Lời nhắn nhủ trong lễ khai giảng khiến học sinh 'thả tim' rần rần

Thanh Nam
Thanh Nam
Sáng 5.9, không khí lễ khai giảng rộn ràng với những nụ cười, tiếng vỗ tay và những khoảnh khắc háo hức của học sinh trong ngày bắt đầu năm học mới.

Học sinh háo hức trong ngày khai giảng

Ngay từ sáng sớm, sân Trường THPT Marie Curie (TP.HCM) đã trở nên nhộn nhịp khi học sinh trong những bộ đồng phục chỉnh tề lần lượt có mặt để dự lễ khai giảng năm học mới.

Cô hiệu trưởng nhắn nhủ gì trong lễ khai giảng mà học sinh 'thả tim' rần rần? - Ảnh 1.

Huỳnh Bùi Bảo Anh, học sinh lớp 12D2 (phải) chụp ảnh với bạn thân sau kỳ nghỉ hè, cùng chào năm học mới

ẢNH: THANH NAM

Ở các dãy hành lang, sân trường, nhiều nhóm học sinh tranh thủ chụp ảnh cùng bạn bè, lưu lại những khoảnh khắc đầu tiên của năm học mới. Những cái bắt tay, cái ôm, tiếng gọi nhau í ới sau kỳ nghỉ tạo nên bầu không khí đặc biệt của ngày tựu trường.

Với học sinh lớp 10, lễ khai giảng còn là dấu mốc đầu tiên trong hành trình 3 năm tại ngôi trường có lịch sử hơn một thế kỷ. Trong khi đó, học sinh lớp 12 lại có cảm xúc rất khác khi đây là lễ khai giảng cuối cùng của đời học sinh.

Cô hiệu trưởng nhắn nhủ gì trong lễ khai giảng mà học sinh 'thả tim' rần rần? - Ảnh 2.

Học sinh Trường THPT Marie Curie tại lễ khai giảng năm học 2026 - 2027

ẢNH: THANH NAM

Cô hiệu trưởng nhắn nhủ gì trong lễ khai giảng mà học sinh 'thả tim' rần rần? - Ảnh 4.

Nhiều nhóm học sinh tranh thủ chụp ảnh cùng bạn bè, lưu lại những khoảnh khắc đầu tiên của năm học mới

ẢNH: THANH NAM

Nhiều học sinh tranh thủ chụp ảnh cùng nhóm bạn, giáo viên và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày đầu năm học.

Có những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường, nhưng với học sinh cuối cấp lại trở nên đáng nhớ: đứng cạnh nhau dưới sân trường, cùng hát, cùng vỗ tay hay đơn giản là chụp một tấm ảnh với những người bạn đã đồng hành suốt những năm tháng tuổi học trò.

Những nhắn nhủ của hiệu trưởng khiến học sinh vô cùng thích thú

Trong chương trình khai giảng, những chia sẻ ngắn của bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie, đã nhận được sự hưởng ứng của học sinh.

"Cô mong mỗi ngày ở trường là một ngày các em hiểu mình hơn, biết mình muốn trở thành ai, sống đẹp hơn và tiến thêm một bước về phía phiên bản tốt nhất của chính mình", bà Khánh Vân nhắn nhủ.

Cô hiệu trưởng nhắn nhủ gì trong lễ khai giảng mà học sinh 'thả tim' rần rần? - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie, đã có những chia sẻ khiến học sinh thích thú và 'thả tim' rần rần

ẢNH: THANH NAM

Một trong những chia sẻ nhận được nhiều tiếng vỗ tay của học sinh là lời nhắc về cách sử dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Nữ hiệu trưởng mong các em biết sử dụng công nghệ để mở rộng trí tuệ, nhưng đừng để công nghệ suy nghĩ thay mình. Hãy sử dụng trí tuệ nhân tạo để học tốt hơn, sáng tạo hơn, đi xa hơn, nhưng đừng bao giờ đánh mất trí tuệ, cảm xúc, lòng trắc ẩn và trách nhiệm của chính con người mình. Bởi trong tương lai, điều làm nên sự khác biệt của mỗi chúng ta có thể không chỉ là biết nhiều hơn, mà còn là biết nghĩ đúng hơn, biết sống tử tế hơn và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Cô hiệu trưởng nhắn nhủ gì trong lễ khai giảng mà học sinh 'thả tim' rần rần? - Ảnh 5.

Nụ cười chào năm học mới

ẢNH: THANH NAM

Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie chia sẻ thêm: "Một năm học mới đang bắt đầu, phía trước chắc chắn sẽ có những ngày rất vui, nhưng cũng sẽ có những ngày học sinh cảm thấy mệt mỏi. Có những lần thành công và cũng có những lần kết quả chưa như mong muốn. Nhưng cô mong các em nhớ. Rằng không ai trưởng thành mà chưa từng gặp khó khăn. Điều quan trọng không phải là chưa từng thất bại, mà là sau mỗi lần chưa thành công, chúng ta hiểu mình hơn, mạnh mẽ hơn và biết cách bước tiếp. Đừng tự giới hạn mình bằng câu nói: "Em không thể". Hãy cho bản thân cơ hội để thử. Bởi tuổi trẻ đẹp nhất không phải là những năm tháng mọi việc đều hoàn hảo, mà là những năm tháng chúng ta đã dám ước mơ, dám nỗ lực và dám trưởng thành".

Cô hiệu trưởng nhắn nhủ gì trong lễ khai giảng mà học sinh 'thả tim' rần rần? - Ảnh 6.

Nữ sinh rạng ngời trong lễ khai giảng năm học 2026 - 2027

ẢNH: THANH NAM

Những lời nhắn ngắn gọn này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ học sinh phía dưới sân trường. Nhiều học sinh vỗ tay, có em còn dùng tay tạo hình trái tim để thể hiện sự đồng tình.

Nguyễn Nhật Quang, học sinh lớp 12D3, cho biết em ấn tượng với những chia sẻ của cô hiệu trưởng trong ngày đầu năm học.

"Em ghi nhớ những căn dặn ấy của cô để nỗ lực học tập, cố gắng có kết quả thật tốt trong năm học cuối cấp", Quang nói.

Còn Huỳnh Bùi Bảo Anh, học sinh lớp 12D2, cho rằng những chia sẻ của cô hiệu trưởng giống như một lời động viên dành cho học sinh trước khi bước vào một năm học mới.

"Chúng em lắng nghe, ghi nhớ và quyết tâm hơn để có những thành tích cao nhất trong học tập", Bảo Anh chia sẻ.

Cô hiệu trưởng nhắn nhủ gì trong lễ khai giảng mà học sinh 'thả tim' rần rần? - Ảnh 7.

Tự tin bước vào năm học mới

ẢNH: THANH NAM

Những khoảnh khắc riêng của ngày khai giảng

Sau phần nghi lễ, sân trường tiếp tục rộn ràng với những hoạt động giao lưu, chụp ảnh và gặp gỡ bạn bè.

Với nhiều học sinh, ngày khai giảng không chỉ đánh dấu việc bắt đầu một năm học mới mà còn là dịp để gặp lại những người bạn sau kỳ nghỉ hè.

Những nhóm bạn tạo dáng trước cổng trường, dưới hàng cây hay bên sân khấu. Điện thoại liên tục được giơ lên để ghi lại những bức ảnh đầu tiên của năm học 2026 - 2027.

Ở một góc sân trường, những học sinh lớp 10 còn khá mới mẻ với môi trường THPT ríu rít làm quen bạn mới. Ở một góc khác, học sinh lớp 12 tranh thủ lưu lại những bức ảnh cùng bạn bè và thầy cô.

Một năm học mới đã bắt đầu từ những điều rất giản dị như thế…

Cô hiệu trưởng nhắn nhủ gì trong lễ khai giảng mà học sinh 'thả tim' rần rần? - Ảnh 8.

Với học sinh lớp 10, lễ khai giảng còn là dấu mốc đầu tiên trong hành trình 3 năm THPT

ẢNH: THANH NAM

Cô hiệu trưởng nhắn nhủ gì trong lễ khai giảng mà học sinh 'thả tim' rần rần? - Ảnh 9.

Học sinh chăm chú nghe những gửi gắm, dặn dò của hiệu trưởng

ẢNH: THANH NAM

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.