Người trẻ trở lại trong ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ tết

Phạm Hữu
Phạm Hữu
20/02/2024 08:40 GMT+7

Sáng 19.2 (tức mùng 10 tháng giêng), nhịp sống ở TP.HCM đã nhộn nhịp trở lại, đường sá đông đúc bởi nhiều người đã bước vào ngày làm việc đầu tiên trong năm mới sau kỳ nghỉ tết dài ngày.

7 giờ, những tuyến đường vắng vẻ trước kia đã trở nên chật kín phương tiện trong ngày đầu người lao động, học sinh chính thức trở lại làm việc và học tập. Các tuyến đường trung tâm như Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1)… trở nên chật chội hơn so với thời điểm vài ngày trước đây. Tại các trạm xe buýt, nơi nhiều bạn trẻ chọn phương tiện này để đi làm, cũng trở nên tất bật hơn.

Người trẻ trở lại trong ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ tết- Ảnh 1.

Đường phố ở TP.HCM đông đúc hơn khi nhiều người trở lại công sở sau tết

Dạ Thảo

Đến khoảng 8 giờ, dòng phương tiện đông đúc từ các quận vùng ven di chuyển qua các tuyến đường trung tâm rồi rẽ vào văn phòng các công ty ngày càng nhiều hơn. Nhiều bạn trẻ đã trở lại công sở với tâm trạng vui tươi và tranh thủ đến văn phòng thật sớm nhận lì xì, chuẩn bị cho những kế hoạch công việc trong năm mới.

Lý Hoàng Ý Như (25 tuổi, nhân viên marketing tại Q.Tân Bình) cho biết đã rời quê trở lại thành phố cách đây 1 ngày. Mục đích Ý Như vào sớm là để có khoảng thời gian nghỉ ngơi, dọn dẹp lại phòng trọ trước khi trở lại làm việc trong ngày đầu năm mới.

"Sáng nay tôi chuẩn bị tươm tất và ăn mặc thật đẹp để đến công ty trong ngày đầu năm mới. Mục đích để nhận lì xì từ cấp trên, sau đó gặp gỡ, thăm hỏi đồng nghiệp và chuẩn bị kế hoạch làm việc tiếp theo trong năm. Dù có mệt mỏi, ù lì trong những ngày tết nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức và mong năm mới với thật nhiều niềm vui, đạt được các kế hoạch đã đề ra cho bản thân", Ý Như chia sẻ.

"Hết tết, chính thức trở lại với cuộc sống bình thường" là chia sẻ mà Nguyễn Mạnh Lý (27 tuổi), ngụ đường Phạm Văn Bạch, Q.Gò Vấp. Lý cho hay cũng như mọi năm, ngày trở lại làm việc đầu tiên của năm mới luôn là ngày đầy năng lượng tích cực. Bởi mọi mong ước phát triển bản thân, công việc của Lý đều để dành cho những ngày đầu năm mới. Đặc biệt hôm nay, cùng với ngày vía Thần tài nên Lý cũng cầu mong mọi việc thuận lợi, kinh tế sẽ phát triển tốt hơn.

"Tôi cảm thấy hy vọng nhiều hơn, động lực, khả quan hơn so với năm trước. Cho nên, từ sáng tôi đã chuẩn bị cho mình một trạng thái tinh thần thật tốt để đi làm, bởi vì trong ngày đầu đi làm hanh thông thì mọi thứ trong năm cũng sẽ trôi chảy hơn", Mạnh Lý nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.