Người Sài Gòn ‘sống cùng' F0: Không còn sợ, vẫn buôn bán và 5K tối đa

09/12/2021 18:06 GMT+7

Là hàng xóm của F0 mới nhiễm Covid-19 trong những ngày gần đây, nhiều người Sài Gòn vẫn giữ tâm lý thoải mái và tìm cách thích ứng với dịch Covid-19. Có người vẫn sinh hoạt, buôn bán cạnh nhà F0 bình thường nhưng luôn nhắc nhau tuyệt đối tuân thủ 5K.

Hàng xóm F0, người dân TP.HCM không lo sợ, thích ứng với dịch Covid-19 và đảm bảo 5K

cao an biên

Theo báo cáo hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Y tế TP.HCM, hết ngày 8.12, tổng số ca mắc Covid-19 mới qua xét nghiệm RT-PCR là 1.475 người, tăng gần 500 ca so với ngày trước đó. Trong đó, có 1.010 ca sàng lọc tại bệnh viện, 237 ca phát hiện tại cộng đồng do các Trung tâm y tế lấy mẫu và 228 ca được lấy mẫu sau khi chuyển vào cơ sở cách ly tập trung quận, huyện và bệnh viện dã chiến. Như vậy, hiện tại TP.HCM vẫn giữ ở mức hơn 1.000 ca F0/ngày.

Vậy với hững người dân sinh sống, kinh doanh gần nhà có ca F0 tâm thế ra sao?

Một khu chợ trái cây trên đường Trang Tử (P.14, Q.5) nhộn nhịp trở lại sau khi TP.HCM qua đợt dịch thứ 4.

cao an biên

Là khu vực có nhiều khu chợ, người dân trên địa bàn chủ yếu sống bằng việc kinh doanh, buôn bán, P.14, Q.5 (TP.HCM) vẫn phát hiện các ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày. Ông Lê Vĩnh Phú - Trưởng Trạm y tế phường cho biết tính đến hết ngày 9.12, có 45 F0 được phường quản lý, chăm sóc y tế. Hầu hết F0 đều cách ly tại nhà, không có triệu chứng nặng và được cán bộ phường theo dõi sức khỏe thường xuyên.

“Khi phát hiện F0, chúng tôi sẽ khử khuẩn, điều tra dịch tễ tránh dịch lây lan. Nhà nào có ca nhiễm thì sẽ dán bảng, giăng dây nhà đó và lập tức phát túi thuốc cho họ. Những trường hợp nhẹ, nhà có đủ điều kiện theo quy định thì chúng tôi sẽ cách ly tại nhà. Còn nếu sức khỏe yếu hoặc người dân có nhu cầu vào bệnh viện để được chăm sóc y tế thì chúng tôi sẽ đưa họ lên tuyến trên”, ông Phú thông tin. Cũng theo ông Phú, hiện tại người dân buôn bán, sinh hoạt xung quanh nhà có F0 đều giữ tâm trạng khá thoải mái, không còn lo sợ như trước vì đa phần mọi người đều đã tiêm đủ vắc xin và dần thích ứng với dịch Covid-19.

Bên trong là ngôi nhà có F0 dán bảng, giăng dây phong tỏa, bên ngoài người dân vẫn buôn bán mưu sinh. Tuy nhiên ai cũng tuân thủ 5K

CAO AN BIÊN

Khẩu trang là vật bất ly thân của người dân TP.HCM khi ra đường

CAO AN BIÊN

Phóng viên Thanh Niên, đến một khu chợ chuyên bán trái cây trên đường Trang Tử (P.14, Q.5) trưa 12.9. Khu chợ nhộn nhịp người mua, người bán, tất cả mọi người đều đeo khẩu trang kín mít và giữ khoảng cách nhất định. Những tiểu thương ở đây, ai cũng trang bị cho mình những chai xịt cồn để sử dụng thường xuyên sau mỗi lần giao dịch với khách hàng. Đáng chú ý, phía trước một số nhà có dán bảng thông báo: “Địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19”, người dân vẫn buôn bán, sinh hoạt như bình thường.

Ngày 9.12: Cả nước 15.311 ca Covid-19, 14.586 ca khỏi | TP.HCM 1.453 ca

Bà Lý Thị Gái (70 tuổi, Q.5) bán trái cây trước một ngôi nhà đang bị phong tỏa trên đường này, chỉ vào trong bà cho biết đó là chủ cho bà thuê mặt bằng mình đang bán. Bà Gái nói trong nhà có người hơn 50 tuổi vừa phát hiện dương tính Covid-19 nên được phong tỏa sáng nay, người nhiễm cách ly ở lầu dưới, gia đình sinh hoạt ở lầu trên. Thay vì hoang mang, lo lắng như hồi trước, bà Gái vẫn buôn bán như bình thường vì bà tự tin đã tiêm đủ 2 liều vắc xin và lúc nào cũng tuân thủ 5K.

Bà Gái bán trái cây trên đường Trang Tử 20 năm qua. Phía sau sạp hàng của mình là nhà có F0 đang cách ly, bà tâm sự mình không thấy lo lắng mà tự nhắc mình lúc nào cũng đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay

CAO AN BIÊN

Bà Huệ cho biết khi buôn bán trở lại, bà đã chuẩn bị sẵn tâm lý mình có thể sẽ nhiễm bệnh bất cứ lúc nào nên khi bán trước nhà F0, bà không quá sợ hãi như mấy tháng trước.

CAO AN BIÊN

“Thích ứng với dịch rồi, không lẽ mỗi lần phong tỏa là nghỉ bán, rồi sao sống. Coi như sống chung với F0, mình vẫn phải tiếp tục bán, tiếp tục mưu sinh thôi nhưng trên hết là 5K. Tuyệt đối 5K thì sẽ giảm nguy cơ nhiễm bệnh. Xung quanh đây ai cũng vậy hết, sống chung với dịch hết rồi”, bà nói rồi lấy chai cồn sát khuẩn xịt vào tay.

“Thích ứng với dịch rồi, không lẽ mỗi lần phong tỏa là nghỉ bán, rồi sao sống. Coi như sống chung với F0, mình vẫn phải tiếp tục bán, tiếp tục mưu sinh thôi nhưng trên hết là 5K. Tuyệt đối 5K thì sẽ giảm nguy cơ nhiễm bệnh. Xung quanh đây ai cũng vậy hết, sống chung với dịch hết rồi”.

Bà Lý Thị Gái

Nghe bà Gái tâm sự, bà Dương Thị Ngọc Huệ (52 tuổi) bán hàng kế bên cũng cười nói từ ngày buôn bán trở lại, bà đã chuẩn bị sẵn tâm lý có thể bị nhiễm bệnh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nhiều người quen của bà sau khi tiêm đủ 2 mũi vắc xin dù có bị nhiễm Covid-19 thì vẫn không có triệu chứng nặng và sớm điều trị khỏi nên bà cũng yên tâm hơn.

Nhiều gia đình F0 cách ly tại nhà, được chính quyền địa phương hỗ trợ nhiệt tình.

CAO AN BIÊN

Bà Huỳnh Thị Bé Ba (47 tuổi) cho biết việc hàng xóm của mình là F0 không còn là nỗi ám ảnh quá lớn. Bà vẫn buôn bán để có đồng ra đồng vào. "Sợ nhất bây giờ là không có tiền sống thôi. Sau dịch, bán ế, thu nhập giảm 50%. Mà được 50% là đã mừng hết lớn rồi", bà nói.

CAO AN BIÊN

5k luôn là điều tiểu thương tự nhắc mình khi buôn bán trước nhà có F0

CAO AN BIÊN

Trong khi đó, tại một con hẻm trên đường Nguyễn Khuyến (P.12, Q.Bình Thạnh), trước nhà bà Nguyễn Thị Thu Xuân (62 tuổi) có dán bảng cách ly y tế. Bà Xuân cho biết, trong nhà có chị gái bà vừa phát hiện nhiễm Covid-19 cách đây 3 ngày. Vì đủ điều kiện cách ly tại nhà nên chị bà điều trị Covid-19 trong một phòng riêng, bà đảm nhiệm việc chăm sóc thuốc thang, ăn uống.

“Từ ngày nhà có F0, chính quyền địa phương quan tâm tới gia đình tôi sát sao, may mắn là chị không có biểu hiện nặng nào hết. Điều quan trọng là hàng xóm xung quanh không ai kỳ thị, ngược lại còn giúp đỡ chúng tôi nhiệt tình”

Bà Nguyễn Thị Thu Xuân xúc động nói

“Từ ngày nhà có F0, chính quyền địa phương quan tâm tới gia đình tôi sát sao, may mắn là chị không có biểu hiện nặng nào hết. Điều quan trọng là hàng xóm xung quanh không ai kỳ thị, ngược lại còn giúp đỡ chúng tôi nhiệt tình”, bà Xuân xúc động nói.

Chị Nguyễn Ngọc Thúy (40 tuổi, hàng xóm bà Xuân) cũng tâm sự nếu như đặt mình vào mấy tháng trước, khi xung quanh nhà có ca nhiễm Covid-19 mới, chắc chắn chị sẽ lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tuy nhiên hiện tại, chị cảm thấy bình thường, còn hỏi han gia đình F0 và hỗ trợ nếu cần thiết.

“Cô thèm ăn cam, tôi cũng mua mang qua, hàng xóm động viên nhau thôi. Bây giờ thích ứng với dịch rồi, không có kỳ thị gì nữa đâu. Quanh nhà có F0, người dân vẫn sinh hoạt bình thường và tuân thủ 5K”, chị Thúy tâm sự.

Hàng xóm và chính quyền địa phương quan tâm, chăm sóc tận tình cho gia đình bà Xuân khi chị bà là F0 đang điều trị tại nhà

CAO AN BIÊN

Bà tâm sự chính sự quan tâm, động viên của hàng xóm là khích lệ rất lớn để chị gái bà vượt qua Covid-19

CAO AN BIÊN

“Hiện tại, hàng xóm của các F0 không kỳ thị hay lo sợ như khoảng thời gian trước. Ngược lại họ còn giúp đỡ, động viên F0 nhanh chóng khỏi bệnh bằng nhiều cách khác nhau. Việc nhiều F0 triệu chứng nhẹ, khỏi bệnh trong thời gian ngắn nhờ hiệu quả của vắc xin khiến nhiều người không còn hoang mang. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền người dân không chủ quan, đảm bảo 5K tối đa”, bà Thúy cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch UBND P.12, Q.Bình Thạnh cho biết tính đến ngày 8.12, trên địa bàn phường có 457 F0 đang được điều trị, quản lý. Trong đó số F0 đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế là 396 người, 61 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà. Tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, phường có 2683 F0 đã điều trị khỏi Covid-19 và 83 ca tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.