Bỏ qua đến nội dung chính
    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Báo Thanh Niên
    Quảng cáoĐặt báoĐăng nhập
    avatar-user
    Bình luận mới được duyệtXem tất cả
    Thông tin tài khoản Đổi mật khẩu Tin đã lưu Tin đã xem Đăng xuất
    • Chính trị
      Chính trị
    • Thời sự
      Thời sự
    • Thế giới
      Thế giới
    • Kinh tế
      Kinh tế
    • Đời sống
      Đời sống
    • Sức khỏe
      Sức khỏe
    • Giới trẻ
      Giới trẻ
    • Giáo dục
      Giáo dục
    • Du lịch
      Du lịch
    • Văn hóa
      Văn hóa
    • Giải trí
      Giải trí
    • Thể thao
      Thể thao
    • Công nghệ
      Công nghệ - Game
    • Xe
      Xe
    • Video
      Video
    • Tiêu dùng
      Tiêu dùng
    • Thời trang trẻ
      Thời trang trẻ
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    món Nam

    Nhạc điệu... bao tử ếch

    Nhạc điệu... bao tử ếch

    Câu tục ngữ “con ếch chết vì cái miệng” có lẽ không đúng với đám ếch nuôi thời nay. Vậy lũ lượt lứa này nối gót lứa kia khoanh tay “ra đi” vì lẽ gì?
    Mưa về, thèm món kho quẹt tôm khô cùng tóp mỡ…

    Mưa về, thèm món kho quẹt tôm khô cùng tóp mỡ…

    Gió chướng về mang theo hương bần thanh tao…

    Gió chướng về mang theo hương bần thanh tao…

    Gòn ra trái, ta lại nhớ… bánh lọt ngon hảo hạng của má

    Gòn ra trái, ta lại nhớ… bánh lọt ngon hảo hạng của má

    Lần đầu “đánh chén” bánh canh Trảng Bàng

    Lần đầu “đánh chén” bánh canh Trảng Bàng

    Làm món bánh đúc lá dứa, đặc sản miền sông nước

    Làm món bánh đúc lá dứa, đặc sản miền sông nước

    Lạ chưa! Gà hấp hèm…

    Lạ chưa! Gà hấp hèm…

    Ngon lạ bánh xèo bông điên điển
    Ẩm thực

    Ngon lạ bánh xèo bông điên điển

    Vị chua chua ngọt ngọt bùi bùi của loài hoa này hòa quyện cùng vị ngọt của tôm sông, hương thơm của rau sống, giá, củ sắn cùng nước mắm chua ngọt sẽ mang đến cho người thưởng thức hương vị bánh xèo mới lạ đến khó quên…
    Cát lồi mà cuốn bánh xèo…
    Ẩm thực

    Cát lồi mà cuốn bánh xèo…

    Bánh xèo miền Tây mà thiếu rau thì còn gì là bánh xèo. Mà rổ rau dù có đầy nhóc nhưng thiếu mấy lá cát lồi vẫn chưa gọi là đủ!
    Đâu cần chờ Tết mới được ăn bánh tét
    Ẩm thực

    Đâu cần chờ Tết mới được ăn bánh tét

    Nếu nói bánh tét là món chân chất thì cũng nên tin, tin vì tánh người đồng bằng thiệt thà.
    Tự làm bánh khoai mì dẻo thơm ngon dân dã
    Ẩm thực

    Tự làm bánh khoai mì dẻo thơm ngon dân dã

    Khoai mì được vo thành những viên bánh tròn nhỏ hay kéo sợi, nhuộm lên lớp áo nhiều màu nổi rực rỡ trong từng mảng nắng chiều thật thu hút ánh nhìn của người qua lại.
    Đậm đà mắm kho miền Tây Nam bộ
    Ẩm thực

    Đậm đà mắm kho miền Tây Nam bộ

    Mắm kho là món ngon dân dã với hương vị đậm đà thường thấy trong bữa ăn gia đình miền Tây Nam bộ.
    Cách làm bánh đúc mặn kiểu miền Nam ăn với nước cốt dừa
    Ẩm thực

    Cách làm bánh đúc mặn kiểu miền Nam ăn với nước cốt dừa

    Cảm giác giòn dai của bánh kết hợp cùng vị béo của nước cốt dừa thật khó quên...
    Hủ tiếu patê, chỉ Bến Tre mới có!
    Ẩm thực

    Hủ tiếu patê, chỉ Bến Tre mới có!

    Nói đến patê, chắc trong đầu bạn đang hình dung đến món patê gan heo béo ngậy thơm tho đúng không?
    Mưa về bùi ngùi nhớ canh chua cá lóc trứng mẹ nấu…
    Ẩm thực

    Mưa về bùi ngùi nhớ canh chua cá lóc trứng mẹ nấu…

    Hằng năm, cứ mỗi mùa mưa đến là tôi lại nhớ các anh, nhớ mẹ, nhớ hương vị thân thương của những nồi canh chua cá lóc trứng thơm lừng năm xưa…
    Cách làm kho quẹt tuyệt ngon để chấm rau củ luộc
    Ẩm thực

    Cách làm kho quẹt tuyệt ngon để chấm rau củ luộc

    Kho quẹt là món ăn dân dã Nam bộ, kho quẹt có thể ăn kèm cơm trắng, cơm cháy hoặc dùng chấm rau củ luộc đều rất ngon miệng.
    Nhớ món bánh chuối miền Nam
    Ẩm thực

    Nhớ món bánh chuối miền Nam

    Từ đầu các tỉnh miền Đông cho đến tận cuối các tỉnh miền Tây, những ai có ký ức tuổi thơ gắn liền với bụi chuối sau hè thì hẳn sẽ không bao giờ nguôi thèm nhớ các món bánh chuối.
    Nhớ đời thịt bò xóm Chăm An Giang
    Ẩm thực

    Nhớ đời thịt bò xóm Chăm An Giang

    Có diễm phúc thưởng thức dĩa cơm bò bà Cam, coi như không uổng một kiếp người!
    Cá trứng kho tiêu đậm đà ngon cơm
    Ẩm thực

    Cá trứng kho tiêu đậm đà ngon cơm

    Cá trứng được kho với vị mặn ngọt hài hòa, thơm phức mùi tiêu này hứa hẹn sẽ rất “hao cơm” đấy nhé!
    Xuýt xoa với món bánh cay giòn thơm dân dã
    Ẩm thực

    Xuýt xoa với món bánh cay giòn thơm dân dã

    Chỉ là khoai mì bào ra trộn các loại gia vị rồi đem chiên giòn, đơn giản là vậy nhưng món bánh này có một vị ngon khó tả,
    Gánh cháo lòng 80 năm giữa lòng Sài Gòn
    Ẩm thực

    Gánh cháo lòng 80 năm giữa lòng Sài Gòn

    Gánh cháo lòng nằm ở 193 Cô Giang, quận 1 đã trải qua ba thế hệ chỉ bán duy nhất món cháo lòng kiểu miền Nam. Đôi quang gánh cũ có từ thời bà nội của chị Chín, thế hệ thứ ba bán cháo lòng vẫn ôm gọn nồi cháo nghi ngút khói như chứng tích lịch sử của một trong những gánh cháo lòng xưa nhất Sài Gòn. Hơn 80 năm trước, bà Nguyễn Thị Có gánh cháo lòng đi rong ruổi khắp đường Cô Giang, Cô Bắc, khu cầu Ông Lãnh (quận 1) để bán món ngon bình dân này. Kế nghiệp gánh cháo lòng là người con gái, bà Lê Thị Út, năm nay 75 tuổi, hàng ngày vẫn ra ngồi bán cháo cùng với cháu ruột của mình là chị Chín.
    Khám phá quán chè của Phương Mỹ Chi
    Ẩm thực

    Khám phá quán chè của Phương Mỹ Chi

    Không chỉ phụ mẹ nấu chè, "chị Bảy" còn giúp mẹ lau bàn ghế, tiếp khách, bưng bê và kiêm luôn cả... tính tiền.
    Gỏi cuốn tôm thịt kiểu mới chấm nước tương ngon mê mẩn
    Ẩm thực

    Gỏi cuốn tôm thịt kiểu mới chấm nước tương ngon mê mẩn

    Với chút biến tấu nhỏ - thêm trứng tráng thái mỏng vào cuốn chung, vừa mang lại hiệu quả về thị giác, đồng thời sẽ thêm vị béo thơm hấp dẫn cho cuốn gỏi truyền thống.
    Ngon ngất ngây xôi đùi gà bên hông chợ Bà Chiểu
    Ẩm thực

    Ngon ngất ngây xôi đùi gà bên hông chợ Bà Chiểu

    Quầy xôi nằm bên hông chợ Bà Chiểu này (góc ngã tư Vũ Tùng - Bùi Hữu Nghĩa) có món xôi đùi gà, xá xíu cực kỳ hấp dẫn. Gọi là "quầy xôi" cho khiêm tốn, chứ ở đây có hàng thau đùi gà chiên vàng rươm, xá xíu thơm mềm đủ nạc và mỡ, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm. Mở bán từ 3h chiều cho đến tầm 10-11h đêm, quầy xôi lúc nào cũng tấp nập thực khách ra vào. Cô chủ làm không ngơi tay, phải gói sẵn xôi cho kịp bán.
    Vô Chợ Lớn ghé phố bán đậu phộng
    Ẩm thực

    Vô Chợ Lớn ghé phố bán đậu phộng

    Từ xưa ai cũng biết câu, buôn có bạn, bán có phường. Ở đất Sài Gòn lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy hàng trăm phố mua bán những loại hàng hóa giống nhau. Nhưng riêng về món ăn, dám cá nếu nói Sài Gòn có cả một phố bán đậu phộng nấu, đậu phộng rang thì người sành sỏi đất địa này cũng phải ngạc nhiên. Ở góc đường Trang Tử - Nguyễn Thị Nhỏ (quận 6) gần bến xe Chợ Lớn, chúng tôi bắt gặp một phố bán đậu phộng. Trong khoảng trên dưới một trăm mét có hàng chục điểm bán, với đủ dạng thúng rổ, vun đầy đậu phộng. Phố bán đậu phộng này họp chợ từ sáng cho tới tận khuya. Dân bán đậu phộng đa phần không phải là người thành phố, họ từ miệt Trảng Bàng hoặc Đức Hòa - Đức Huệ và bằng đủ mọi phương tiện, họ đưa mỗi món đậu phộng xuống bán, ế đắt gì không biết, đến gần sáng lại quay về quê nhà.
    Món ngon hủ tiếu Gò Công đã lên Sài Gòn
    Ẩm thực

    Món ngon hủ tiếu Gò Công đã lên Sài Gòn

    Nói về món hủ tiếu thì xưa nay, người sành ăn chỉ kể đến các món hủ tiếu của người Hoa du nhập vào vùng đất phương Nam từ mấy trăm năm trước. Không có gì phải tranh cãi về bản quyền của các dòng hủ tiếu mì mà người Việt gốc Hoa đã nắm giữ, nhưng người sành ăn đời nay cũng rất thú vị khi để tâm khám phá về các dòng hủ tiếu đã Việt hóa, trở thành một món điểm tâm ngon và hạp khẩu vị đến mức có thể quên đi gốc cội của món hủ tiếu Tàu. Trước đây, người Sài Gòn biết đến hủ tiếu Mỹ Tho, Sa Đéc và ngày nay, thật ngạc nhiên khi ai đó đã nhìn thấy hủ tiếu Gò Công lên Sài Gòn. Chúng tôi theo sự chỉ dẫn đã tìm đến quán hủ tiếu Gò Công của cô Hiền trên đường Thành Thái (quận 10). Vẻ ngoài của quán không khác các quán ăn bình dân khác, nhưng mùi hương hủ tiếu Gò Công lại thực sự kích thích khẩu vị.
    Qua quận 4 tìm ăn bánh xèo bà Hai
    Ẩm thực

    Qua quận 4 tìm ăn bánh xèo bà Hai

    Quán "Bà Hai bánh xèo" nằm trên con đường nhỏ Lê Văn Linh sau lưng chợ Xóm Chiếu bên quận 4. Tuy chỉ mở bán trong khung giờ rất ngắn, từ 11h30 trưa đến khoảng 6h chiều là hết, vậy mà lúc nào cũng đông nghẹt khách. Hình ảnh thú vị nhất có lẽ là khoảnh khắc đổ bánh xèo ngay đằng trước quán. Sau khi những con tôm tươi rói và thịt ba chỉ vừa được cho vào chảo, bà Hai múc một vá bột màu vàng ươm đổ vào nghe cái "xèo" thiệt đã. Tráng cho bột đều khắp chảo (to bản đúng điệu bánh xèo miền Tây), đậy nắp một lúc cho chín, rưới thêm chút mỡ nước, vậy là đã có phần bánh xèo vàng ươm mà giòn tan, hấp dẫn đến tận cùng.
    Xem thêm
    Chính trịThời sự Thế giới Kinh tế
    Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
    Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
    Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
    Bạn đọc Rao vặt
    footer__logo
    Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật
    Theo dõi báo trên

    Hotline

    0906 645 777

    Liên hệ quảng cáo

    0908 780 404

    Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

    Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

    Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

    Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

    Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

    Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng