Hàng trăm người háo hức chiêm ngưỡng "tiệc trăng máu” giữa lòng thành phố

08/11/2022 21:32 GMT+7

Dưới những chiếc ống nhòm và kính thiên văn, hình ảnh “trăng máu” từ từ hiện lên tạo nên sự trải nghiệm đầy hào hứng, vui vẻ và thu hút hàng trăm người đến chiêm ngưỡng.

Nhiều người trẻ đem theo kính thiên văn để quan sát "trăng máu"

thượng hải

Từ khoảng 5 giờ chiều, ngày 8.11, rất nhiều người đã có mặt tại công viên Bến Bạch Đằng (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) để trực tiếp theo dõi hiện tượng thiên văn thú vị mang tên nguyệt thực toàn phần.

Đặc biệt, để có trải nghiệm tốt nhất, rất đông người trẻ đã chuẩn bị cho mình những chiếc ống nhòm hay kính thiên văn đủ mọi kích cỡ để quan sát "trăng máu" hoàn hảo nhất. Để tạo điều kiện cho mọi người cùng nhau theo dõi hiện tượng thiên văn ấn tượng này, các thành viên của Câu lạc bộ thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) đã đến và trang bị nhiều kính thiên văn chuyên dụng tiện cho việc quan sát.

Hình ảnh "trăng máu" dần xuất hiện

thượng hải

Lý giải về hiện tượng “mặt trăng máu”, anh Đặng Tuấn Duy (37 tuổi) chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiên văn nghiệp dư TP.HCM, cho biết: “Hiện tượng hôm nay được gọi là nguyệt thực toàn phần, mặt trăng sẽ đi hết toàn bộ vào vùng bóng tối của Trái Đất, lúc này mặt trăng sẽ không được chiếu sáng như bình thường. Do những điều kiện ánh sáng nhất định sẽ khiến mặt trăng có màu đỏ”.

Anh Duy cho biết mọi người hoàn toàn có thể theo dõi hiện tượng bằng mắt thường, nhưng để đề phòng các điều kiện về thời tiết cũng như tạo điều kiện quan sát tốt nhất thì câu lạc bộ cũng đã chuẩn bị nhiều thiết bị hỗ trợ để cho mọi người được trải nghiệm miễn phí.

Các thành viên của HAAC chuẩn bị nhiều kính thiên văn để cho mọi người trải nghiệm

thượng hải

Đợi xem hiện tượng từ 4 giờ chiều, Thành Diệu Thịnh, sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình đến xem hiện tượng này, trải nghiệm rất lạ và thú vị. Mặt trăng hiện ra hơi khác so với những hình ở trên mạng vì có màu đỏ rất nhạt, có lẽ là hôm nay do thời tiết không được tốt cho lắm. Nhưng mình cũng rất vui vì trong quá trình xem biết thêm được các kiến thức về thiên văn học”.

Khác với Thịnh, Trần Đặng Anh Quân, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, đã có nhiều dịp được chứng kiến “trăng máu”. Anh Quân bày tỏ: “Mình có theo dõi sự kiện qua các trang thiên văn học nên cùng rủ mọi người đến đây để xem nguyệt thực. Hơi tiếc là hôm nay trời có nhiều mây và thành phố bị ô nhiễm ánh sáng khá nhiều nên mình không chiêm ngưỡng hình ảnh trọn vẹn của mặt trăng lúc ở pha toàn phần".

Sự kiện thu hút đông người trẻ tham dự

Thượng hải

Vì giai đoạn nguyệt thực toàn phần diễn ra đẹp nhất ở đường chân trời nên để quan sát được mặt trăng nhiều người đã xếp hàng và đứng đợi rất lâu để đón chờ “trăng máu” xuất hiện. Dù vậy, không khí vẫn diễn ra khá sôi nổi, vui vẻ và dần dần càng thu hút nhiều bạn trẻ và phụ huynh dẫn con em đến theo dõi.

Chị Ngô Thu Hiền (31 tuổi) ngụ tại Q.7, TP.HCM cho biết đây là dịp vô cùng tốt để cho các bạn nhỏ biết được thêm nhiều các kiến thức thiên văn học thú vị khi có thể quan sát nhiều ngôi sao hay hành tinh khác ngoài mặt trăng từ kính thiên văn.

“Hiện tượng ‘trăng máu’ diễn ra khá đẹp khi xem trực tiếp thế này, dù vị trí quan sát thiên văn năm nay của Việt Nam cũng không thuận lợi. Nhưng để xem được như thế này sau nhiều năm thì cũng khá ổn và hiện tượng cũng thu hút được nhiều người, tạo không khí rất vui vẻ. Đặc biệt là các bạn nhỏ được thu hút về một lĩnh vực mới là môn thiên văn học, dù các kiến thức đã có trong chương trình giáo dục rồi nhưng những trải nghiệm trực tiếp như thế này sẽ đem lại sự hấp dẫn đến các bạn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.