Giáo viên mầm non hy vọng không phải nghỉ dạy thêm bất kỳ lần nào nữa

Thái Duy
Thái Duy
09/02/2022 10:20 GMT+7

Sau khoảng thời gian dài xa nghề, cảm xúc chung của nhiều giáo viên mầm non là háo hức, đếm ngược từng ngày để được trở lại trường.

Bao nhiêu cảm xúc nhớ trường, nhớ lớp như được vỡ òa đối với nhiều giáo viên mầm non khi biết tin TP.HCM và nhiều địa phương đón trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 14.2.

Cô Nguyễn Thị Thảo Nguyên (24 tuổi), giáo viên Trường mầm non 20/10 (Q.1, TP.HCM) cảm thấy vui mừng vì sắp được trở lại lớp học sau một thời gian dài trường đóng cửa vì dịch Covid-19.

Giáo viên mầm non dọn dẹp, trang trí lại lớp học

NVCC

“Hiện tại tôi luôn sẵn sàng tâm thế đến trường, vẫn theo lịch tập huấn của trường để chuẩn bị các công tác cần thiết cho trẻ đến lớp an toàn nhất, giúp phụ huynh an tâm gửi con đi học”, cô Nguyên nói.

Tốt nghiệp ĐH từ năm 2019, cô Nguyên chưa được dạy một năm học nào trọn vẹn vì dịch bệnh. Trong đợt bùng phát dịch thứ 4, cô phải ở nhà lâu nhất.

“Dù dịch bệnh khiến công việc gặp khó khăn nhưng tôi vẫn còn rất yêu nghề. Đôi lúc tôi nghĩ đến việc đổi ngành vì cơ sở mầm non bị đóng cửa quá lâu và số lượng phụ huynh đồng ý cho trẻ trở lại khá ít, khiến công việc cũng không ổn định”, cô Nguyên chia sẻ.

Do đó, trong suốt nhiều tháng nghỉ dịch, cô Nguyên vẫn tiếp tục trao dồi chuyên môn bằng cách làm kế hoạch giáo dục, làm clip dạy học trực tuyến, giữ trẻ tại nhà để kiếm thêm thu nhập.

Giáo viên mầm non quét dọn lớp học, chuẩn bị đón trẻ mầm non trở lại trường

nvcc

Hơn 60% phụ huynh đồng ý tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

Tương tự, cô Nguyễn Thị Linh (24 tuổi), giáo viên Trường mầm non S.C.8 tại Q.Phú Nhuận (TP.HCM), cho biết cô cảm thấy rất phấn khởi khi chuẩn bị được trở lại trường sau hơn nửa năm không đi dạy. Ngoài ra, cô cũng chuẩn bị tinh thần để thích nghi với việc dạy học kết hợp với phòng dịch.

Cô Nguyễn Thị Linh

NVCC

Là giáo viên trường công lập, cô Linh cảm thấy may mắn vì vẫn được hưởng lương khi nghỉ dịch. Vì thế, cô không gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế so với giáo viên trường tư thục.

“Trong thời gian dài không đến trường, chúng tôi vẫn được đào tạo về chuyên môn và làm clip dạy học nên cũng chưa phải 'lụt nghề' thực sự. Nhưng trở lại trường thì chắc chắn là thời gian đầu hơi bị 'khớp' vì nhiều thứ phải thay đổi để phù hợp với tình hình dịch bệnh”, cô Linh chia sẻ.

Cô Linh cùng các cô giáo khác bắt đầu đến trường từ hôm 7.2, dọn vệ sinh, trang trí lại lớp học để sẵn sàng đón học sinh vào ngày 14.2.

Cô Đinh Thị Hồng Ngọc (29 tuổi), giáo viên Trường mầm non quốc tế Global Ecokids ở Q.Gò Vấp (TP.HCM), cho hay cô đếm từng ngày để được trở lại trường. Bên cạnh vui mừng, cô Ngọc cũng có chút lo lắng vì tình hình dịch bệnh vẫn còn trong khi trẻ mầm non chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Cô Đinh Thị Hồng Ngọc và học trò

NVCC

Trong thời gian nghỉ dịch, cô Ngọc dạy trực tuyến tại một số trung tâm gia sư, dạy tiếng Việt cho một số trẻ em sống ở nước ngoài để đảm bảo nguồn thu nhập.

“Tôi còn tham gia nhiều khóa học bồi dưỡng chuyên môn. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên liên lạc với học sinh để cô trò không quên nhau, động viên phụ huynh cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn. Cách duy trì ngọn lửa yêu nghề của tôi là làm việc hết mình, suy nghĩ tích cực. Nghề nào cũng có khó khăn, chỉ cần mình có đam mê, nhiệt huyết thì lúc nào cũng có năng lượng làm việc”, cô Ngọc chia sẻ.

Cô cho biết luôn tuân thủ 5K để đảm bảo có sức khỏe tốt, ngoài ra còn chuẩn bị cả tinh thần đi dạy thích nghi an toàn với dịch Covid-19. Cũng như bao giáo viên mầm non khác, cô Ngọc hy vọng lần trở lại trường này sẽ không phải nghỉ dạy thêm bất kỳ lần nào nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.