Mất ngủ vì lo nhà sập

21/06/2024 06:17 GMT+7

Nhiều căn nhà dọc bờ kè xóm Bãi (thôn Vân Hội, xã Phong Vân, H.Ba Vì, Hà Nội) gần đây xuất hiện các vết nứt lớn, nền nhà sụt lún. Không ít người đã phải di dời sang nơi ở khác do lo ngại nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.

Nguyên nhân của tình trạng trên, theo phản ánh của người dân, là do các tàu khai thác cát công suất lớn hoạt động liên tục trên sông Đà phía gần xã Phong Vân làm đáy sông sụt lún nhanh chóng, gây ra tình trạng sạt lở. Mùa mưa lũ càng tăng thêm nguy cơ mất an toàn đê kè và các công trình dân sinh.

Mất ngủ vì lo nhà sập- Ảnh 1.

Hàng chục tàu cát ngày đêm hoạt động, di chuyển qua lại khu vực xóm Bãi (xã Phong Vân, H.Ba Vì, Hà Nội)

TUẤN MINH

Cách bờ kè sông khoảng 20 m, nhà ông Ngô Văn Lịch (50 tuổi, thôn Vân Hội) hàng ngày phải chịu đựng tiếng ồn từ hàng chục tàu cát hoạt động gần đó. Đã nhiều ngày gia đình ông không thể yên giấc vì những âm thanh này, bên cạnh nỗi lo thường trực khác về các vết nứt trên tường và nền nhà.

Cùng trong khuôn viên với căn nhà ông Lịch là căn nhà của mẹ đẻ ông. Hai nhà sát cạnh nhau, nhưng ngôi nhà của bà bị nứt nặng hơn. Vết nứt xé ra thành lỗ hổng từ trần đến sàn nhà, vừa một bàn tay lọt qua.

"Ngôi nhà xây từ năm 1961, lâu nay không có vấn đề gì. Bây giờ, nhà bị nứt thế thì không ai dám ở vì quá nguy hiểm. Tôi phải đưa bà sang nơi khác", ông Lịch nói.

Cách đó vài trăm mét là nhà chị Lê Thị Nhung (37 tuổi, thôn Vân Hội) cũng đang xuất hiện nhiều vết nứt. Để ngăn nước thấm vào nhà, chị phải dùng các tấm gỗ khắc để che đi.

Nhà chị Nhung sát bờ sông nên hút gió. Chồng chị đi làm xa, mỗi khi bão lớn lại gọi về dặn vợ con trú tạm nơi khác, đợi hết bão rồi về. "Giờ bảo nhà tôi chuyển đi thì biết chuyển đi đâu? Tiền đâu mà xây sửa? Tốn kém lắm", chị Nhung than thở.

Xã Phong Vân nằm tại ngã ba sông Đà và sông Hồng, giáp ranh Hà Nội và Phú Thọ. Từ cuối năm 2023, nhiều ngôi nhà trong xóm Bãi xuất hiện các vết nứt trên tường rào, sân gạch và nhà ở kiên cố. Trước tình trạng ngày càng nghiêm trọng, UBND TP.Hà Nội đã đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp quản lý khai thác cát trên sông Đà và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát trái phép.

Mất ngủ vì lo nhà sập- Ảnh 2.

Căn nhà mà mẹ ông Ngô Văn Lịch vừa phải chuyển đi trước đó do nứt tường, sụt sàn nhà

TUẤN MINH

Mất ngủ vì lo nhà sập- Ảnh 3.

Mảng tường phòng khách nhà ông Lịch bị nứt lớn, xé từ trần tới sàn

TUẤN MINH

Mất ngủ vì lo nhà sập- Ảnh 4.

Vết nứt trên sàn nhà ông Lịch ban đầu rất nhỏ, nhưng ngày càng rộng ra

TUẤN MINH

Mất ngủ vì lo nhà sập- Ảnh 5.

Đoạn xé lớn nhất của vết nứt này có thể vừa một bàn tay lọt qua

TUẤN MINH

Mất ngủ vì lo nhà sập- Ảnh 6.

Chị Nhung phải che đi mảng tường nứt bằng các tấm gỗ khắc

TUẤN MINH

Mất ngủ vì lo nhà sập- Ảnh 7.

Ngã ba sông Đà và sông Hồng

TUẤN MINH


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.