Moric bắn tiếng Việt ‘như gió’, sắp thử việc xong ở U.23 Việt Nam và cái kết bất ngờ…

Văn Trình
Văn Trình
19/03/2026 17:55 GMT+7

Sự xuất hiện của Antonio Moric trong đợt tập trung của U.23 Việt Nam không chỉ gây chú ý bởi hồ sơ ‘chuẩn châu Âu’, mà còn ở khả năng hòa nhập nhanh chóng. Trong buổi tập gần nhất, cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam – Croatia này đã có những chia sẻ về cảm nhận của bản thân.

Moric tự tin, trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt

Tiền đạo Antonio Moric (CLB NK Trnje, Croatia) hiện là một trong những cầu thủ nhận được rất nhiều sự quan tâm của U.23 Việt Nam. Từ đội U.19, cầu thủ này được đôn lên đội U.23 Việt Nam để tiếp tục theo dõi, đánh giá ở môi trường có yêu cầu chuyên môn cao hơn. Theo kế hoạch, cầu thủ này sẽ trở lại đội tuyển U.19 Việt Nam khi đội tuyển U.23 Việt Nam di chuyển sang Trung Quốc tham dự giải CFA Team China 2026.

“Em cảm thấy rất tự hào và vui sướng khi được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam”, Antonio Moric mở đầu cuộc trao đổi với nụ cười thoải mái. Đáng chú ý, Antonio Moric nói bằng tiếng Việt trôi chảy.

Thấy bản thân giống Đình Bắc


Khi được hỏi thích cầu thủ Việt Nam nào, Moric nói: "Tôi đã xem U.23 Việt Nam đá ở giải U.23 châu Á. Trận tranh hạng ba với Hàn Quốc mà Việt Nam thắng luân lưu. Thủ môn Cao Văn Bình đã cản phá thành công 1 tình huống. 
Cầu thủ yêu thích là Đình Bắc. Anh ấy có phẩm chất tuyệt vời thông qua những gì làm ở CLB CAHN. Em cũng thỉnh thoảng xem V-league khi Bắc chơi cho CLB CAHN. Tôi thấy đó là cầu thủ giỏi, chúng tôi có phong cách chơi khá giống, anh ấy cũng là tiền đạo cánh.

"Anh có biết luka Modric?". "Có chứ. Một trong những cầu thủ yêu thích ở Croatia. Một thủ lĩnh với sự bền bỉ. đang chơi cho ac milan và có phong độ tốt. Hy vọng anh ấy sẽ có mặt ở World Cup 2026 để thi đấu cho đội tuyển quốc gia".
Moric bắn tiếng Việt ‘như gió’, sắp thử việc xong ở U.23 Việt Nam và cái kết bất ngờ…- Ảnh 1.

Antonio Moric (11) đã có 3 buổi tập cùng U.23 Việt Nam

ẢNH: MINH TÚ

Tính đến ngày 19.3, Antonio Moric cùng đội U.23 Việt Nam đã trải qua 3 buổi tập. Antonio Moric thừa nhận vẫn gặp một số trở ngại nhất định, đặc biệt là sau hành trình dài từ châu Âu trở về. “Em thấy hơi mệt vì vừa di chuyển, nhưng được ra sân là em vui rồi”, Antonio Moric chia sẻ.

Theo chia sẻ của tiền đạo cánh sinh năm 2008, bản thân đã nhanh chóng bắt nhịp với yêu cầu của ban huấn luyện. “Khi thầy giải thích, em đều hiểu và luôn cố gắng 100% trong các buổi tập. Tiếng Việt của em còn hơi hạn chế nên đôi khi giao tiếp có chút khó khăn”.

Khi được hỏi về sự khác biệt về cường độ tập luyện giữa Việt Nam và Croatia, Antonio Moric đưa ra nhận xét khá bất ngờ. “Ở đội U.19 em thấy có sự tương đồng nhau. Tuy nhiên, nếu so với cùng cấp độ U.23 thì em thấy ở đây cường độ cao hơn”.

Chia sẻ này phần nào cho thấy môi trường bóng đá trẻ tại Việt Nam đang dần được nâng cao, đặc biệt ở các đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Antonio Moric cũng nhấn mạnh rằng trải nghiệm thi đấu với các cầu thủ trưởng thành tại Croatia mang đến những thử thách hoàn toàn khác.

“Có sự khác biệt lớn khi thi đấu với các cầu thủ trên 23 tuổi. Khi đối đầu với những người trưởng thành hơn, mọi thứ sẽ khác rất nhiều”, Antonio Moric phân tích.

Moric bắn tiếng Việt ‘như gió’, sắp thử việc xong ở U.23 Việt Nam và cái kết bất ngờ…- Ảnh 2.

Moric sẽ trở lại đội U.19 khi đội U.23 Việt Nam sang Trung Quốc dự giải giao hữu

ẢNH: MINH TÚ

Dù đánh giá tích cực về cường độ tập luyện tại Việt Nam, Antonio Moric không ngần ngại chỉ ra khoảng cách giữa bóng đá châu Âu và V-League: “Sự khác biệt là rất lớn, từ khả năng cá nhân đến tư duy chiến thuật”.

Đây cũng là lý do khiến cầu thủ trẻ này chưa nghĩ đến việc trở về thi đấu lâu dài trong nước. Moric chia sẻ: “Hiện tại, em nghĩ tốt nhất cho sự phát triển của mình là tiếp tục thi đấu và sinh sống tại châu Âu. Nhưng không ai biết trước được. Khi sẵn sàng, có thể em sẽ quay lại”.

Theo chia sẻ của Antonio Moric, ở đợt tập trung này, bản thân được bố trí đá tiền đạo cánh và đang nỗ lực chứng tỏ bản thân trong môi trường cạnh tranh cao hơn. Chàng tiền đạo sinh năm 2008 bày tỏ: “Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau một vài vấn đề nhỏ, em đã bắt nhịp tốt với toàn đội”. Khi U.23 Việt Nam sang Trung Quốc đấu giao hữu, Moric sẽ quay lại đội U.19 Việt Nam.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.