Mẹ ơi, xuân này con không về!

15/01/2023 06:00 GMT+7

Những ngày cuối năm, khác với nỗi nôn nao, háo hức trên những chuyến xe về quê đón tết, nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đành ngậm ngùi gác lại niềm vui đoàn viên để ở lại TP.HCM mưu sinh.

Nhìn những chuyến xe đưa người lao động về quê đón tết, nhiều sinh viên (SV) phải lén gạt nước mắt rồi vội vã, tất bật với những giờ tăng ca để có tiền đóng học phí cho kỳ học tới và có thêm một khoản gửi về phụ giúp gia đình ở quê đang khó khăn.

Nỗi buồn tết xa nhà

Tết đến, điều hạnh phúc nhất là được quây quần bên gia đình, người thân. Nhưng vì hoàn cảnh, Lê Đại Hải (quê Bình Định), SV Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, không có điều kiện về quê đón tết, đành phải ở lại thành phố để mưu sinh.

Đại Hải tâm sự: “Ba mẹ bỏ rơi mình, từ nhỏ mình sống cùng bà nội. Hồi còn ở quê, sau khi tan học, mình đã đi làm để có tiền đi học và trang trải cuộc sống cho 2 bà cháu. Khi lên đại học, bà không thể lo chi phí đi học nên phải vay mượn, nhờ nhà hảo tâm hỗ trợ cho mình đi học”.

Các bạn sinh viên không thể về quê đón tết cũng vơi bớt nỗi buồn khi nhận được sự hỗ trợ, động viên

Cứ thấy bạn bè rộn ràng mua sắm quà, tíu tít hẹn nhau về quê ăn tết là Vũ Đoàn Thu Phương (quê Thái Bình), SV Trường ĐH Văn Lang, lại trào lên cảm giác tủi thân. Thu Phương bộc bạch: “Mẹ mình đang chữa bệnh. Mẹ mới cắt 1/4 lá phổi vào năm trước, nay bệnh tái phát, thuốc men rất tốn kém. Công việc của bố lại bấp bênh. Mình phải đi làm để vừa trang trải chi phí sinh hoạt, chi phí học tập, cũng như gửi về phụ giúp gia đình. Khi mình báo tết này không về, mẹ mình đã khóc rất nhiều. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ lắm, nhưng mẹ ơi, xuân này con không về được”.

Còn Nguyễn Thị Thủy (quê Quảng Bình), SV Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM, vừa nói vừa lau vội giọt nước mắt nơi khóe mi: “Từ ngày bố mất, gánh nặng dồn cả lên đôi vai gầy yếu của mẹ. Mẹ năm nay đã 68 tuổi, không lao động được nữa. Vì thế, tết này mình phải ở lại TP.HCM để đi làm kiếm tiền gửi về cho mẹ và trang trải chi phí học tập, sinh hoạt hằng ngày. Cách đây vài ngày, nghe mẹ kể qua điện thoại rằng ở quê đang chuẩn bị mọi thứ để đón tết, nào bánh chưng, nào mứt... mình thấy tết đang về, gần lắm. Tắt điện thoại với mẹ, mình khóc òa. Mẹ ơi con nhớ nhà”.

Sinh viên ở lại thành phố tìm việc làm thêm trong dịp tết để kiếm tiền trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình

Phúc Kha

Ăn tết trong… bệnh viện

Năm nay là năm đầu tiên Trần Thị Thanh Trúc, SV Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, không thể về quê đón tết cùng gia đình.

“Gia đình mình hiện đang ở trọ, ba mẹ cũng lớn tuổi nên chỉ làm được việc nhẹ, ba thì đi canh vườn thuê, mẹ vì bệnh nên không còn khả năng lao động nữa. Em trai cũng nghỉ học từ năm lớp 10 đi làm phụ hồ nên mình muốn làm thêm để phụ giúp gia đình”, Trúc chia sẻ.

Còn với Cao Bá Tuấn, SV Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, việc ở lại thành phố năm nay lại đầy những nỗi lo, khi Tuấn cùng mẹ đón tết tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. “Năm nay mình cũng có dự định về Nghệ An đón tết nhưng vào tháng trước mẹ mình phát hiện bị ung thư vú phải chuyển vào thành phố để điều trị. Vậy nên dù rất nhớ nhà nhưng mình không thể để mẹ một mình, khoảng thời gian này mình sẽ túc trực bên mẹ và đi làm thêm để tự lo chi phí sinh hoạt”, giọng Bá Tuấn đượm buồn.

Nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ sinh viên đón tết xa nhà

Thượng Hải

Hiện tại, mẹ của Bá Tuấn đã phẫu thuật nhưng cần phải chờ hồi phục để xạ trị. Để có tiền điều trị, gia đình Tuấn đã phải vay mượn tầm 200 triệu đồng. “Mình cũng cảm thấy buồn vì tết nhất mà chỉ có hai mẹ con. Mẹ nói sẽ cố gắng vượt qua thời kỳ khó khăn này để về nhà. Giờ điều mình mong muốn nhất là mẹ sẽ sớm hồi phục”, chàng SV bộc bạch.

Năm nay cũng là năm đầu tiên Lê Thị Mỹ Quyên, SV Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, đón tết xa nhà. Mỹ Quyên cho biết: “Sau tết mình phải chuẩn bị cho khoản phí kỳ thực tập khá lớn, tầm 5 triệu đồng. Gọi điện về nhà thì ba mẹ rất lo, vì số tiền này là rất lớn với gia đình mình, nên mình quyết định sẽ ở lại đi làm thêm để tự lo khoản phí này”.

Mỗi khi nghe tiếng nhạc xuân vang lên, Lê Nguyễn Thu Hồng (quê Bình Định), SV Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, lại thấy buồn. Cách đây vài hôm, ba mẹ Thu Hồng gọi hỏi có về quê không, nhưng chi phí đi lại khá cao, Hồng đành ở lại thành phố để tiết kiệm một khoản tiền gửi về phụ giúp gia đình.

Thu Hồng chia sẻ: “Nhà mình đang mắc nợ gần 600 triệu đồng. Mình quyết định tranh thủ mấy ngày tết kiếm tiền gửi về giúp gia đình trang trải nợ nần. Không được về quê, mình cũng thấy day dứt lắm, nhớ gia đình, nhớ bạn bè lắm nhưng cũng đành chịu thôi”.

Hỗ trợ sinh viên đón tết xa nhà

Ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết năm nay có tổng cộng 66 SV đăng ký ở lại trong dịp tết và ban quản lý đã vận động các nguồn lực xã hội để trao quà và hỗ trợ mỗi SV ở lại 2 triệu đồng.

Theo ông Thủy, tuy ngày tết ở ký túc xá sẽ không có các chương trình văn hóa nghệ thuật sôi động như ở ngoài nhưng luôn có “sợi dây” kết nối và sẻ chia với các SV ở lại.

“Ký túc xá sẽ tập trung tất cả vào một khu vực để các bạn làm quen, kết nối với nhau giúp vơi đi nỗi nhớ nhà. Sẽ tạo nhóm trực tuyến để các bạn có thể liên hệ chúng tôi khi cần được hỗ trợ và sáng mùng 1 tết sẽ cử các đơn vị của ban quản lý đến thăm hỏi và lì xì cho các bạn”, ông Tăng Hữu Thủy cho biết.

Ngoài ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM, Trung tâm hỗ trợ học sinh, SV TP.HCM cũng trao tặng 2.000 phần quà với tổng kinh phí 1,8 tỉ đồng cho SV khó khăn đón tết xa nhà. Trung tâm đã tổ chức chương trình “Họp mặt SV đón tết xa nhà” để trao tặng 1.000 phần quà cho SV các tỉnh xa không có điều kiện về quê đón năm mới, mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.