống muỗi và 20 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.