Sáng cuối tuần, tại Trung tâm Hiến máu nhân đạo của T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (466 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM) có khá nhiều bạn trẻ đến hiến máu tình nguyện.
Đỗ Đăng Trường (30 tuổi, ở P.Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) cho biết nhân dịp đến TP.HCM vì công việc, anh tranh thủ tham gia hiến máu. "Điều khiến mình đến hiến máu là vì mình quan niệm cần có trách nhiệm với cộng đồng. Khi bản thân có sức khỏe, mình muốn chia sẻ một phần của mình để giúp những người đang cần máu", Trường bộc bạch và chia sẻ đã hiến máu nhiều lần. Anh cho rằng hiến máu không chỉ là cách giúp đỡ người khác mà còn giúp bản thân quan tâm hơn đến sức khỏe.

Đỗ Đăng Trường tại điểm hiến máu tình nguyện
ẢNH: MAI CÁT
"Mình muốn lan tỏa việc làm này. Trước đây mình cũng từng hiến máu ở tỉnh và thường đăng chia sẻ hình ảnh, giấy chứng nhận để những người khác biết, cùng tham gia", Trường nói. Theo anh, khi nhiều người trẻ cùng chủ động tham gia, tinh thần trách nhiệm với xã hội cũng được nhân lên, qua đó thể hiện sự chung tay của mỗi cá nhân đối với cộng đồng và đất nước.
Cũng có mặt tại trung tâm này, Nguyễn Công Danh (30 tuổi, giáo viên tại TP.HCM) cho biết đây là lần thứ tư tham gia hiến máu. Theo Danh, trước tiên việc hiến máu góp một phần nguồn máu phục vụ công tác y tế, xa hơn là cơ hội để người trẻ đóng góp cho cộng đồng. "Dù mỗi người chỉ đóng góp một phần nhỏ nhưng nếu nhiều người chung tay thì sẽ tạo ra giá trị lớn hơn, máu sẽ đến được với người cần", anh nói và cho biết tại trường hoạt động này cũng được chia sẻ đến giáo viên, nhân viên và học sinh, góp phần khuyến khích nhiều người cùng tham gia. "Những hành động như hiến máu có thể góp phần nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, rồi lan tỏa sang nhiều việc làm tốt khác, đây cũng là cách đóng góp cho đất nước", Danh bày tỏ.

Nguyễn Công Danh quan niệm hiến máu là đóng góp cho xã hội và đất nước
ẢNH: MAI CÁT
Vũ Quang Hiếu (34 tuổi, ngụ P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cho biết anh duy trì việc hiến máu khá thường xuyên, khoảng 3 tháng một lần, nên cũng không nhớ rõ mình đã đến các điểm tiếp nhận hiến máu bao nhiêu lần. Trước đây, Hiếu thường chờ các đợt hiến máu do địa phương tổ chức, còn khi biết có điểm hiến máu thuận tiện và gần nơi ở, Hiếu chủ động đến tham gia.
"Việc hiến máu xuất phát từ mong muốn "cho đi rồi nhận lại điều tốt hơn". Khi mình giúp đỡ người khác, biết đâu sau này chính mình hoặc người thân cũng có thể nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng khi cần thiết", Hiếu nói. Với anh, việc chia sẻ những hành động tốt trên mạng xã hội có thể truyền cảm hứng và khuyến khích thêm nhiều người cùng tham gia. "Mỗi một việc tốt, dù nhỏ hay lớn đều đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội, cho đất nước, mình làm việc tốt cũng là yêu nước", Hiếu nói.
Đã có 9 lần hiến máu, Nguyễn Đài Trang (33 tuổi, ngụ P.Thủ Đức, TP.HCM) quan niệm tinh thần sẵn sàng hiến máu cứu người là điều vô cùng ý nghĩa, bởi thay vì quyên góp tiền hay vật chất, mỗi người có thể trực tiếp trao đi một phần máu của mình để cứu người bệnh. Kể về lần hiến máu đầu tiên, Trang cho biết ban đầu chỉ đơn giản vì tò mò, thấy mọi người tham gia nên làm theo. "Bước ngoặt" đến khi chị nhận được thông báo rằng lượng máu mình hiến đã được truyền cho người bệnh.

Nguyễn Đài Trang đã có 9 lần hiến máu
ẢNH: NVCC
"Ngay cả những người không thể hiến máu cũng có thể góp sức bằng cách chia sẻ thông tin về các chương trình, sự kiện hiến máu đến cộng đồng. Mình đặc biệt ngưỡng mộ những người sẵn sàng vượt qua mưa gió để đến hỗ trợ các trường hợp cần máu khẩn cấp", Trang nói.
Bình luận (0)