5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời:

Đường kim mũi chỉ của người mẹ hiền và nỗi lo học phí cho con

Thanh Đông
Thanh Đông
Dẫu mừng vui với kết quả học tập của hai con, nhưng với chị Vũ Mỹ Phương, vẫn còn đó những trăn trở, lo toan về học phí cho con trên hành trình dài phía trước.

VƯỢT QUA NỖI ĐAU

Ngôi nhà tại đường Nguyễn Đình Chính, nay thuộc P.Cầu Kiệu (TP.HCM) từng là tổ ấm êm đềm với tiếng cười của vợ chồng chị Vũ Mỹ Phương, cùng hai cậu con trai Nguyễn Thế Kiệt và Nguyễn Thế Tân. Thế nhưng, đại dịch Covid-19 ập đến như cơn bão dữ, làm đảo lộn tất cả.

Đường kim mũi chỉ của người mẹ hiền và nỗi lo học phí cho con- Ảnh 1.

Chị Vũ Mỹ Phương cần mẫn từng đường kim mũi chỉ để lo cho hai con học hành

ẢNH: DUY KHANG

Tháng 9.2021, anh Hải (chồng chị Phương) mãi mãi ra đi sau thời gian nhiễm Covid-19. Căn nhà trở nên chênh vênh, chị Phương vốn quen làm thợ may cho xí nghiệp, giờ đây đôi mắt đã kém, bệnh tật đeo bám, phải gánh gồng chuyện thu nhập chính lẫn trọng trách nuôi dạy con.

"May mắn thay, trong những ngày đau đớn khó khăn nhất, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên như một chiếc phao cứu sinh, thắp lên niềm tin cho gia đình nhỏ của con", em Nguyễn Thế Tân, nay là học sinh lớp 9 Trường THCS Đào Duy Anh, xúc động chia sẻ.

Từ khi được chương trình quan tâm bảo trợ, mẹ con chị Phương luôn cố gắng vượt qua khó khăn. Những giấy khen học sinh giỏi, danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, và giải học sinh xuất sắc môn tiếng Anh cuối năm lớp 8 của Tân là món quà dành cho mẹ và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ em.

Đường kim mũi chỉ của người mẹ hiền và nỗi lo học phí cho con- Ảnh 2.

Em Nguyễn Thế Tân và tác giả bài viết tại tòa soạn Báo Thanh Niên tháng 6.2026

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nguyễn Thế Kiệt, năm nay là sinh viên năm 2 ngành truyền thông Trường ĐH Gia Định. Kiệt nhanh nhẹn, hoạt bát, cũng là niềm vui lớn của mẹ Phương và gia đình.

CÒN ĐÓ NỖI LO

Dẫu vui và an ủi, hạnh phúc khi hai con ngoan, học tốt, nhưng hành trình phía trước của mẹ con chị Phương vẫn còn gập ghềnh. Nỗi lo về kinh tế vẫn đeo đẳng chị Phương khi sức khỏe chị ngày một suy giảm, thu nhập từ việc nhận sửa đồ cho bà con trong khu phố rất bấp bênh, có tháng thu nhập chỉ vỏn vẹn 2,5 triệu đồng.

Chị Phương bộc bạch với thu nhập hiện tại, nhín chút thì cũng đủ cái ăn cho 3 mẹ con, nhờ sống chung với gia đình chồng nên đỡ tiền thuê nhà. Nhưng lo nhất là học phí cho Thế Kiệt và tương lai sẽ là học phí cho Thế Tân. Nỗi lo trước mắt là số tiền 18 triệu đồng đóng học phí cho Kiệt trong năm học mới, một con số không nhỏ đối với người mẹ chỉ trông chờ thu nhập từ những đường kim mũi chỉ.

Đường kim mũi chỉ của người mẹ hiền và nỗi lo học phí cho con- Ảnh 3.

Em Nguyễn Thế Tân nhận tiền hỗ trợ khẩn cấp từ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời Báo Thanh Niên năm 2021

ẢNH: DUY KHANG

Trong suốt 5 năm qua, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã trở thành nhịp cầu nối những tấm lòng. Chúng tôi tin rằng, sự tử tế của bạn đọc Báo Thanh Niên sẽ không để những bước chân hiếu học của em Kiệt và Tân hay của những hoàn cảnh mà loạt bài viết vừa qua chúng tôi đã nêu, phải dừng lại giữa chừng. Mỗi sự sẻ chia của quý bạn đọc không chỉ giúp những người cha, người mẹ phải gồng mình sau đại dịch Covid-19 vơi đi gánh nặng học phí, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ, trong cuộc hành trình đi tìm tri thức, các em không bao giờ phải bước tiếp một mình!

Mọi sự giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn của trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, quý bạn đọc có thể gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 - Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ trẻ mồ côi do Covid-19. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình các trẻ trong thời gian sớm nhất.

Hoặc quý bạn đọc có thể liên hệ nhà báo Huỳnh Thanh Đông, Phó ban Công tác bạn đọc, theo số điện thoại 0908360075, để biết thêm thông tin chi tiết về việc tài trợ học bổng hoặc bảo trợ trẻ mồ côi.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.