Mở đường chinh phục 'nóc nhà' Quảng Trị

Bá Cường
Bá Cường
12/02/2026 16:35 GMT+7

Từ nay, du khách mê trekking khám phá Pa Thiên - Voi Mẹp ở khu vực phía tây đất lửa Quảng Trị không còn phải đi theo những chuyến tự phát với nhiều hiểm nguy rình rập. Hành trình lên "nóc nhà" Quảng Trị đã trở nên bài bản, an toàn và hứa hẹn trở thành sản phẩm du lịch độc đáo...

NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN

Hơn 5 năm trước, anh Hồ Văn Giỏi (30 tuổi, trú tại xã Hướng Lập, Quảng Trị) nhận được cuộc gọi rủ lập nhóm chinh phục đỉnh Pa Thiên - Voi Mẹp, đỉnh núi cao nhất tỉnh Quảng Trị. Dù là người Vân Kiều và sinh sống ngay dưới chân núi này, nhưng anh Giỏi vẫn chưa từng đặt chân lên đỉnh núi. "Tôi cũng như nhiều người địa phương chỉ biết Pa Thiên - Voi Mẹp qua mạng xã hội, các trang báo. Năm 2019, tôi được một người đam mê leo núi rủ lập nhóm để đi, đó cũng là lần đầu tiên tôi có cơ hội leo lên ngọn núi cao nhất của quê hương", anh Giỏi nhớ lại.

Mở đường chinh phục 'nóc nhà'  Quảng Trị  - Ảnh 1.

Ông Trần Xuân Cương và lá cờ Tổ quốc trên “nóc nhà” Quảng Trị

ẢNH: SAMUER

Lúc ấy, vẫn chưa có đơn vị du lịch nào khai thác hành trình chinh phục Pa Thiên - Voi Mẹp. Đỉnh Voi Mẹp, còn gọi là Tá Linh Sơn, cao trên 1.800 m so với mực nước biển, là ngọn núi cao nhất tại Quảng Trị. Đường đi khó khăn, gian nan nên chưa có nhiều người đặt chân đến đây. Đoàn của anh Giỏi là đoàn tự phát, được người dân bản địa và các cán bộ kiểm lâm, ban quản lý rừng dẫn đi. Mất đến 2 ngày anh Giỏi cùng đoàn mới lên tới nơi cao nhất của ngọn núi, để lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho chàng trai Vân Kiều. "Trên chặng đường chinh phục "nóc nhà" của Quảng Trị, chúng tôi được ngắm nhìn những cánh rừng nguyên sinh, những cổ thụ quý hiếm, đặc biệt là vào mùa đông - xuân là thời điểm cây rừng đổi màu lá đỏ, đẹp mê mẩn", anh Giỏi kể.

Mở đường chinh phục 'nóc nhà'  Quảng Trị  - Ảnh 2.

Pa Thiên - Voi Mẹp từ lâu đã được giới yêu thích leo núi xem như một trong những nơi phải chinh phục trên dãy Trường Sơn

ẢNH: SAMUER

Sự kỳ vĩ của thiên nhiên trên dãy Trường Sơn, nét cuốn hút của những cánh rừng nguyên sinh và vẻ đẹp nên thơ của những loài cây, loài hoa ở Pa Thiên - Voi Mẹp đã thôi thúc anh Giỏi tiếp tục chinh phục đỉnh núi thêm 3 lần nữa. Mỗi lần đều mang lại cho anh và cả đoàn du khách những cảm xúc khác biệt. Anh Giỏi và những người thích du lịch mạo hiểm đó đã góp công vào hành trình mở đường lên "nóc nhà" Quảng Trị.

MỞ ĐƯỜNG LÊN "NÓC NHÀ"

Những năm về sau, các chuyến đi tự phát cứ thế liên tiếp được tổ chức. Mỗi lần đi, cảnh sắc thiên nhiên mỗi khác. Pa Thiên - Voi Mẹp trở thành thử thách phải chinh phục của những người yêu núi rừng. Tuy nhiên, vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, cũng như có khả năng gây ảnh hưởng đến thiên nhiên nên việc tiếp cận núi của du khách thám hiểm tự phát còn nhiều khó khăn.

Mở đường chinh phục 'nóc nhà'  Quảng Trị  - Ảnh 3.

“Nóc nhà” Quảng Trị từ nay đã dễ dàng tiếp cận hơn với các trekker

ẢNH: SAMUER

Đến năm 2024, ông Trần Xuân Cương, Giám đốc Công ty TNHH Netin (một công ty có kinh nghiệm trong khai thác các tour du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái) đã "mở" được đường lên Pa Thiên - Voi Mẹp. "Trong quá trình khai thác du lịch, tôi nhận thấy lượng du khách đi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây rất nhiều, đặc biệt là khách quốc tế. Năm 2024, đơn vị bắt đầu khảo sát các sản phẩm du lịch ở phía nam tỉnh Quảng Trị và cũng trong năm này tôi thành lập Công ty TNHH Samuer, lập đề án phát triển tour du lịch chinh phục Pa Thiên - Voi Mẹp", ông Cương nói.

Mở đường chinh phục 'nóc nhà'  Quảng Trị  - Ảnh 4.

Rừng rêu đẹp như cổ tích trong hành trình leo lên Pa Thiên - Voi Mẹp

ẢNH: SAMUER

Dù có kinh nghiệm khai thác các sản phẩm du lịch mạo hiểm ở tỉnh Quảng Bình cũ, nhiều lần "ăn bờ ngủ bụi" trong rừng sâu suốt nhiều ngày, nhưng cung đường lên Pa Thiên - Voi Mẹp vẫn khiến ông Cương tự hào và đam mê, càng thôi thúc ông sớm hoàn thiện đề án để được cấp phép phát triển tour. "Thực sự là cảnh vật, hệ sinh thái ở Pa Thiên - Voi Mẹp quá kỳ vĩ. Ngoài những cánh rừng nguyên sinh, có những mùa du khách được nhìn ngắm hoa đỗ quyên nở rộ, chiêm ngưỡng rừng rêu đẹp như cổ tích, tìm thấy dấu tích chiến tranh và ngắm trọn cánh đồng điện gió ở thung lũng Khe Sanh… Tôi vui sướng, tự hào và đã cắm cờ Tổ quốc ở điểm cao nhất của Pa Thiên - Voi Mẹp", ông Cương chia sẻ.

Mở đường chinh phục 'nóc nhà'  Quảng Trị  - Ảnh 5.

Hoa đào chuông nở rộ vào độ cuối đông - đầu xuân trên đỉnh Pa Thiên - Voi Mẹp

ẢNH: SAMUER

Con đường lên Pa Thiên - Voi Mẹp đã mở, những đoàn khách đã và đang tiếp cận được sản phẩm du lịch độc đáo mới của Quảng Trị. Hứa hẹn trong năm mới 2026, tour trekking Pa Thiên - Voi Mẹp chinh phục "nóc nhà" Quảng Trị sẽ là sản phẩm du lịch thu hút du khách dọc con đường Hồ Chí Minh huyền thoại và khẳng định đến với Quảng Trị không chỉ có hang động, không chỉ có du lịch tâm linh mà còn có những sản phẩm du lịch mạo hiểm cuốn hút.

Sau quá trình khảo sát, Công ty TNHH Netin đã hoàn thành các thủ tục và được UBND tỉnh, Sở VH-TT-DL và Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cấp phép khai thác. Ngày 25.8.2025, sản phẩm du lịch trekking Pa Thiên - Voi Mẹp chinh phục "nóc nhà" Quảng Trị chính thức được ký kết đưa vào khai thác thử nghiệm.

Tour du lịch mới này không chỉ mở ra con đường để du khách ưa mạo hiểm hiện thực hóa ước mơ, mà còn mở hướng phát triển sinh kế cho đồng bào Bru-Vân Kiều sinh sống tại xã Hướng Phùng. Trong đề án khai thác thử nghiệm, hơn 20 thanh niên địa phương đã cùng tham gia đội ngũ porter, hướng dẫn viên cho tour.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.