'Khoác áo mới' cho công viên

Lê Thanh
Lê Thanh
17/07/2022 09:20 GMT+7

Từ một nơi cỏ dại mọc um tùm bỗng chốc trở thành công viên bắt mắt. Sự thay đổi này là nhờ công sức của những sinh viên tình nguyện.

Công viên “cũ mà mới”

Công viên ở địa chỉ 239 Long Phước (P.Long Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM) vốn là đất công của phường để trống nhiều năm. Vì không xây dựng gì nên cỏ mọc um tùm, người dân thường xuyên xả rác gây mất mỹ quan đô thị, để rồi cứ hễ đến mùa mưa là muỗi trú ngụ nhiều. Thế nhưng giờ đây công viên đã “thay da đổi thịt”. Vẫn là công viên cũ nhưng khoác lên mình bộ mặt mới, tươi xanh, đẹp đẽ... Công trình công viên này có diện tích 160 m2, cả nhóm 20 thành viên đã thực hiện hơn một tuần, với kinh phí 40 triệu đồng.

Nguyễn Xuân Chiến, sinh viên ngành công nghệ thông tin, Trường CĐ Kỹ nghệ II, cho biết bản thân đảm nhận công việc san lấp mặt bằng như: dọn cỏ, xới đất, làm phẳng mặt bằng và phụ trộn bê tông, trộn cối, làm mặt. “Những công việc của công trình này khá là nặng với một sinh viên. Vì khối lượng công việc cũng khá nhiều nên mỗi người đều khá mệt khi làm công trình này. Thế nhưng sau tất cả, cả nhóm đã cố gắng hết mình để hoàn thành công trình”, Chiến nói.

Hiện trạng công viên trước khi cải tạo

TUẤN NGHĨA

Công viên sau khi hoàn thành

Tuấn Nghĩa

Còn Ngô Thị Hồng Nhung, sinh viên năm 2 ngành quản trị kinh doanh của trường này, đồng thời là đội trưởng nhóm làm công viên, nhớ lại: “Trong thời gian cải tạo công viên, thời tiết khá khắc nghiệt khi sáng nắng chiều mưa. Thế nhưng ai nấy trong nhóm cũng đều thể hiện sự quyết tâm cao nhất để chỉnh trang cải tạo lại công viên. Và rồi, đã tô điểm cho công viên những hình ảnh mới mẻ”.

Cũng theo Nhung, bản thân có một niềm đam mê với các công việc tình nguyện, bởi muốn mang sức trẻ, sự nhiệt huyết vào những việc có ích cho xã hội. “Trong công việc, tất cả mọi người đều rất đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, từ đó giúp cho công việc hoàn thành một cách suôn sẻ, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Tôi rất tự hào về các thành viên”, Nhung nói.

Chiến thì bộc bạch: “Nếu hỏi về điều gì đã thôi thúc tôi tham gia vào công việc tình nguyện này, thì đó là vì sự cống hiến của tuổi trẻ để làm đẹp cho những nơi mà tôi đặt chân đến”.

Vượt qua khó khăn đem niềm vui cho người dân

Nguyễn Bùi Tấn Lộc, sinh viên năm 2 chuyên ngành kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải (Khoa Bảo hộ lao động và Môi trường), nhớ lại: “Những ngày đầu đến với địa bàn P.Long Phước, chúng tôi cũng còn bỡ ngỡ với thời tiết thất thường khi nắng khi mưa khiến tinh thần của đội đi xuống. Nhưng không vì thế mà làm chậm trễ tiến độ công việc. Tất cả thành viên đều nỗ lực để hoàn thành xuất sắc công việc”.

Các tình nguyện viên trong quá trình thi công làm mới công viên

Lộc cho biết thêm: “Tuy trong quá trình hoạt động gặp nhiều khó khăn, về sức khỏe của các bạn cũng bị ảnh hưởng do thời tiết. Nhưng mọi người động viên nhau vượt qua khó khăn, cổ vũ nhau không được nản chí. Và rồi, kết quả nhận được như mong đợi. Tôi cũng muốn cảm ơn mọi người ở P.Long Phước rất nghĩa tình đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều về cả vật chất cũng như tinh thần trong những ngày tình nguyện”.

Ông Phan Văn Thành (nhà ở số 292 Long Phước, P.Long Phước), cho biết nhờ sinh viên tình nguyện đến mà công viên này đã trở nên sạch đẹp, đỡ rác, đỡ muỗi và giảm ô nhiễm môi trường. “Từ nay tôi và mọi người có thể ra công viên hóng mát, tập thể dục. Nói thiệt, sự thay đổi từ công viên này là quá sức tưởng tượng. Tôi cũng như bà con mừng lắm. Tôi sẽ vận động bà con giữ gìn cho sạch sẽ cũng như trồng thêm cây cảnh và hoa cho khuôn viên”, ông Thành nói.

Anh Lê Tuấn Nghĩa, Phó bí thư Đoàn P.Long Phước, TP.Thủ Đức, cho biết: “Bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ không ngại nắng mưa, sau một tuần công trình đã hoàn thành, đem lại sân chơi mới cho thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn phường, qua đó thể hiện được vai trò xung kích của thanh niên và sự tin tưởng của người dân vào tổ chức Đoàn trong nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.