Giữ trọn nghề cao quý

02/11/2022 14:00 GMT+7

Suốt cuộc đời vì sự nghiệp trồng người, đến tuổi về hưu vẫn trăn trở với học sinh khó khăn, cô giáo Phan Thị Nhế vẫn từng ngày chắp cánh ước mơ cho hàng ngàn học sinh hiếu học.

Hơn 17 năm qua, quỹ học bổng cô giáo Nhế vẫn đều đặn trao đi thông điệp yêu thương đến thầy và trò vùng cù lao Long Khánh, huyện biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Mấy lời cô giáo Phan Thị Nhế nhắn nhủ đến các em

tgcc

Giữ trọn nghề cao quý

Cô giáo Phan Thị Nhế, cựu giáo viên Trường Tiểu học Long Khánh A3, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tâm niệm:

“Vua Quang Trung có nói, muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Cả cuộc đời tôi dành cho giáo dục, tôi mong muốn ngôi trường này sẽ tiếp tục chắp cánh cho nhiều ước mơ bay cao, bay xa hơn nữa để đưa Đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu”.

Trường Tiểu học Long Khánh A3, nơi cô giáo Phan Thị Nhế đã miệt mài gieo chữ cho đàn em thân yêu. Từng lớp học sinh đã theo học và trưởng thành từ ngôi trường này. Hơn 35 năm rời bục giảng nhưng người dân địa phương và các em học sinh vẫn trìu mến gọi bà bằng cái tên thân thương cô giáo Nhế. Cô giáo với mái đầu bạc trắng, giọng nói khàn đi nhưng tình thương của cô vẫn vẹn nguyên như ngày trước.

Về vùng cù lao Long Khánh, người dân nơi đây, đặc biệt là các em học sinh, không chỉ nhắc nhớ đến cô Phan Thị Nhế với vai trò là cô giáo về hưu mà còn là tấm gương sáng ngời về tinh thần học tập kiên trì, bền bỉ. Hơn ai hết, bà biết, vùng quê này còn xa xôi cách trở, điều kiện khó khăn, học sinh còn nhiều thiếu thốn từ vật chất đến tinh thần. Vậy là cách đây 17 năm, từ năm 2005, Quỹ học bổng mang tên mình được bà lập nên với mong mỏi tiếp tục chắp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ học sinh nghèo hiếu học ở vùng cù lao Long Khánh. Qua từng năm, Quỹ càng lớn mạnh, nhờ được một tập đoàn địa ốc lớn bậc nhất Việt Nam, do con trai cô giáo Nhế làm chủ tịch, tài trợ. Từ đó, Quỹ học bổng cô giáo Nhế đã lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa đóng góp vào sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà. Bà Nguyễn Thúy Hà, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cho biết:

“Quỹ học bổng cô giáo Nhế được xem như một món quà tinh thần quý báu mà cô giáo Nhế đã trao tặng cho Ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp. Nó chứa đựng ý nghĩa nhân văn và rất nhiều tâm huyết cho quê hương và cho giáo dục. Tôi xin dành những tình cảm sâu sắc và trân trọng nhất để tri ân cô giáo Phan Thị Nhế, một nhà giáo yêu nghề”.

Vào đầu mỗi năm học, khi học sinh các cấp đều nô nức với những quần áo, cặp sách mới đến trường thì vẫn còn đó những mảnh đời kém may mắn. Nhiều em học sinh còn thiếu thốn dụng cụ học tập, quần áo lành lặn đến trường hay những khoản học phí đầu năm. Với gia đình các em đó là nỗi trăn trở thường niên vào mỗi dịp tựu trường. Những khó khăn đó như được vơi đi khi học bổng cô giáo Nhế đến với các em.

Lần trao học bổng thứ 17 này, Quỹ học bổng cô giáo Nhế tiếp tục trao tặng 180 suất học bổng đến các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Long Khánh A và Long Khánh B, huyện Hồng Ngự. Mỗi suất học bổng 2 triệu đồng được trao tay như tiếp thêm nghị lực cho hành trình chinh phục con chữ của học sinh vùng sâu, vùng xa biên giới. Em Văng Thanh Huy, học sinh Trường THCS Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp cho biết:

“Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, ba mẹ làm mướn ở xa em ở nhà với ông bà nội đã già, bệnh tật trong người. Nếu không có số tiền này gia đình sẽ cho em nghỉ học giữa chừng”.

Hằng năm Quỹ học bổng cô giáo Nhế còn đóng góp vào Quỹ khuyến học của 08 trường Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông ở hai xã Long Khánh A và Long Khánh B, mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Đến nay, hàng chục tỷ đồng từ Quỹ học bổng cô giáo Nhế đã được trao đi. Tình cảm của cô giáo đối với học trò nghèo quê mình vẫn còn đang nối dài qua từng năm học.

Ông Đoàn Tẫn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao hoa tri ân tấm lòng cô giáo Nhế

tgcc

Xây trường ươm những mầm xanh

Ngày 14.6.2020 vừa qua là một ngày đáng nhớ của hơn 600 em học sinh và cả người dân vùng cù lao Long Khánh huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Khi sau gần 2 năm, Trường Tiểu học Long Khánh A3 – điểm trường mang tên cô giáo Phan Thị Nhế được gia đình cô trao tặng kinh phí hơn 23 tỷ đồng được xây dựng hoàn thành. Từ đây, sự nghiệp giáo dục của trường bắt đầu sang trang mới. Trường được thiết kế với lối kiến trúc hiện đại, đạt chuẩn quốc gia, diện tích trên 2.000 m2, quy mô 1 trệt, 2 lầu, gồm 10 phòng học, cùng các phân khu chức năng như phòng Ban Giám hiệu, y tế, hội trường, thư viện, phòng truyền thống, khu khuôn viên xanh. Đây cũng là trường học đầu tiên tại huyện Hồng Ngự được đầu tư đạt chuẩn về các trang bị các phòng học năng khiếu giáo dục thể chất, nghệ thuật, ngoại ngữ nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu phát triển của học sinh. Các thầy cô nơi đây cũng không khỏi xúc động khi không còn giảng dạy trong những ngày nắng dội, mưa dột, học sinh có nơi học tập khang trang. Cô Phạm Thị Diệu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Khánh A3 huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp chia sẻ:

“Một ngôi trường mới được đúc kết từ tấm lòng thiện nguyện, yêu thương con người vô bờ bến của cô giáo Phan Thị Nhế. Ngôi trường này sẽ chắp cánh những ước mơ bay cao của quê hương Long Khánh, Hồng Ngự thân yêu. Bản thân tôi không thể diễn tả hết cảm xúc vui mừng, hạnh phúc hòa cùng lòng cảm phục biết ơn vô hạn đối với cô giáo Nhế. Từ nay Trường Tiểu học Long Khánh A3 sẽ in đậm dấu ấn lịch mới, ngập tràn niềm tin và ý chí tự hào để xây dựng trường thành trường chuẩn quốc gia và trường trọng điểm của huyện”.

Niềm vui được nhân đôi, khi bắt đầu từ năm học 2020 – 2021, nhiều đối tác của tập đoàn địa ốc trên đã cùng chung tay để tăng cường nguồn lực hỗ trợ, không chỉ về đào tạo, trang thiết bị học tập mà còn về dinh dưỡng học đường cho các em vùng sâu, vùng xa Long Khánh (như tài trợ sữa uống dinh dưỡng toàn phần trong năm học, bút viết và các dụng cụ học tập trong suốt 5 năm cho các em học sinh xuất sắc, phối hợp với Ban Giám hiệu xây dựng chương trình đào tạo học sinh theo chuẩn quốc tế từ những năm tiểu học).

Ngôi trường đưa vào sử dụng tiếp nối hành trình miệt mài đồng hành cùng học sinh biên giới của người giáo viên tâm huyết. Đó không chỉ là sự tiếp sức mà còn là sự nâng đỡ, dìu dắt bằng cả tấm lòng, cả trái tim của một nhà giáo gắn bó cả đời mình cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Cô giáo Phan Thị Nhế chia sẻ:

“Tôi có 30 năm đứng trên bục giảng, các con tôi cũng học tại ngôi trường Tiểu học Long Khánh A. Tôi cảm ơn những người đã luôn đồng hành cùng tôi giúp đỡ cho những người nghèo, phát triển Quỹ khuyến học, xây dựng trường, trao học bổng cho các cháu”.

Tấm lòng thơm thảo của cô giáo về hưu đã lan tỏa đi thông điệp nhân văn về tình yêu thương đối với những hoàn cảnh học sinh kém may mắn. Ngày càng có nhiều đơn vị đồng hành cùng Quỹ học bổng cô giáo Nhế để ươm tiếp những mầm xanh trong hành trình chinh phục tri thức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.