Lễ hỏa táng 'đưa cô và các bé về trời' cho nạn nhân vụ thảm sát ở Thái Lan

13/10/2022 08:00 GMT+7

Ngày 11.10, những người đưa tang tập trung tại ngôi đền ở đông bắc Thái Lan để hỏa táng trẻ em và giáo viên thiệt mạng trong một vụ xả súng thảm khốc ở trường mầm non vào tuần trước.

Trước sự chứng kiến của người thân các nạn nhân vụ thảm sát tại một trường mầm non ở đông bắc Thái Lan, hòa thượng trụ trì đền Rat Samakee châm lửa vào giàn hỏa táng trong ngày 11.10.

Đặt trên các quan tài là hình ảnh của những người thiệt mạng, và có cả thú nhồi bông.

Thân nhân đứng gần giàn hỏa táng trong một buổi lễ hỏa táng tập thể các nạn nhân vụ xả súng tại chùa Wat Rat Samakee, tỉnh Nong Bua Lam Phu (Thái Lan), ngày 11.10.2022

reuters

Lễ hỏa táng được tổ chức để 18 trẻ trong độ tuổi từ 2 đến 5 và các cô giáo mầm non được an nghỉ. Các giàn thiêu ngoài trời đã được xây dựng gấp rút để để đón lượng nạn nhân quá lớn.

Tổng cộng có 36 người đã thiệt mạng, trong đó có 22 trẻ em, trong vụ thảm sát kéo dài 3 giờ đồng hồ hôm 6.10. Đây là vụ sát nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây của Thái Lan. Thủ phạm là một cựu trung sĩ cảnh sát Bangkok. Người này đã tự sát sau khi về nhà bắn chết vợ con của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.