VIỆT NAM ĐỘC LẬP, TƯƠI ĐẸP VÀ THÚ VỊ
Không chỉ mang theo hành lý hay những món quà nhỏ, nhiều kiều bào trẻ khi trở về Việt Nam còn mang theo trong tim khát khao đi tìm nguồn cội, nơi đôi khi họ chỉ biết qua internet hay lời kể của cha mẹ.
Để rồi, những hình dung mơ hồ ấy của người trẻ dần trở nên sống động. Những địa danh họ đi qua ở TP.HCM, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Trị, Nghệ An và Hà Nội… mang đậm dấu ấn hào hùng, gắn liền với truyền thống lịch sử vẻ vang và văn hóa đa dạng của Việt Nam, khiến các kiều bào trẻ không khỏi xúc động.
Trong cuộc trò chuyện, những người Việt trẻ sống ở nước ngoài luôn kể về quê hương bằng nhiều góc nhìn với tất cả sự tò mò, xúc động, tự hào và dần nhận ra sợi dây gắn kết sâu sắc với cội nguồn. Ở đó, quê hương không còn là một khái niệm xa xôi, mà trở thành một phần ký ức đang được viết tiếp bằng chính trải nghiệm của các kiều bào hôm nay. Những trải nghiệm ấy đã để lại trong lòng các bạn trẻ ấn tượng sâu sắc về một Việt Nam tươi đẹp, đoàn kết, giàu truyền thống và yêu chuộng hòa bình.

Kiều bào trẻ trong lần về thăm Việt Nam tham gia chương trình Trại hè Việt Nam 2025
ẢNH: PHẠM HỮU

Kiều bào trẻ tham quan các di tích lịch sử ở P.Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi
ẢNH: PHẠM HỮU

Kiều bào trẻ tri ân, bày tỏ lòng thành kính với anh hùng liệt sĩ
ẢNH: PHẠM HỮU
Hiện đang sinh sống và học đại học tại TP.HCM, Văn Bora (người Campuchia gốc Việt) cảm thấy thành phố này như ngôi nhà thứ hai của mình và vô cùng tự hào khi được sống tại thành phố mang tên Bác. Văn Bora kể đã nhiều lần thăm Bến Nhà Rồng và lần nào cũng cảm thấy cảm xúc nhiệt huyết dâng trào khi trải nghiệm hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ.
Em Võ Bá Hồng Đức (14 tuổi, sống ở Mỹ) có bố mẹ đều là người gốc Việt. Trước đây, Đức chỉ mới về Việt Nam khi mới 2 tuổi nên trong ký ức của cậu thiếu niên này, hình ảnh đất nước còn rất mơ hồ. Đến chuyến về quê năm 2025, Hồng Đức mới có thể tự trải nghiệm cuộc sống, tự cảm nhận quê hương thay vì chỉ nghe qua lời kể hoặc xem trên mạng xã hội. Đối với Hồng Đức, Việt Nam trước đây giống như một "huyền thoại" chỉ được nghe nói tới nhưng không thể nhớ rõ. Tuy nhiên, khi trực tiếp đặt chân đến và đi qua các vùng miền, Hồng Đức cảm nhận một Việt Nam độc lập, tươi đẹp và đầy thú vị. Dù chưa thể gọi tên chính xác địa điểm yêu thích trong hành trình từ TP.HCM qua các địa phương, nhưng đối với Hồng Đức, việc được tự khám phá vẻ đẹp và con người Việt Nam là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ và quý giá.
Từng đến Đắk Lắk, dâng hương tại đài tưởng niệm hơn 100 chiến sĩ Nam tiến và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với các dân tộc Tây nguyên, tham quan Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, nhóm 3 kiều bào trẻ ở 3 nước có ấn tượng sâu sắc với lịch sử và con người nơi đây. Bạn Sỹ Phan từ Romania kể lại: "Mình rất ấn tượng với nhà dài của đồng bào Ê Đê. Nhà dài có 2 cái thang trước nhà, 1 cái thang gọi là thang cái, cái kia gọi là thang đực. Trong nhà rất rộng rãi, đủ cho sinh hoạt. Mái nhà lợp bằng lá, tôn và xung quanh nhà làm bằng tre, gỗ…".
Còn Trần Ngọc Minh, kiều bào Nhật Bản, cho biết: "Em thích đôi khuyên tai của phụ nữ Ê Đê. Nó được làm bằng đồng, trông rất to, đẹp và rất độc đáo. Em muốn thử đeo". Em Nguyễn Đức Minh, 19 tuổi, đang sinh sống ở Nga, lại rất yêu thích những chiếc trống đồng: "Trống đồng thể hiện được nhiều nét văn hóa xưa. Em nhìn thấy nhiều vết tích lịch sử trên chiếc trống đồng này. Trên mặt trống đồng có nhiều hoa văn, họa tiết thể hiện nét văn hóa của người Việt. Trống đồng là một trong những biểu tượng của Việt Nam mà đến giờ em mới biết".
NHẬN RA NHỮNG GIÁ TRỊ QUÝ BÁU CỦA NGUỒN CỘI
Sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Czech, trong máu của chàng trai 21 tuổi Phạm Gia Nam luôn chảy một tình yêu mãnh liệt với quê hương Việt Nam. Lần trở về Việt Nam năm 2025, Gia Nam vô cùng xúc động khi chứng kiến sự thay đổi của đất nước.
Dù sống tại nước ngoài, Gia Nam cố gắng duy trì thói quen về thăm Việt Nam, nhất là TP.HCM mỗi năm một lần. Điều khiến cậu ấn tượng nhất chính là tốc độ phát triển nhanh của quê nhà so với sự tĩnh lặng, ít thay đổi của châu Âu.
Gia Nam nhớ lại: "Ngày em còn nhỏ, khu Thảo Điền (Q.2 cũ, TP.HCM) chưa có những khu đô thị, nhà ở cao cấp hay rạp chiếu phim, muốn xem phim phải vào tận trung tâm thành phố. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, các khu phức hợp mọc lên san sát. Sự phát triển ở Việt Nam nhanh đến mức mỗi lần về em đều thấy một diện mạo mới".
Với Gia Nam, càng trưởng thành, cậu càng nhận ra những giá trị quý báu của nguồn cội và càng khẳng định niềm tự hào dân tộc của một người trẻ xa xứ: "Em thấy người Việt mình có nhiều nét văn hóa đặc sắc. Ẩm thực Việt chắc chắn thuộc tốp ngon nhất thế giới, con người lại vui vẻ, mến khách. Chúng ta cần tôn trọng văn hóa của chính mình vì đó là nơi mình sinh ra. Dù lớn lên ở đâu, mình vẫn là người máu đỏ da vàng".
TRỞ VỀ ĐÓNG GÓP CHO QUÊ HƯƠNG
Đỗ Đạt Bằng (16 tuổi), một người Việt trẻ sinh ra và lớn lên tại Nga, đã có những chia sẻ đầy xúc động về sự gắn kết với quê hương. Dù đã nhiều lần về thăm Việt Nam, nhưng lần về nước, tham gia trại hè năm 2025 mang lại cho Bằng những trải nghiệm khác biệt và sâu sắc hơn qua việc tìm hiểu văn hóa, lịch sử tại TP.HCM và các địa phương khác.
Bên cạnh được học những kiến thức khoa học, đời sống, chuyến thăm quê hương gần nhất còn bồi đắp trong Bằng lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Bằng chia sẻ việc tham quan các di tích lịch sử giúp em cảm thấy yêu nước hơn và luôn kính trọng những người lính đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Bằng khẳng định mong muốn sau khi thành công tại Nga sẽ trở về Việt Nam để đóng góp cho quê hương, đặc biệt là hỗ trợ người dân gặp nhiều khó khăn.
Từng ở Anh, sau đó quay về TP.HCM giảng dạy trong 2 năm rồi lại sang Úc sinh sống và làm việc, tiến sĩ trẻ Nguyễn Ngọc Lan (Đại học Monash, Úc) luôn cảm nhận TP.HCM là nơi cực kỳ cởi mở. Sự cởi mở, bao dung đã đan vào từng nếp sống, trong cách con người đối xử với nhau. Chính sự cởi mở đó tạo nên một môi trường mà người trẻ như Lan cảm thấy được chấp nhận, được thử, được sai và được là chính mình. Hai năm sống và làm việc ở TP.HCM giúp Lan biết mình muốn gì, dám làm gì, và sẵn sàng trở thành ai. TP.HCM cho Lan cơ hội để sống hết mình trong những năm đầu tuổi 20: tự tin, linh hoạt, và đặc biệt là có khả năng dịch chuyển giữa nhiều lĩnh vực, từ nghệ thuật sáng tạo đến khoa học công nghệ.
Giờ đây, khi sống và làm việc tại Úc, Lan vẫn mang theo trong mình một phần của thành phố mang tên Bác. "Có lẽ chính TP.HCM đã dạy tôi rằng dù ở đâu, mình cũng có thể sống chủ động, không ngừng học hỏi và không ngại bước ra khỏi vùng an toàn để tạo ra giá trị của riêng mình. TP.HCM vẫn sẽ luôn là một giấc mơ không phải để ngắm nhìn, mà để bước vào, sống hết mình, và góp phần viết nên câu chuyện của chính mình trong dòng chảy không ngừng", Lan bày tỏ.

Nhiều trẻ em khó khăn ở các tỉnh được kiều bào trẻ hỗ trợ, tặng quà
ẢNH: PHẠM HỮU

Kiều bào trẻ hòa mình cùng trẻ em đồng bào thiểu số
ẢNH: PHẠM HỮU
Trong 7 năm học tập và làm việc tại Anh và Úc, trung bình mỗi năm Lan đều trở về Việt Nam thăm gia đình, làm việc, trao đổi học thuật, tham gia các dự án nghiên cứu hợp tác quốc tế và giảng dạy tại các trường đại học ở TP.HCM.
Hiện tại, dù đang sống và làm việc tại Úc, Lan vẫn tiếp tục theo đuổi các nghiên cứu về hoàn thiện hệ thống quản lý y tế tại Việt Nam. Hiện tại, Lan đang cùng các giáo sư hàng đầu tại Anh và Úc tiếp tục hoàn thiện và phát triển hướng nghiên cứu về thế hệ bác sĩ trẻ, từ điều kiện làm việc, cơ chế lương thưởng… với mong muốn có thể đóng góp một phần nhỏ vào những thay đổi thiết thực cho hệ thống y tế của quê hương.
Trong tương lai, Lan vẫn sẽ tập trung vào các hướng nghiên cứu liên quan đến quản lý y tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và tổ chức doanh nghiệp. Đây là những lĩnh vực mà tiến sĩ trẻ này tin rằng Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng để phát triển, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số. Lan rất mong muốn có thể mở rộng các dự án hợp tác quốc tế với các trường đại học và viện nghiên cứu trong nước, không chỉ để chia sẻ tri thức, mà còn để cùng nhau xây dựng những nghiên cứu có tính ứng dụng cao, góp một phần tri thức nhỏ vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Thanh Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, nói vùng đất phương Nam, nhất là TP.HCM luôn có một sức hút đặc biệt bởi sự hào sảng và tinh thần "dám nghĩ dám làm". Cái chất anh dũng, kiên cường từ thời kháng chiến thống nhất đất nước giờ đây đã chuyển hóa thành sự quyết liệt trong phát triển kinh tế. Đây thực sự là mảnh đất lành cho người trẻ, nơi mà sự khác biệt luôn được tôn trọng và những ý tưởng mới luôn có "đất dụng võ".
Sống, học và làm việc tại Hàn Quốc nhiều năm, mỗi lần trở về tiến sĩ Liêm đều thấy thành phố thay đổi rất nhanh. Điều anh tâm đắc nhất không chỉ là những tòa nhà cao tầng, mà là sự chuyển dịch trong tư duy, TP.HCM đang chú trọng hơn vào kinh tế tri thức và công nghiệp văn hóa.
Từ những điều trên, thời gian qua, tiến sĩ Liêm nỗ lực trở thành "nhịp cầu" để kết nối các chuyên gia, tổ chức tại Hàn Quốc với các dự án trong nước. Những hành động này dù nhỏ nhưng là cách anh tri ân và trả ơn cho quê hương. "Sắp tới, tôi mong muốn tham gia sâu hơn vào các đề án quy hoạch vùng và đổi mới, cách tân khu vực. Tôi tin rằng với kinh nghiệm từ các mô hình thành công của Hàn Quốc, có thể góp phần xây dựng những hệ sinh thái sáng tạo bền vững, giúp TP.HCM và Vùng kinh tế trọng điểm phía nam thực sự vươn tầm quốc tế", tiến sĩ Liêm chia sẻ.
Bình luận (0)