Hai 'bóng hồng' xinh đẹp có trình độ đại học tình nguyện nhập ngũ

12/02/2020 18:23 GMT+7

Trong số hơn 1.100 tân binh của tỉnh Lâm Đồng nhập ngũ đợt 1 năm 2020, có 2 'bóng hồng' xinh đẹp có trình độ đại học tình nguyện nhập ngũ.

Sáng 12.2, hơn 1.100 tân binh tỉnh Lâm Đồng nhập ngũ đợt 1 năm 2020. Trong đó, có 2 nữ tân binh tình nguyện nhập ngũ vừa tốt nghiệp đại học, gồm Nguyễn Trúc Sơn (ngụ xã Tân Văn, huyện Lâm Hà) và Trần Thị Thanh Thủy (ngụ TT.Liên Nghĩa, H.Đức Trọng).

Xúc động những giọt nước mắt người thân tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

Vinh dự trở thành đồng đội với bố

Nguyễn Trúc Sơn làm thủ tục nhập ngũ

Lâm Viên

Nguyễn Trúc Sơn năm nay tròn 24 tuổi, vừa tốt nghiệp Trường đại học Kiểm sát Hà Nội niên khóa 2015-2019, là một trong 2 nữ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020. Trúc Sơn có bố công tác trong quân đội nhiều năm.
Thời sinh viên, Trúc Sơn từng tham gia trong BCH Đoàn trường, là Bí thư chi Đoàn lớp nên toát lên sự mạnh mẽ và tự tin. Dẫu vậy, khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ Trúc Sơn vẫn cảm thấy bồi hồi. “Em rất vinh dự tiếp nối bố khoác lên mình màu xanh áo lính. Vẫn biết phía trước sẽ là muôn vàn khó khăn, thử thách nhưng em tin rằng mình đủ nghị lực để vượt qua”, Trúc Sơn chia sẻ.
Theo Trúc Sơn, trước đây khi nhìn vào cuộc sống người lính từ bố, em rất ngưỡng mộ. Đó chính là lý do để Trúc Sơn tình nguyện đăng ký nhập ngũ. Hy vọng môi trường trong quân ngũ sẽ tôi luyện cho em một tinh thần thép, một sức khỏe tốt và tác phong sống kỷ luật hơn nữa.
Còn đối với thượng tá Nguyễn Văn Quang (bố của Trúc Sơn), Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ quân sự tỉnh Lâm Đồng, có 30 năm trong quân đội chia sẻ: “Từ lâu tôi cũng mong con mình sẽ đứng trong hàng ngũ quân đội, và nay điều đó đã trở thành sự thật. Con gái nay trở thành đồng chí, đó thật sự là một niềm vui khó tả”.

Cử nhân quản trị du lịch tình nguyện nhập ngũ

Một “bóng hồng” khác đã lấy bằng cử nhân Quản trị du lịch của Trường đại học Đà Lạt và hiện hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn là Trần Thị Thanh Thủy (TT.Liên Nghĩa, Đức Trọng) có chút lo lắng khi nhận lệnh gọi công dân nhập ngũ.

Nữ tân binh Trần Thị Thanh Thủy

Lâm Viên

Khi còn lưỡng lự đặt bút viết lên lá đơn tình nguyện trong những ngày cuối năm 2019, chính cha mẹ Thủy và ông nội đã động viên để Thủy mạnh dạn hơn trong quyết định này. Ông nội của Thủy đã động viên: “Ông và gia đình sẽ rất tự hào về con nếu con nhập quân ngũ”. Khi cầm lệnh gọi công dân nhập ngũ trong tay, Thủy vừa mừng vừa lo và có cả những giọt nước mắt. Thủy đành gác lại những ước mơ và công việc để lên đường nhập ngũ.
Trước đây, Thủy chỉ biết môi trường quân đội qua các chương trình truyền hình thực tế, những gameshow. Nhưng khi học đại học, được ở trọ trong một gia đình cán bộ của Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủy hiểu và yêu thích màu xanh áo lính. “Em tin mình có thể vượt qua thử thách, gian khổ trong môi trường quân đội để rèn luyện cho mình bản lĩnh, mạnh mẽ hơn và hoàn thành tốt nghĩa vụ của một công dân đối với Tổ quốc”, Thủy chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.