Mang niềm vui ngày đầu năm học mới lên với học sinh ở 'lưng chừng đỉnh trời'

Diệu Hiền
Diệu Hiền
Đúng dịp khai giảng năm học mới, nhóm bạn trẻ Câu lạc bộ Bạn Thương Nhau đã mang nhiều phần quà ý nghĩa đến với các em học sinh ở ngôi trường được ví như 'lưng chừng đỉnh trời' ở phía nam thành phố Đà Nẵng.

Xuyên đêm lên với học trò vùng cao

Từ tối 4.9, nhóm bạn trẻ Câu lạc bộ (CLB) Bạn Thương Nhau xuất phát từ trung tâm thành phố Đà Nẵng mang theo nhiều phần quà gồm đồng phục, cặp, sách vở, đồ dùng học tập, giày dép, bánh kẹo, đồ chơi… lên với các em nhỏ vùng cao Trà Tập ở phía nam thành phố.

"Nhóm tụi mình đa số là công nhân viên chức, còn đi làm, nên tranh thủ tối thứ sáu di chuyển, để kịp có mặt với các em học sinh vùng cao Trà Tâp, kịp mang quà lên tặng các em nhân lễ khai giảng năm học mới", anh Nguyễn Bình Nam, Chủ tịch CLB Bạn Thương Nhau, chia sẻ.

Mang niềm vui ngày đầu năm học mới lên với học sinh ở 'lưng chừng đỉnh trời'- Ảnh 1.

Những phần quà được gùi trên vai đi bộ hàng giờ đồng hồ để mang lên tặng các em học sinh tại điểm trường Răng Chuỗi

ẢNH: DIỆU HIỀN

Mặc dù di chuyển gần 6 tiếng đồng hồ, gần 23 giờ đêm mới lên đến nơi sau chặng đường dài với nhiều đoạn đường núi còn sạt lở nhưng 4 giờ 30 sáng 5.9, khi sương sớm còn bảng lảng trên đỉnh núi, những bạn trẻ CLB cùng người dân đã cõng những phần quà tặng học sinh, thầy cô… lên điểm trường Răng Chuỗi (xã Trà Tâp).

"Sở dĩ các bạn chọn điểm trường Răng Chuỗi trong chuyến lên núi mùa khai giảng năm nay, bởi nơi này là một trong những điểm xa nhất của vùng cao Quảng Nam (cũ), nơi nằm ở "lưng chừng đỉnh trời", anh Nam chia sẻ.

Mang niềm vui ngày đầu năm học mới lên với học sinh ở 'lưng chừng đỉnh trời'- Ảnh 2.

Vận chuyển quà xuyên đêm lên với học trò vùng cao

ẢNH: DIỆU HIỀN

Nơi này vào tháng 7.2024 từng được xây dựng một điểm trường mới nhưng đến tháng 11.2024 thì mưa lũ, sạt lở đã làm điểm trường mới này bị sụt lún, sập nhiều phần nên không thể tiếp tục học tập. Toàn bộ học sinh lớp 1, 2 và mầm non của điểm trường này phải quay lại học tại điểm trường cũ, nơi rất tạm bợ với vách gỗ, nền đất, cơ sở xuống cấp… Thầy cô cũng ở lại điểm trường này dù cơ sở vật chất xuống cấp để tiếp tục hành trình gieo chữ với vùng cao còn nhiều trắc trở này.

Và sáng 5.9, giữa muôn vàn khó khăn, trên nền đất đỏ của núi đồi, một lễ khai giảng không kém phần long trọng với cờ hoa, tiếng Quốc ca vang vọng núi rừng, thầy trò điểm trường Răng Chuỗi (Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp và Trường mầm non Phong Lan) cùng hòa mình vào không khí khai giảng của cả nước.

Mang niềm vui ngày đầu năm học mới lên với học sinh ở 'lưng chừng đỉnh trời'- Ảnh 3.

Các bạn trẻ Đà Nẵng lên với các em nhỏ điểm trường Răng Chuỗi ngày khai giảng 5.9

ẢNH: DIỆU HIỀN

Mang niềm vui ngày đầu năm học mới lên với học sinh ở 'lưng chừng đỉnh trời'- Ảnh 4.

Lễ khai giảng đặc biệt nơi "lưng chừng đỉnh trời"

ẢNH: DIỆU HIỀN

Thầy Nguyễn Duy Hải, giáo viên dạy lớp 1 và 2 điểm trường Răng Chuỗi, xúc động chia sẻ: "Sự có mặt của các bạn cùng với nhà trường tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho các em học sinh, mang đến niềm vui rất lớn. Các em được nhận bao nhiêu là món quà trong ngày đầu năm học, chính là lời động viên rất lớn cho cả phụ huynh và học sinh".

Sẽ sớm xây điểm trường mới cho Răng Chuỗi

Vừa phụ con nhận quà ngày khai giảng năm học mới, bà Hồ Thị Lăng (ở xã Trà Tập) mỉm cười hạnh phúc: "Mình chưa kịp sắm gì cho con, nay có đồng phục mới, sách vở, cả balo đi học, giày và đồ chơi. Đã vậy cả mẹ và con đi dự khai giảng còn được các cô chú mời uống trà sữa dưới xuôi. Mình rất vui".

Mang niềm vui ngày đầu năm học mới lên với học sinh ở 'lưng chừng đỉnh trời'- Ảnh 5.

Các bạn CLB Bạn Thương Nhau tặng loa cùng nhiều quà thiết yếu cho điểm trường Răng Chuỗi

ẢNH: DIỆU HIỀN

Mang niềm vui ngày đầu năm học mới lên với học sinh ở 'lưng chừng đỉnh trời'- Ảnh 6.

Những món quà là cặp sách, giày dép, sách vở, đồng phục... lên với học trò vùng cao ngày khai giảng

ẢNH: BẢO NGUYÊN

Cùng với những phần quà gửi đến các em học sinh, các bạn CLB Bạn Thương Nhau còn mang tặng điểm trường loa, đồ dùng bán trú cho học sinh cùng nhiều vật dụng thiết yếu khác…

"Đây là những phần quà không chỉ từ sự đóng góp của các bạn trong CLB mà còn từ những người bạn hảo tâm khắp mọi miền đất nước gửi lên cho các cháu", anh Bình Nam cho hay.

Mang niềm vui ngày đầu năm học mới lên với học sinh ở 'lưng chừng đỉnh trời'- Ảnh 7.

Niềm vui của các thành viên trong CLB Bạn Thương Nhau khi lên với học trò Răng Chuỗi

ẢNH: DIỆU HIỀN

Mang niềm vui ngày đầu năm học mới lên với học sinh ở 'lưng chừng đỉnh trời'- Ảnh 8.

Ngày khai giảng năm học mới của điểm trường Răng Chuỗi với sự kết nối, sẻ chia của những người trẻ

ẢNH: DIỆU HIỀN

"Mình luôn khâm phục các bạn nhỏ trên núi cao, bởi hành trình đến trường của các con nhiều vất vả, nhưng các con luôn cố gắng. Điều đó làm tụi mình có thêm nhiều động lực, nhiều năng lượng tích cực khi được chia sẻ cùng các con", chị Trần Nhật Diệu My, thành viên CLB Bạn Thương Nhau, xúc động nói lên cảm xúc của mình.

Một trong những niềm vui của thầy trò, phụ huynh và học sinh của điểm trường Răng Chuỗi chính là lời hứa sẽ khởi công xây dựng điểm trường Răng Chuỗi mới trong năm nay, với tổng kinh phí dự kiến hơn 1 tỉ đồng, từ nguồn vận động của CLB Bạn Thương Nhau.

Mang niềm vui ngày đầu năm học mới lên với học sinh ở 'lưng chừng đỉnh trời'- Ảnh 9.

Điểm trường Răng Chuỗi hiện còn tạm bợ, sẽ được xây mới trong thời gian sớm nhất

ẢNH: DIỆU HIỀN

Ông Ngô Tấn Lạc, Phó chủ tịch UBND xã Trà Tập, bày tỏ niềm vui lớn khi điểm trường Răng Chuỗi sẽ được bố trí xây mới trong năm 2026. Ông bảo đây là niềm niềm vui rất lớn dành cho điểm trường lắm nhọc nhằn này.

"Điều cần thiết là xã cùng với người dân sẽ tìm địa điểm xây trường thích hợp, an toàn nhất để lần xây điểm trường này thật hiệu quả. Có cơ sở mới để học tập, thầy trò điểm trường Răng Chuỗi sẽ an tâm hơn, cũng là mong mỏi lớn nhất của phụ huynh và chính quyền địa phương xã", ông Lạc chia sẻ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.