Giáng sinh đặc biệt

25/12/2020 07:04 GMT+7

Vẫn không khí Giáng sinh vui vẻ ấm áp ngập tràn khắp các tuyến phố, nhưng để an toàn trong tình hình dịch bệnh, người trẻ xúng xính váy áo xuống phố đều không quên mang khẩu trang... Một mùa Giáng sinh đặc biệt!

Phong cách “tự sướng” cùng khẩu trang

Từ 18 giờ, các tuyến đường trung tâm TP.HCM bắt đầu đông đúc hơn bình thường. Người trẻ với trang phục tông màu đỏ chủ đạo cùng nhau xuống phố, trên đầu là những chiếc bờm hươu xinh xắn ngộ nghĩnh, tạo nên không khí Giáng sinh vừa rộn ràng, vừa ấm áp.
Khu vực quanh nhà thờ Đức Bà và phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) là đông vui nhất. Nơi đây hội tụ những điểm lý tưởng để người trẻ tìm đến. Các bạn trẻ theo đạo nắm tay nhau đứng trước nhà thờ cầu nguyện cho mùa Giáng sinh an lành và năm mới nhiều niềm vui. Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp hình bên những tiểu cảnh Giáng sinh được trang trí bắt mắt…
Không khí Giáng sinh ngập tràn khắp nơi, trên các tuyến phố đâu đâu cũng có thể bắt gặp những cây thông Noel được trang trí đủ màu sắc, rồi mô hình những chú tuần lộc biết bay, cộng với hiệu ứng đèn led rực rỡ... khiến tâm trạng mọi người thêm rạo rực. Nói như Nguyễn Thị Minh Anh, sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, khi đang đi chụp hình cùng nhóm bạn tại Trung tâm thương mại Diamond Plaza, thì: “Cứ xuống phố là thấy Giáng sinh”.
“Nhưng Giáng sinh năm nay thật đặc biệt, ai đi ra phố cũng đeo khẩu trang, cặp tình nhân nắm tay nhau cầu nguyện trước nhà thờ cũng đeo khẩu trang và thậm chí chụp hình tự sướng cũng đeo khẩu trang. Mà hình như phong cách tự sướng của Giáng sinh năm nay là chụp hình cùng khẩu trang. Vừa an toàn trong tình hình dịch bệnh, cũng là một phong cách độc đáo, mới lạ”, Minh Anh hài hước chia sẻ.
Đến cả những ông già Noel năm nay cũng mang khẩu trang khi đi phát quà. “Mình phải đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh nữa”, Trương Ngọc Bảo, cựu sinh viên Trường cao đẳng Công thương, một trong những ông già Noel tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, bày tỏ.
Giáng sinh đặc biệt1

Các em nhỏ cũng đeo khẩu trang nghiêm chỉnh khi xuống phố

Giáng sinh đầu tiên không... tắc đường

Từ 17 giờ ngày 24.12, đường Phạm Thế Hiển dần tấp nập. Nhiều người trẻ ghé về nhà thờ Bình Thái và nhà thờ Bình An, ngắm nhìn hang đá, cây thông dựng hai bên đường và ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
Nguyễn Thị Phương Quỳnh, lớp 7/6 và Lâm Gia Hân, lớp 7/7 Trường THCS Lý Thánh Tông, Q.8, cho hay Giáng sinh là dịp vui để cô và người bạn thân đi chụp ảnh, cùng nhau uống trà sữa và cầu nguyện cho gia đình hạnh phúc, những người bạn gắn bó với nhau hơn. Quỳnh và Hân đều mang theo khẩu trang, chia sẻ: “Đây là cách để vui Giáng sinh trọn vẹn hơn”.
Cùng con trai 2 tuổi đứng trước nhà thờ Bình Thái, chị Lê Vũ Ngọc Thiên Thanh (29 tuổi, ở đường Phạm Thế Hiển, Q.8) cho hay chị chưa bao giờ thôi náo nức, mong chờ dịp lễ Giáng sinh. “Năm nay dịch Covid-19 ảnh hưởng tới mọi mặt của cuộc sống, tuy nhiên với chúng tôi thì Giáng sinh vẫn là điều ai cũng mong chờ, để được đoàn tụ, cùng nhau đi dạo, tập trung nấu những món ngon mời người thân tới ăn hay tặng nhau quà, chúc nhau những điều tốt đẹp. Năm nay khác với các năm trước khi đi chơi ai cũng nhắc nhau đeo khẩu trang. Tôi cũng nguyện cầu cho một năm mới không còn dịch bệnh, tất cả mọi người có sức khỏe dồi dào”, chị Thanh chia sẻ.
Khác với không khí Giáng sinh ở quận trung tâm, đến 20 giờ trên con đường xóm đạo Phạm Thế Hiển (Q.8, TP.HCM) xe máy vẫn chạy thoải mái, không ùn tắc. Việc buôn bán hai bên đường cũng kém nhộn nhịp hơn, số hàng quán thưa vắng hơn hẳn các năm trước. Đây cũng là một Giáng sinh hiếm hoi khi đường sá vẫn thông thoáng.
Trên đường Phạm Thế Hiển, chúng tôi gặp nhóm bạn trẻ trong vai ông già Noel và những chú gấu đi phát quà tặng mọi người vui chơi đêm Giáng sinh khu vực nhà thờ Bình Thái.
Anh Phạm Phú Quý (làm việc tại Q.8, TP.HCM) cho biết nhóm của anh mang theo khoảng 600 phần quà gồm bánh, kẹo, đồ uống... tặng cho người đi chơi Giáng sinh ở xóm đạo. “Nhóm mình mong muốn mang lại tiếng cười, niềm vui cho mọi người, đồng thời gửi tới những người đi chơi Noel lời chúc năm mới khỏe mạnh, cộng đồng không còn nỗi lo Covid-19”, anh Quý gửi gắm.
Vừa đi chơi Giáng sinh vừa nghe nhắc đeo khẩu trang
Có lẽ chưa có một Giáng sinh nào đặc biệt như năm nay. Mới vừa cởi khẩu trang ra để tranh thủ ghi lại tấm hình đón Giáng sinh, nhóm của Trương Thị Hồng Ánh, cựu sinh viên Trường cao đẳng Công thương TP.HCM, đã bị mấy chú dân quân lại nhắc: “Mang khẩu trang vào, nơi công cộng phải đeo khẩu trang để bảo vệ cho mình và mọi người”. “Nhưng như thế này mới đặc biệt, đáng nhớ...”, Ánh cười nói.
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, mọi người hầu hết không tháo khẩu trang ra vì loa thông báo để nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang luôn văng vẳng bên tai. “Cũng hơi buồn vì không thoải mái như mọi năm, nhưng như thế này cho an toàn. Trên loa thông báo nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng thì mình nghĩ không ai dám tháo khẩu trang ra đâu”, Nguyễn Thế Nghĩa, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, bày tỏ.
Vui chơi an toàn trong dịch
Đón Giáng sinh an lành, ấm áp nhưng không quên những biện pháp phòng tránh dịch Covid-19, đó là thông điệp tại nhiều nhà thờ.
Tại nhà thờ Chánh Hưng (đường Phạm Hùng, TP.HCM) có nhiều bảng thông báo yêu cầu người tới nhà thờ phải mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên. Tại nhà thờ Bình Thái (đường Phạm Thế Hiển, Q.8, TP.HCM), mọi người chủ động giữ khoảng cách khi dự lễ trong nhà thờ, đa số đều mang khẩu trang.
Trao đổi với PV Thanh Niên, linh mục Nguyễn Tấn Sang, Chánh xứ nhà thờ giáo xứ Ba Giồng (Tiền Giang), cho biết để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, phần lễ tại nhà thờ trong đêm Giáng sinh được điều chỉnh ngắn gọn hơn các năm trước. Đồng thời, bà con giáo dân cũng được nhắc nhở đảm bảo quy định giãn cách khi tới nhà thờ, không tập trung quá đông, có thể chia thành các nhóm nhỏ khi đi lễ. Theo linh mục Sang, du khách khi tới nhà thờ trong đêm Giáng sinh cũng được nhắc nhở không tới quá đông trong một thời điểm. Phía cửa ra vào nhà thờ có các chai nước rửa tay để phục vụ người đi lễ và tham quan.

Chiêm ngưỡng cây thông Noel làm từ 2.340 chiếc nón lá, cao 35m

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.