Lý Hùng: Niềm vui của tôi là mẹ

18/01/2023 08:37 GMT+7

Ở tuổi 54, tài tử điện ảnh Lý Hùng nói rằng niềm vui, hạnh phúc của anh chính là mẹ, là nụ cười của mẹ - người phụ nữ thầm lặng sau ánh hào quang của NSND Lý Huỳnh và Lý Hùng.

Sau khi ba mất, Lý Hùng dành thời gian bên mẹ. Nụ cười của mẹ chính là hạnh phúc của Lý Hùng

NVCC

Những ngày cuối năm, Lý Hùng chia sẻ cùng Thanh Niên những kỷ niệm về gia đình và kế hoạch đón tết 2023.

Nụ cười của mẹ là hạnh phúc của Lý Hùng

* Xin chào Lý Hùng, một năm qua của anh ra sao?

- Diễn viên Lý Hùng: Năm 2022 cuộc sống dần trở lại sau đại dịch Covid-19, mọi hoạt động còn khó khăn nhưng cuộc sống cũng dần bắt đầu ổn định hơn. Bản thân tôi cũng tốt, cuộc sống hiện tại của tôi không còn bị đè nặng cơm áo gạo tiền nhiều, tôi lo được cho mẹ, cho gia đình. Tôi vui và hạnh phúc khi đại dịch đi qua.

Năm qua tôi đưa mẹ đi du lịch Sapa, Bà Nà Hills, Singapore vài ba lần… mới đây chúng tôi đi Cà Mau. Mẹ tôi đã lớn tuổi, trước khi đi chúng tôi ăn uống đầy đủ. Tôi không lên lịch trước, chỉ khi mẹ khoẻ mới đi. Qua năm tôi dự tính đưa mẹ đi Úc, bên đó chúng tôi có vài người thân và qua Úc chỉ đi có khoảng 8 tiếng thôi.

* Việc tiếc nuối nhất trong năm 2022 mà anh chưa hoàn thành?

- Tôi không tiếc nuối. Mẹ khoẻ, tôi đưa mẹ đi chơi được đó đây là hạnh phúc. Sau khi ba mất, tôi dành thời gian chăm sóc mẹ. Hiện tại, niềm vui của tôi là mẹ. Tôi chỉ mong mẹ mạnh khoẻ, bản thân an lành mạnh khoẻ, gia đình bình an là vui rồi.

Lý Hùng bên cố NSND Lý Huỳnh

nvcc

* Ba anh, NSND Lý Huỳnh đã rời cõi tạm hai năm nay, gia đình anh đã quen với những cái tết vắng ông?

- Hai năm rồi. Hai năm đầu ai cũng tiếc nuối. Nhưng ngày đó ba đã lớn tuổi, bệnh nặng, rồi ai cũng phải vào guồng quay cuộc sống thôi. Nói là vậy nhưng những ngày mồng 1 tết, gia đình tôi lúc nào cũng thấy trống vắng.

Gia đình tôi tết năm nào cũng múa lân sư rồng. Mấy năm rồi ba mất, gia đình tôi không tổ chức nữa. Những ngày cuối năm, chúng tôi lên mộ ba đốt nhang, ăn uống trên đó. Gần như hằng tháng chúng tôi đều lên thăm ba, có tháng lên hai ba lần.

* Từng là diễn viên điện ảnh bảo chứng phòng vé, là bạch mã hoàng tử của rất nhiều cô gái, anh có hay nhớ lại quá khứ vàng son của mình?

- Quá khứ ấy là những ký ức rất hạnh phúc, là thanh xuân rất đẹp của tôi. Nổi tiếng từ năm 18-19 tuổi, tôi nghĩ đó là điều hạnh phúc nhiều người mơ ước, nhìn lại tôi không còn gì tiếc nuối. Dù bao nhiêu năm đi nữa, tôi vẫn là Lý Hùng của ngày trước, vẫn hoà đồng, lạc quan, yêu đời.

Tôi không đặt chữ tôi lớn quá, xưa cũng vậy, nay cũng vậy. Đi đâu tôi chẳng ban bệ gì đâu, tôi sống như ba tôi dạy, hoà đồng với khán giả quần chúng, bình dân với mọi người. Được mọi người thương yêu đó là niềm hạnh phúc nhất. Tôi không có gì tiếc nuối.

Gia đình diễn viên Lý Hùng - Lý Hương cùng các nghệ sĩ Đoan Trường, Anh Quân đến thăm viện dưỡng lão nghệ sĩ

nvcc

Mẹ ngăn võ đường, nuôi lợn tăng thu nhập

* Mẹ của anh là người phụ nữ thầm lặng sau những công trình thiện nguyện và lặng thầm sau ánh hào quang của hai ba con anh: NSND Lý Huỳnh và tài tử điện ảnh Lý Hùng. Tôi nhớ đâu đó câu chuyện rằng mẹ anh đã rất vất vả: nuôi lợn, làm bút bi thủ công… Hình như từng có một quá khứ khó khăn mà nhiều người ít biết về anh và gia đình?

- Thời đó khó khăn. Tất cả đều khó khăn, bao cấp hết mà. Đó là tình hình chung của cả nước. Lúc đó thống nhất đất nước là hạnh phúc rồi, còn nhiều thứ phải lo toan. Thời đó, gạo không có ăn, đâu mà làm ra tiền.

Hồi xưa khó khăn lắm, mẹ tôi cũng như bao người phụ nữ khác tảo tần lo cho gia đình. Những năm ấy, võ đường không dạy võ được, phải ngăn ra nuôi lợn kiếm thêm thu nhập. Võ đường rộng lắm, ngang 20m còn sâu phía trong nữa. Mẹ từng nuôi lợn, làm bút bi thủ công động viên ba con chúng tôi theo đuổi đam mê nghệ thuật.

* Hiện tại sức khoẻ của mẹ anh ra sao?

- Mẹ tôi ổn. Mừng là mẹ tôi không có bệnh nền, bà khoẻ. Bà cũng thích đi du lịch cùng con cháu, đi chơi bà vui lắm, anh em chúng tôi phải lo lắng cho mẹ chu đáo: để mẹ dùng khoang đầu tiên, khoang VIP, lúc mẹ khoẻ thì cả nhà mới đi chơi…

Lý Hùng tặng quà cho các em bé mồ côi ở Gò Vấp, TP.HCM

nvcc

* Lý Hùng từng chia sẻ rằng anh độc thân nhưng không cô đơn. Nhưng những lúc chông chênh trong cuộc sống, anh thường làm gì?

- Tôi sống có gia đình, có thể thao, sinh hoạt lành mạnh nên ít khi tôi thấy cô đơn lắm. Tôi có mẹ, có gia đình, tôi có thú vui thể thao, nghệ thuật nên ít khi tôi thấy chông chênh. Nếu có lúc nào đó mệt mỏi, tôi dành thời gian đó xem phim, chơi thể thao. Tôi thích xem phim Mỹ, phim hành động.

* Năm nay gia đình anh sẽ đón tết như thế nào?

- Hôm qua, gia đình chúng tôi đã đến thăm chúc tết các cô chú Viện dưỡng lão nghệ sĩ quận 8 và đi thăm tặng quà cho các bé mồ côi quận Gò Vấp, TP.HCM.

Ngày ba tôi còn sống, năm nào, ba tôi cũng đưa cả gia đình đến viện dưỡng lão một vài lần vào dịp cuối năm để thăm hỏi, tặng quà các cụ. Năm 2021 gia đình tôi chung tay cùng mạnh thường quân tu bổ lại viện cho khang trang sạch sẽ, sửa lại đường sá, nhà bếp, kho… Đó là nguyện vọng của ba tôi lúc sinh thời.

Ông đã ra đi nhưng cuối năm dù có bận bịu gia đình chúng tôi vẫn thu xếp đến thăm tặng quà chúc tết các cô chú ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ. Giờ, cô Thiên Kim đang bệnh nặng quá, cô đã 90 tuổi rồi.

Lý Hùng, Lý Hương hỏi thăm sức khoẻ của nghệ sĩ Thiên Kim

nvcc

Ngày Tết, anh em chúng tôi sum vầy, quấn quýt bên nhau. Qua tết chúng tôi sẽ đi du lịch, như tôi đã chia sẻ tôi muốn đưa mẹ đi Úc, mẹ muốn qua thăm người thân nhưng phải để xem sức khoẻ của mẹ ổn không, mẹ khoẻ chúng tôi sẽ đi chơi.

Cảm ơn những chia sẻ của Lý Hùng. Chúc anh và gia đình một năm mới an khang, hạnh phúc!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.