TRƯỞNG THÀNH TỪNG NGÀY
Đối với những trường hợp chưa được bảo trợ, chương trình sẽ kết nối với các bạn đọc, nhà hảo tâm để bảo trợ cho các em; đối với trường hợp đã được bảo trợ thì tiếp tục kết nối với các cơ sở giáo dục, các chương trình đào tạo, giúp các em có thêm môi trường học tập tốt nhất để phát triển bản thân.
Các trẻ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời hào hứng tham gia trò chơi tập thể trong chương trình tour hè dành cho các em vào năm 2023
ẢNH: NHẬT THỊNH
Tháng 5.2024, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Thanh Niên và Trường TH, THCS và THPT Hy Vọng (gọi tắt là Trường Hy Vọng - Hope School, thuộc Tập đoàn FPT, đóng tại TP.Đà Nẵng) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, Trường Hy Vọng sẽ nhận những trẻ trong chương trình vào học tại trường, bảo trợ 100% học phí, ăn ở cho đến khi các em học xong THPT. Sau đó, Trường Hy Vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ các em vào học Trường đại học FPT hoặc các trường đại học khác có liên kết.
Có thể nói, đây là một cơ hội học tập rất tốt cho các em trong môi trường đầy đủ cơ sở vật chất với không gian sinh hoạt, vui chơi, trải nghiệm với những thầy cô tràn đầy tình yêu thương và lòng nhân ái. Thế nhưng, để thuyết phục các em chỉ từ 10 - 15 tuổi phải rời xa vòng tay gia đình bắt đầu sống tự lập cùng với thầy cô và bạn bè ở một nơi cách nhà 700 km là cả một sự cố gắng và quyết tâm từ các em. Sau những ngày thuyết phục từ những người làm chương trình, cộng với sự động viên, khuyến khích từ các thầy cô ở Trường Hy Vọng và phụ huynh, đã có 5 em đồng ý chuyển ra học tại Trường Hy Vọng. Đó là các em: Trần Minh Đức (sinh năm 2013), Lê Thị Thủy Tiên (sinh năm 2014), Lê Thị Thúy Huỳnh (sinh năm 2012), Trịnh Nguyễn Thanh Trường (sinh năm 2009) và Tào Quảng Doanh (sinh năm 2008). Chị Lê Thị Ngọc Thúy, mẹ của hai chị em Thúy Huỳnh và Thủy Tiên, vui mừng chia sẻ: "Khi cho hai con ra Trường Hy Vọng học, tôi lo lắm, vì hai con gái mới hơn 10 tuổi, đã mồ côi cha, bây giờ lại xa mẹ, nhưng nghĩ đến tương lai các con nên tôi quyết định cho con đi. Đến hôm nay, tôi thấy đây là quyết định đúng đắn nhất. Cũng nhờ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã kết nối và mang đến cho các con những hy vọng tốt đẹp, từ những gì các con gặt hái ở ngôi trường mới mang tên Hy Vọng".
SẼ LÀ MỘT PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Qua từng ngày, bên cạnh sự trưởng thành trong học tập, rèn luyện thì sự trưởng thành về nhân cách của các em càng khiến chúng tôi hạnh phúc, và ấm áp hơn.
Đơn cử như câu chuyện của em Hoàng Thị Hồng Vân (sinh viên năm 1 Khoa Dược Trường đại học Nguyễn Tất Thành) thì chương trình là một liệu pháp chữa lành, giúp gia đình em bước sang một trang mới sau những nhàu nát, đau thương khi dịch bệnh cướp đi người cha thân yêu của em. Qua chương trình, Vân và cả gia đình em nhìn thấy một tương lai tốt đẹp hơn khi được chú Nguyễn Đăng Toàn bảo trợ, giúp cả 3 chị em được đi học. Hồng Vân xúc động: "Chương trình chính là niềm cảm hứng trong cuộc sống, giúp em thêm tin yêu cuộc đời này, và nhờ đó, em lan tỏa chút tình thương của mình đến những nơi mà mình đi qua hay những nơi mình góp mặt".
Hoàng Thị Hồng Vân đang phụ chuẩn bị quà tặng các em trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời tại tòa soạn Báo Thanh Niên
ẢNH: Thanh Đông
Rõ vậy, mỗi khi có dịp về mái nhà chung Thanh Niên để tham gia các hoạt động trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, chúng tôi lại thấy cô gái xinh đẹp Hồng Vân trong chiếc áo của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời tất bật phụ các cô chú, anh chị thực hiện các công việc, phục vụ cho chương trình. "Em bây giờ là một phần của chương trình nhiều ý nghĩa này. Vừa là người thụ hưởng, em phải tập dần là người tham gia chương trình, mai sau sẽ phấn đấu để là người tài trợ, bảo trợ cho chương trình bởi chương trình còn kéo dài đến khi những em bé sinh năm 2021 tròn 18 tuổi. Em luôn cảm thấy mình thật hạnh phúc khi đã và sẽ là một nhân tố trong chương trình nhiều ý nghĩa này", Hồng Vân hạnh phúc chia sẻ.
Mỗi khi đọc những dòng tâm sự của các em, chúng tôi luôn có niềm tin rằng, mạch nguồn yêu thương sẽ luôn chảy trong trái tim của thế hệ trẻ, của những thành viên thuộc chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Đó chính là hành trình tiếp nối hy vọng cho những mảnh đời, những hoàn cảnh khốn khó…
Hành trình tiếp nối hy vọng của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời được mở rộng hơn khi quý bạn đọc trong và ngoài nước đã đồng hành, chung tay để chương trình thực hiện bảo trợ lâu dài cho 86 trẻ mồ côi do bão số 3 (Yagi) tại các tỉnh phía bắc.
Tháng 9.2024, bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng về tài sản và nhân mạng cho đồng bào các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng… Nhiều trẻ em bỗng chốc trở thành mồ côi cha hoặc mẹ, có em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sau khi cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào, Báo Thanh Niên đã tính toán và lên kế hoạch bảo trợ lâu dài cho 86 trẻ mồ côi do bão số 3 với tổng số tiền bảo trợ là 10,2 tỉ đồng. Số tiền này, đủ để bảo trợ các em trong vòng 5 năm. Chương trình sẽ tiếp tục vận động, tìm kiếm thêm nguồn tài trợ để bảo bọc các em đến khi các em tròn 18 tuổi, để tiếp nối hành trình hy vọng, giúp các em có một tương lai tươi đẹp.
Bình luận