5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời:

Gồng gánh nuôi 2 con thơ

Chồng mất do nhiễm Covid-19, suốt 5 năm nay, chị Trần Thị Hiển (49 tuổi, ngụ xã Tân Nhựt, TP.HCM) thức khuya dậy sớm mỗi ngày, làm lụng chắt chiu từng đồng nuôi 2 con thơ khôn lớn.

NHẶT NHẠNH TỪNG ĐỒNG

Vượt hơn 20 km, vòng vèo qua nhiều con đường, chúng tôi mới tìm được nhà mẹ con chị Hiển nằm sâu trong một hẻm vắng ở xã Tân Nhựt. Trước thềm nhà ngổn ngang một mớ ve chai. Chị Hiển, làm công nhân ở một công ty may đế giày, nhỏ nhẹ: "Mẹ con gom góp 2 tuần nay, lát nữa sẽ có người đến lấy, kiếm thêm ít tiền dành dụm cho các cháu đi học".

Gồng gánh nuôi 2 con thơ- Ảnh 1.

Chị em Khả Vy và Hưng Phú trò chuyện với tác giả bài viết

ẢNH: T.T.B

Căn nhà cấp 4 của mẹ con chị sạch sẽ và tươm tất. Trên chiếc bàn đặt ở phòng khách là cái laptop đang mở sẵn. Chị rót nước mời chúng tôi, rồi nói tiếp: "Máy cũ và có chút hỏng hóc vừa được một bạn nhỏ tặng, mới mang đi sửa về để các cháu học tập". Câu chuyện của chúng tôi tạm ngưng bởi tiếng chị thu mua ve chai vọng trước nhà: "Hiển ơi, cân hàng cho mình nhé!". Chị Hiển bước ra, nhanh tay bỏ mớ phế liệu vào bao tải rồi đưa lên bàn cân, thao tác thuần thục...

Đã 5 năm từ khi chồng chị là anh H.L.H mất do Covid-19 ngày 5.9.2021- ngày khai giảng năm học mới của hai con. Chị Hiển đã nén đau thương, bươn chải tảo tần sớm hôm để các con được đến trường như bao đứa trẻ khác. Giờ đây, cứ 6 giờ sáng mỗi ngày chị rời nhà đến phụ việc cho một gia đình trong xóm, kiếm ít tiền chợ, xong lại quày quả chạy xe máy đến công ty đúng 7 giờ 30 rồi làm việc đến chiều tối mới về. Mỗi tháng, chị được nghỉ 4 ngày chủ nhật nếu không tăng ca, nhưng ngày nghỉ với chị cũng luôn tất bật với bao việc khác.

ƯỚC MONG CỦA MẸ

Chị Hiển quê ở Nam Định (cũ), còn anh H. quê ở Trà Vinh (cũ). Cả hai gặp nhau khi làm công nhân cùng công ty rồi nên duyên vợ chồng. Năm 2011, Huỳnh Khả Vy chào đời, đến năm 2013 anh chị có thêm cháu Huỳnh Hưng Phú. Căn nhà đang ở là tài sản của vợ chồng chị dành dụm gần 10 năm mới có được. Nay anh H. ra đi, chị một tay gồng gánh nuôi con. Hiện tại Vy đã trúng tuyển lớp 10 Trường THPT An Lạc và đang chờ xếp lớp, còn Phú năm học mới sẽ vào lớp 8. Cả hai đều học giỏi và ngoan ngoãn, biết đỡ đần giúp mẹ.

Gồng gánh nuôi 2 con thơ- Ảnh 2.

Chị Hiển dành dụm ve chai bán kiếm thêm tiền nuôi con ăn học

ẢNH: BÙI CHIẾN

Hôm chúng tôi đến, Vy và Phú vẫn đang ngái ngủ. Hỏi ra mới biết, từ những ngày đầu hè đến nay, cả hai phụ mẹ làm thêm kiếm tiền để chuẩn bị cho năm học mới, bởi mỗi tháng lương của chị Hiển chỉ chừng 8 triệu đồng. "Chi tiêu gói ghém lắm và còn để dành cho các cháu ăn học nữa, nhất là đầu năm học sắp tới đây, nên tôi và các cháu không dám nghỉ ngơi ngày nào", chị chia sẻ. Đưa chúng tôi xem kết quả năm học vừa qua của 2 con, chị Hiển xúc động: "Mừng là các cháu học hành rất chăm chỉ và biết lo phụ mẹ, chẳng nghĩ đến việc vui chơi. Thương các cháu lắm".

Trong câu chuyện với chúng tôi, Khả Vy chia sẻ ước mơ sau này sẽ học sư phạm, để trở thành cô giáo, còn Hưng Phú muốn trở thành lập trình viên máy tính. "Cha các cháu mất rồi, một mình tôi lo liệu tất cả. Bây giờ chỉ mong có đủ sức khỏe để làm lụng nuôi nấng các con học hành nên người, nhưng đường tương lai còn xa quá. Giá như được ai giúp đỡ một ít kinh phí hằng tháng để các cháu có thêm điều kiện học tập, mẹ con tôi sẽ bớt vất vả rất nhiều!", chị Hiển gửi gắm ước mong khi chia tay chúng tôi.

Mọi sự giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn của trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, quý bạn đọc có thể gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ trẻ mồ côi do Covid-19. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình các trẻ trong thời gian sớm nhất.

Hoặc quý bạn đọc có thể liên hệ nhà báo Huỳnh Thanh Đông, Phó ban Công tác bạn đọc, theo số điện thoại: 0908360075, để biết thêm thông tin chi tiết về việc tài trợ học bổng hoặc bảo trợ trẻ mồ côi.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.