Giáng sinh cùng với 'nửa yêu thương'

23/12/2022 15:59 GMT+7

Thời điểm Giáng sinh sắp cận kề, trên những góc phố, con đường và các nhà thờ đang lung linh những ánh đèn, quả châu cùng cây thông, hang đá... Nhiều người cũng đã bắt đầu kế hoạch đón Giáng sinh bên những người thân yêu.

Không khí Giáng sinh đang xuất hiện trên mọi nẻo đường

QUANG SUNG

Đón Giáng sinh cùng ai?

Giáng sinh trở thành một nét văn hóa lễ hội ở Việt Nam, được nhiều gia đình, nhất là các bạn trẻ chào đón.

Bắt đầu có kế hoạch đi chơi đêm Giáng sinh cùng hội bạn thân, Trần Thị Mỹ Linh (21 tuổi), sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cho biết năm nay mùa Giáng sinh có vẻ hoành tráng và không khí sôi động sớm hơn những năm trước.

Nhiều người trẻ đã bắt đầu lên kế hoạch đón Giáng sinh cùng người thân yêu

MAI TRÂM

Đêm Giáng sinh, mình sẽ đi lễ cùng bạn ở nhà thờ, sau đó đi ăn uống và chụp hình kỷ niệm cùng nhau. Đây là lần đầu tiên mình đến nhà thờ, vì mình có nghe bạn cùng phòng nói là không theo đạo vẫn tham gia lễ được, nên muốn đi tham gia để trải nghiệm đêm Giáng sinh ở nơi này có khác gì so với ngày thường”, Mỹ Linh bày tỏ.

Chọn đồng hành cùng một “nửa yêu thương” vào đêm mai, Huỳnh Lê Anh Khoa, sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM chia sẻ: “Những năm trước do rơi vào thời điểm thi cử nên mình phải đón Giáng sinh cùng bài vở, khiến mình rất tủi thân, nhất là khi thấy bạn bè đăng hình đi chơi với người yêu. Nhưng năm nay, khi đã có bạn ấy bên cạnh thì Giáng sinh với mình không còn lạnh nữa, mình cảm thấy rất ấm áp khi có người thương bên cạnh”.

Anh Khoa cho biết cả hai sẽ cùng nhau tìm đến những nhà thờ trang trí Giáng sinh đẹp trong thành phố để chụp ảnh và xem mọi người hát thánh ca. “Có thể mình và bạn ấy sẽ tặng quà cho nhau hoặc cùng nhau làm một món quà kỷ niệm cho hai đứa để hy vọng cùng nhau đón thật nhiều mùa Giáng sinh hơn nữa”, cô nàng chia sẻ.

Giáng sinh là dịp nhiều người tận hưởng thời gian bên nhau

QUANG SUNG

Khác với những năm trước, Hồ Cao Mỹ Diệp (19 tuổi), ngụ ở đường Mạc Đĩnh Chi, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức (TP.HCM) dự định sẽ đón Giáng sinh một mình.

Mỹ Diệp cho biết thêm vì vào tháng cuối năm, chương trình học và thi cử của cô khá dày đặc, nên dịp Giáng sinh này Mỹ Diệp phải lo lắng vùi đầu vào học ôn.

Giáng sinh trọn vẹn theo cách của mỗi người

Đối với nhiều người trẻ thì cho dù Giáng sinh năm nay có ở bên cạnh ai đi chăng nữa thì họ cũng luôn mong muốn sẽ có những điều tốt đẹp đến với bản thân và những người thân yêu.

“Dù không theo đạo, nhưng mình vẫn rất thích xem kịch, hát múa và nhận quà từ các sơ. Mình cũng hy vọng đón một mùa Giáng sinh thật an lành, vui vẻ và sẽ thật trọn vẹn nếu mọi người cũng nhận được những điều hạnh phúc, may mắn trong dịp lễ này”, Mỹ Linh bày tỏ.

Bùi Hữu Minh Khôi (23 tuổi), hiện là du học sinh tại Tokyo (Nhật Bản) chia sẻ rằng ngày Giáng sinh năm nay dù rơi vào chủ nhật (25.12) nhưng vẫn phải đi làm thêm từ 6 giờ đến 22 giờ. Dù rất bận rộn nhưng Khôi vẫn dành thời gian tận hưởng không khí Giáng sinh của riêng mình.

Minh Khôi sẽ cùng bạn bè đón Giáng sinh tại Nhật Bản

NVCC

"Sau khi hết giờ làm việc, mình sẽ cùng bạn gái đến chơi tại nhà của người thân và sau đó sẽ cùng bạn bè chào đón lễ", Minh Khôi cho biết.

Còn đối với Mỹ Diệp dù năm nay phải đón Giáng sinh một mình nhưng Diệp vẫn không cảm thấy cô đơn bởi vì Diệp cho rằng mỗi người sẽ có cách đón Giáng sinh khác nhau và sự trọn vẹn sẽ phù hợp theo nhu cầu riêng.

“Đối với bản thân mình, mình không thể cứ đón Giáng sinh mà trong đầu lại nghĩ về "núi" bài tập vẫn chưa được giải quyết. Mình nghĩ mình sẽ gọi về cho gia đình để tâm sự vào ngày lễ và nếu không chơi Giáng sinh được thì mình sẽ đi bù vào dịp Tết Dương lịch”, Diệp bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.