Những ngày tháng 3 nắng nóng, ông Frederic cùng vợ là bà Anne Layer bay từ Paris (Pháp) đến TP.HCM, bắt đầu hành trình tìm mẹ ruột và khám phá quê hương nơi ông cất tiếng khóc chào đời.
Những manh mối ít ỏi
Trong hồ sơ nhận nuôi đã ngả màu theo thời gian, ông Frederic có tên tiếng Việt là Đặng Cao Minh, sinh ngày 30.7.1973 tại Hướng Thọ Phú, Long An (nay thuộc Tây Ninh).
Chỉ vài tháng sau khi chào đời, vì hoàn cảnh nào đó, ông bị mẹ ruột bỏ rơi và được một gia đình tại Sài Gòn nhận nuôi. Hồ sơ ghi địa chỉ cư trú tại Thạnh Mỹ Tây, Gia Định. Sau đó, ông được một phụ nữ Pháp nhận nuôi và sang Paris sinh sống.

Ông Frederic và vợ trong chuyến trở về Việt Nam tháng 3.2026
ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Frederic tìm mẹ với những manh mối ít ỏi
ẢNH: NHẬT THỊNH
"Mẹ nuôi tôi có nhiều bạn bè người Việt, nên tôi không hoàn toàn tách rời khỏi văn hóa Việt Nam. Điều đó giúp tôi luôn giữ được một phần gốc rễ của mình", ông chia sẻ.
Lớn lên tại Pháp, ông quen với việc không biết rõ nguồn cội. Mãi đến khi con trai đặt câu hỏi về xuất thân, ông mới bắt đầu hành trình tìm lại quá khứ.
Năm 2018, ông lần đầu trở về Việt Nam cùng vợ và hai con. Chuyến đi không chỉ giúp ông hiểu hơn về quê hương mà còn thôi thúc ông tìm lại người thân ruột thịt.
Thông qua ngân hàng ADN của Mỹ, ông tìm được cha ruột là một cựu binh Mỹ. Ông cũng biết mình có thêm một em trai và một em gái cùng cha khác mẹ. "Cha tôi chỉ nhớ mẹ tôi tên Mai, từng làm việc tại một bệnh viện. Không có bức ảnh nào, không thêm manh mối nào khác", ông Frederic nói, đồng thời mong muốn nếu ai có thông tin phù hợp có thể giúp kết nối.
"Con cảm ơn mẹ vì tất cả"
Việc tìm được cha ruột đã tiếp thêm động lực để ông tiếp tục hành trình tìm mẹ. Ông nhiều lần trở lại Việt Nam, mỗi lần đều mang theo cảm giác gần gũi khó tả. "Có điều gì đó thôi thúc tôi rằng mẹ đang ở đâu đó rất gần", ông nói.

Người đàn ông Pháp mong được sống tại Việt Nam
ẢNH: NHẬT THỊNH
Trong hành trình này, bà Anne Layer, vợ ông, luôn là người đồng hành và động viên. Cả hai tranh thủ thời gian khám phá văn hóa, ẩm thực tại TP.HCM và nhiều địa phương khác.
"Việt Nam mang lại cho chúng tôi cảm giác thân thuộc, với những con người hiếu khách và những món ăn tuyệt vời", bà Anne chia sẻ.
Điều khiến nhiều người xúc động là thông điệp mà ông Frederic gửi đến mẹ: "Tôi vẫn sống tốt và hạnh phúc. Tôi mong mẹ cũng vậy. Tôi chưa từng trách mẹ, ngược lại còn biết ơn vì mẹ đã cho tôi cuộc sống này. Tôi hiểu mẹ có lý do của mình. Tôi chỉ mong được gặp lại mẹ, dù chỉ một lần".
Trong sâu thẳm, ông luôn cảm thấy mình là người Việt Nam. Ông hy vọng có thể sống lâu dài và đóng góp cho đất nước nơi mình sinh ra.

Bình luận (0)