Duy Hưng úp mở ‘Lửa trắng’ có phần 2, biên kịch nói gì?

Thu Thủy
Thu Thủy
Sau hơn hai tháng lên sóng, 'Lửa trắng' khép lại ở tập 22 nhưng câu chuyện dường như chưa thực sự kết thúc. Cái kết mở, nhiệm vụ mới của Cương 'đen', chuyện tình dang dở Cương - Mai cùng những động thái từ Duy Hưng, khiến khán giả kỳ vọng bộ phim hình sự gây sốt màn ảnh nhỏ sẽ trở lại với phần 2.

Sau tập cuối, Duy Hưng gọi quãng thời gian đồng hành với Lửa trắng là một hành trình nhiều cảm xúc. Nam diễn viên gửi lời cảm ơn biên kịch, đạo diễn Bùi Quốc Việt, ê kíp cũng như khán giả đã theo dõi phim. Nhưng chi tiết gây chú ý hơn cả nằm ở lời nhắn của anh dành cho Cương và Mai. Duy Hưng hy vọng chuyện tình của hai nhân vật sẽ trở thành ký ức đẹp với người xem và úp mở rằng câu chuyện ấy "sẽ chưa dừng lại ở đây". Động thái của Duy Hưng khiến khán giả đặt câu hỏi: Lửa trắng sẽ có phần 2?

Sự kỳ vọng này không phải không có cơ sở. Bởi nếu nhìn lại tập cuối, ê kíp gần như chỉ khép lại một chuyên án chứ chưa đóng lại toàn bộ câu chuyện. Lan bị bắt, Tân lộ diện là người phản bội lực lượng nhưng cuối cùng quay đầu. Trong khi đó, Cương - nhân vật từng khiến người xem liên tục nghi ngờ đang đứng ở phía nào - trở thành mắt xích quan trọng giúp lực lượng công an phá chuyên án. Tuy nhiên, hành trình của Cương không kết thúc ở đó. Anh tiếp tục nhận một nhiệm vụ đặc biệt, thâm nhập sâu hơn vào đường dây Santana nhằm tiếp cận đầu não phía sau. Cuối phim, Cương tìm đến Santana xin làm việc, mở ra một chuyên án mới và cũng là khoảng trống rất rõ để câu chuyện có thể tiếp tục.

Chuyện tình dang dở thành 'mồi lửa' cho phần 2?

Nếu tuyến hình sự mở đường cho một chuyên án mới thì Cương - Mai lại là lý do về cảm xúc khiến không ít khán giả muốn Lửa trắng có phần tiếp theo.

Cương của Duy Hưng và Mai của Việt Hoa ban đầu không được xây dựng như cặp đôi trung tâm của một bộ phim tình cảm. Một người hoạt động trong thế giới tội phạm, người còn lại mang thân phận Mai nhưng thực chất là Hương Ngọc - nữ chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ nằm vùng. Hai nhân vật đứng ở hai phía tưởng như đối lập và ngay từ đầu mối quan hệ ấy đã khó có một cái kết thông thường.

Duy Hưng úp mở ‘Lửa trắng’ có phần 2, biên kịch nói gì? - Ảnh 1.

Sau khi Lửa trắng kết thúc, Duy Hưng úp mở phim sẽ có phần 2

ẢNH: VFC CUNG CẤP

Thế nhưng chính cách xây dựng tiết chế lại khiến Cương - Mai trở thành một trong những tuyến tạo hiệu ứng mạnh nhất của phim. Họ gần như không có nhiều lời yêu đương. Cảm xúc chủ yếu được đẩy qua ánh mắt, những khoảng lặng, sự nghi ngờ, cách âm thầm quan tâm và bảo vệ nhau. Duy Hưng giữ Cương trong vẻ lạnh lùng, khó đoán nhưng những khoảnh khắc đứng trước Mai lại để lộ một phần mềm yếu của nhân vật. Việt Hoa cũng không biến Mai thành một cô gái chỉ biết yêu, bởi nhân vật trước hết vẫn là một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Chính khoảng cách ấy khiến "phản ứng hóa học" giữa Duy Hưng và Việt Hoa càng được chú ý.

Đến tập cuối, khi thân phận thực sự đã được làm rõ, Cương gặp lại Hương Ngọc trước lúc nhận nhiệm vụ mới. Không có một màn đoàn tụ hay cái kết viên mãn. Cương trao lại sợi dây chuyền, gửi lời tới "Mai" và cuối cùng nói ra tình cảm mà nhân vật đã giữ lại trong phần lớn bộ phim. Hương Ngọc nhắc Cương phải trở về. Một người lên đường tiếp tục nhiệm vụ. Một người ở lại. Câu chuyện dừng đúng lúc tình cảm của họ được xác nhận nhưng tương lai lại chưa có câu trả lời. Sợi dây chuyền vì thế không đơn thuần là món quà chia tay mà giống một lời hẹn được cố tình để ngỏ.

Sau tập cuối, nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối và mong Cương - Mai gặp lại trong phần 2. Thậm chí, người xem còn tạo những hình ảnh bằng AI để hai nhân vật có một cái kết viên mãn hơn. Duy Hưng cũng hưởng ứng bằng hình ảnh "đám cưới" Cương - Mai và bày tỏ mong muốn rằng sau khi đã cùng nhau trải qua giông bão, hai người vẫn còn cơ hội ở bên nhau.

Điều thú vị là đạo diễn Bùi Quốc Việt từng thừa nhận, ê kíp không dự tính tuyến tình cảm này lại được yêu thích đến vậy. Lửa trắng về bản chất vẫn là phim hình sự, tập trung vào cuộc chiến chống tội phạm ma túy. Nhưng chính một tuyến tình cảm không được đặt làm trung tâm lại trở thành "mồi lửa" cảm xúc giữ người xem đến phút cuối.

Duy Hưng úp mở ‘Lửa trắng’ có phần 2, biên kịch nói gì? - Ảnh 2.

Chuyện tình Cương - Mai tạo sức hút trong Lửa trắng

ẢNH: VFC CUNG CẤP

Biên kịch nói gì về phần 2 của 'Lửa trắng'?

Sau khi phim Lửa trắng kết thúc, đạo diễn Bùi Quốc Việt cũng khiến người xem chú ý khi nhắc tới khả năng "hẹn gặp" ở Lửa trắng 2. Quan trọng hơn, biên kịch Vũ Liêm xác nhận ông đang có ý tưởng thực hiện phần 2. Theo nhà biên kịch, năm 2027 là dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an (C04), vì vậy ông hy vọng dự án có thể thành hình.

Trao đổi thêm với Thanh Niên, biên kịch Vũ Liêm cho biết: "Bản thân tôi rất thích làm phần 2 vì câu chuyện này còn nhiều cái để khai thác. Nhưng hiện tại chưa có quyết định gì rõ ràng. Hơn nữa, làm tiếp phần 2 cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nên cứ chờ xem sao".

Theo thông tin từ VFC, trước khi hai tập cuối phát sóng, các nội dung liên quan đến Lửa trắng đã vượt 3 tỉ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Trong tuần cuối tháng 8, phim còn dẫn đầu bảng xếp hạng phim dài tập trên các kênh VTV với rating 7,91%, tương đương gần 5,8 triệu người theo dõi trung bình mỗi phút phát sóng theo số liệu được công bố.

Duy Hưng cũng là một trong những nhân tố góp phần tạo độ viral. Sau nhiều vai diễn bụi bặm, gai góc trong Người phán xử, Quỳnh búp bê, Người một nhà, Độc đạo, anh thay đổi hình ảnh với Cương "đen": vest chỉn chu, kính cận, tóc vuốt gọn và phong thái lạnh lùng. Nam diễn viên tiết chế thoại, sử dụng ánh mắt và những khoảng ngừng để giữ nhân vật trong trạng thái khó đoán. Sau câu "Mute" từng được chú ý ở Độc đạo, "Enter" của Cương trong Lửa trắng tiếp tục trở thành câu thoại được chia sẻ rộng rãi.

Và cái kết mở của Lửa trắng có thể xem là một lựa chọn khá "đắt". Nó giải quyết đủ những nút thắt để phần phim hiện tại không rơi vào trạng thái dang dở, nhưng đồng thời giữ lại "nút mở" để khán giả kỳ vọng phim sẽ có phần 2.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.