Giáng sinh này bạn sẽ ở bên ai?

22/12/2021 18:43 GMT+7

Còn 2 ngày nữa đến Giáng sinh , bạn trẻ có những lựa chọn nào cho dịp lễ hội này: Hòa mình cùng không khí lễ hội trên phố hay ở nhà với gia đình?

Nhiều cách đón Giáng sinh

Là một người ngoại đạo nhưng anh Lý Thành Long (30 tuổi, làm marketing tại công ty Hapinut, Q.Tân Phú, TP.HCM) cho biết luôn chờ đợi mỗi dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, anh nhận thấy mùa Giáng sinh năm nay trầm lắng hơn những năm trước vì dịch bệnh hoành hành.

Theo Long, TP.HCM không thiếu những điểm vui chơi dịp Giáng sinh dành cho giới trẻ, chẳng hạn như Nhà thờ Tân Định, Nhà Thờ Đức bà hay các giáo xứ ở Q.8 hoặc trung tâm thương mại... Những năm trước, khi dịch Covid-19 chưa bùng phát, Long thường cùng bạn bè lái xe máy đến các xóm đạo như Q.Tân Phú, xóm đạo Bắc Hải hay Q.8 để cảm nhận không khí Giáng sinh và chụp ảnh.

Thế nhưng năm nay, anh chỉ dự định cùng vài người bạn đến đường Thành Công của xóm đạo Q.Tân Phú chụp ảnh, sau đó cùng nhau vào quán ốc gần đó ăn uống rồi về.

Bạn trẻ có nhiều lựa chọn đón Giáng sinh sắp tới

Dạ Thảo

Còn đối với Phan Trúc Khanh (28 tuổi, nhân viên marketing ở đường Huỳnh Văn Bánh, Q.Phú Nhuận) thì Giáng sinh là dịp rất quan trọng vì cô là người theo đạo Công giáo.

Mỗi năm, cô đều đi nhà thờ cầu nguyện cho gia đình, bản thân mọi sự an lành và hạnh phúc. Năm nay cũng vậy, trong đêm Giáng sinh, cô sẽ đến nhà thờ gần nhà cùng gia đình, hòa quyện cùng không gian thánh lễ, hát thánh ca và nghe cha xứ đọc kinh thánh.

Bạn trẻ xuống đường đón Giáng sinh sớm

Dạ Thảo

Theo Khanh, Giáng sinh năm nay sẽ khác biệt hơn những năm trước vì nhà thờ sẽ hạn chế người vào làm lễ và bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang. “Tôi sẽ làm việc thật nhanh và về sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị mọi thứ tươm tất rồi vào nhà thờ. Như mọi năm tôi ở nhà thờ đến tối muộn mới ra về. Sau đó, tôi có thể dạo phố với bạn bè hoặc nhâm nhi một chút rồi về nhà”, Khanh nói.

Đón Giáng sinh ở nhà

Nguyễn Mai Oanh (27 tuổi, nhân viên một trung tâm tiếng Anh ở H.Hóc Môn) cho rằng đây có lẽ là mùa Giáng sinh buồn nhất trong 10 năm cô ở thành phố. Oanh kể, thời điểm này không còn có những âm thanh nhộn nhịp, hình ảnh đầy sắc màu trên đường phố như những năm trước do dịch Covid-19 bùng phát.

Vì lo ngại dịch bệnh nên Oanh quyết định ở nhà đón Giáng sinh một mình để tránh tụ tập đông người. Oanh cũng đã mua một số vật dụng trang trí, cây thông Noel rồi bày trí lại căn phòng của mình. "Kết thúc ngày làm việc, tôi về nhà sẽ nấu món tôm, nằm xem phim về Giáng sinh cho hết đêm”, cô chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ đón GIáng sinh với chiếc khẩu trang

Dạ Thảo

Tương tự, Hồ Ngọc Phương Uyên (22 tuổi, nhân viên lễ tân, ngụ đường Hồ Học Lãm, P.16, Q.8.TP.HCM) chọn cách đón Giáng sinh ở nhà cùng gia đình. Vì tình hình dịch bệnh nên Uyên không muốn dạo quanh xóm đạo, đi nhà thờ hoặc đến nơi đông người.

“Đối với tôi, gia đình tụ họp bên nhau ăn uống dịp Giáng sinh đã là rất ý nghĩa rồi. Người thì nấu ăn, người dọn bàn, có được không khí như vậy là vui lắm. Còn ba mẹ cũng chung tay, phụ giúp con cái rồi cùng nhau nói chuyện, chụp ảnh kỷ niệm”, Uyên chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.