Hàng quán tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tắt đèn tưởng niệm người mất vì Covid-19

Tấn Đạt
Tấn Đạt
19/11/2021 22:05 GMT+7

Không chỉ có hàng quán tắt đèn, thắp nến, nhiều người trẻ đang vui chơi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) cũng dành ít phút để tưởng niệm những người đã mất vì dịch Covid-19 .

Chị Nhi thắp nến tưởng niệm những người mất vì Covid-19

Đúng 20 giờ ngày 19.11, các hàng quán dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM đã tắt đèn, thắp nến để tưởng niệm những người mất vì bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, nhiều người trẻ đang vui chơi tại phố đi bộ này cũng dừng lại vài phút nhớ thương những người đã mất trong đại dịch khốc liệt lần này.

Luôn ghi nhớ rằng không bao giờ được chủ quan, lơ là...

Chị Lương Thị Nhi, 32 tuổi, chủ một quán chè tại số 66A Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM đã chuẩn bị hơn 100 nến cầu nguyện từ chiều. Tầm 19 giờ 45, chị đã trang trí và thắp sáng những chiếc nến ấy xung quanh tủ chè của mình.

Chị Nhi cho hay 4 tháng trải qua đại dịch Covid-19 tại TP.HCM chị tận mắt chứng kiến bao cảnh mất mát tang thương. Rất nhiều người không thể nhìn mặt người thân lần cuối, hàng ngàn trẻ em phút chốc mồ côi.

Đúng 20 giờ, nhiều quán ở đường Nguyễn Huệ tắt đèn

Tấn Đạt

Quán chè chị Nhi tắt đèn 30 phút

tấn đạt

"Lễ tưởng niệm hôm nay tôi thành tâm cầu nguyện linh hồn những người đã mất được yên nghỉ và nỗi đau của các gia đình có người thân mất vì dịch Covid-19 sẽ dần được nguôi ngoai”, chị Nhi nói.

Một nhà hàng ở đường Nguyễn Huệ cúng mâm trái cây tưởng niệm tối ngày 19.11

tấn đạt

Chị Nhi chia sẻ: “Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn nhận lại sự khắc nghiệt, tàn khốc của dịch bệnh, từ đó chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng không bao giờ được chủ quan, lơ là, bỏ qua các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là trong bối cảnh thành phố đang nhiều F0 trở lại”.

Tưởng niệm những người đã mất, nhiều người mong muốn mọi người không lơ là trong việc phòng chống dịch

tấn đạt

Tương tự, chị Nguyễn Thái Ngân, 30 tuổi, quản lý tiệm quần áo Giordano, trên đường Nguyễn Huệ, Q.1, cũng dành 30 phút tắt đèn (từ 20 giờ đến 20 giờ 30) để tưởng niệm những người không may qua đời vì Covid-19.

Chị Ngân nói khẽ: “Tôi muốn gửi lời chia sẻ, cảm thông với những gia đình có người thân tử vong vì Covid-19. Bây giờ, tôi trân quý cuộc sống của chính mình vô cùng, thấy bản thân may mắn hơn rất nhiều người khác khi còn sức khỏe, còn đi làm. Hiện nay, điều chúng ta có thể làm là tuân thủ nguyên tắc 5K, luôn ý thức được rằng Covid-19 vẫn còn, tuyệt đối không được chủ quan".

Một số hàng quán còn trang bị nến cho các bạn trẻ

tấn đạt

Chuẩn bị hơn 500 nến cầu nguyện

Cô N.Huy Ngân, chủ quán nước tại số 70 Nguyễn Huệ, TP.HCM, cũng đã chuẩn bị hơn 500 nến cầu nguyện và đặt trước tiệm cho các bạn trẻ đi dạo vui chơi khi muốn tưởng nhớ về những người mất vì dịch Covid-19.

"Qua hành động trên tôi muốn bạn trẻ nhận thức được những khó khăn vừa qua khi có rất nhiều người đã đánh đổi mạng sống của mình để chúng ta có được những giây phút bình yên như hiện tại", cô Ngân nói.

Thả hoa đăng tưởng nhớ nạn nhân Covid-19: Mong người đã khuất yên nghỉ

Hãy sống với nhau bằng tình yêu thương

Không chỉ có hàng quán tắt đèn, đúng 20 giờ 30, toàn phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng “xuống đèn” để tưởng nhớ những người ra đi vì dịch Covid-19. Nhiều người trẻ đang vui chơi tại đây cũng dành ít phút tưởng niệm cho đồng bào đã tử vong và các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Phố đi bộ lúc 20 gờ 30 ngày 19.11

tấn đạt

Nhiều bạn trẻ đang đi chơi tại phố đi bộ cũng dành ít phút để tưởng niệm

tấn đạt

Chị Hà Thị Huỳnh Như, 27 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM, cũng dừng lại vài phút và đến các hàng quán xin vài nến tưởng niệm để cầu nguyện cho những người hy sinh vì dịch Covid-19.

Chị Như cho hay đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những mất mát, đau thương mà đất nước đã chịu đựng khi đợt dịch covid-19 bùng phát, chia sẻ nỗi buồn sâu sắc trước những mất mát của hàng vạn gia đình đã mất đi người thân. Đồng thời cũng để lan tỏa tình nhân ái yêu thương.

Chị Như (áo hồng) cùng với bạn

tấn đạt

Nhiều bạn trẻ đang đi chơi cũng dừng lại, đến hàng quán xin thắp nến, tưởng niệm

tấn đạt

Cũng dừng lại vài phút để tưởng niệm, anh Nguyễn Quang Hùng, 19 tuổi, sinh viên Trường ĐH Hồng Bàng, TP.HCM, chia sẻ “Qua những tháng dịch vừa qua tôi nhận thấy cuộc sống là vô thường. Con người hãy sống với nhau bằng tình yêu thương, sự sẻ chia, giúp đỡ trong những lúc khó khăn, gian khổ. Đoàn kết sẽ là sức mạnh để chúng ta vượt qua tất cả”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.