
Thiện nguyện đốn tim: Tấm lòng của ma sơ
Nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi khi vừa mới chào đời được cứu sống, nuôi dưỡng, học hành tử tế. Hàng chục ngàn sinh linh chưa kịp làm người được chôn cất chu đáo. Đó là chuyện ở Mái ấm Tín Thác.

Đi bán trái cây lấy tiền lập “mái ấm” cưu mang đàn chó bị bỏ rơi
Bà Trần Thị Lệ Thủy (Bé Đẹp, 52 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) đã xây dựng “mái ấm” để cưu mang nhiều chú chó bị bỏ rơi. Dù gia cảnh chẳng mấy dư dả, chỉ sống nhờ vào công việc bán quán cơm chay, trái cây nhưng bà Thủy cho biết mình vẫn chưa lúc nào thôi suy nghĩ sẽ dừng công việc này.

Câu chuyện 33 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại ngôi chùa ở Long An
Chùa Pháp Tánh tọa lạc tại quốc lộ 50, ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đây không chỉ là nơi tu tập của các ni sư, chùa còn là nơi nương nhờ của các em bé mồ côi.Tất cả các bé này đều bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng chùa ngay khi vừa chào đời. Hiện tại, chùa đang nuôi dưỡng 33 trẻ, đa số các bé là từ 1 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi.