Nguyễn Hưng lý giải lý do làm liveshow sau dịch covid, bão lũ

06/11/2020 10:14 GMT+7

Nam danh ca hải ngoại Nguyễn Hưng cho biết sẽ trích một phần tiền bán vé, còn các nghệ sĩ khách mời cũng trích cát-sê ủng hộ người dân miền Trung vừa hứng chịu những thiệt hại, mất mát vì bão lũ.

Tôi muốn kỷ niệm mình đã về nước và sống ở đây 10 năm

* Xin chào danh ca Nguyễn Hưng! Vì sao ông lại quyết định thực hiện liveshow này ở tuổi 65?
Danh ca Nguyễn Hưng: Thật ra trong mùa dịch và bão lũ đang khó khăn như thế này, tôi không dự tính làm liveshow đâu. Cơ may tôi gặp Hồ Viết Cường, là người hỗ trợ đồng hành cùng tôi trong vai trò ban tổ chức. Trong lúc anh em nói chuyện với nhau, Cường muốn làm liveshow cho tôi. Nhưng tôi cũng có chút băn khoăn vì chúng ta đang trong thời kỳ dịch như vậy thì lấy đâu ra khán giả. Cường bảo rằng chỉ làm ở những chỗ nhỏ, vài trăm người. Cái này gọi là mini liveshow thì đúng hơn chứ không thể gọi là big show. Lý do tôi làm ở Quy Nhơn vì từ lúc về nước đến giờ, tôi chưa đến Quy Nhơn bao giờ nên rất mong muốn được trình diễn ở đây. Nhưng bây giờ lại gặp tình hình bão lũ thế này, chúng tôi cũng lo lắm. Tôi đã nói với Cường nếu được sẽ trích một phần từ chương trình để gửi tặng đồng bào miền Trung.Thật sự tôi không muốn làm lắm vì theo dõi tin tức quá tội đi.
* Thời điểm bão lũ như vậy, ông có sợ gây tranh cãi khi thực hiện liveshow lúc này không?
- Thật sự cái này đầu tư không nhiều, nhưng dĩ nhiên liveshow lớn hay nhỏ gì cũng có đầu tư. Còn về vấn đề làm mà cứ sợ này sợ kia thì biết khi nào mới làm được. Không lẽ bây giờ mình thấy khó khăn quá rồi mình không làm. Bây giờ ở Việt Nam, tình hình dịch Covid-19 đã ổn định nhưng xui ở chỗ khi tiến hành làm lại xảy ra bão. Bây giờ mọi chuyện đã vô vòng xoay rồi, nếu dừng lại thì khổ cho ban tổ chức khi họ đã đặt chỗ, tiền bạc, nhân viên… Nhưng nếu bão lớn quá và không thể tổ chức được thì phải hủy thôi. Đã là thời tiết thì mình không thể làm khác được.

Nguyễn Hưng khẳng định nếu có đủ tài chính thực hiện liveshow, ông sẵn sàng không làm mà dùng phân nửa số tiền quyên góp cho miền Trung

Ảnh: BTC

* Vốn là một nghệ sĩ nổi tiếng, sao ông không tổ chức một liveshow hoành tráng, để đời mà chỉ là một liveshow nhỏ?
 - Mini liveshow không quá hoành tráng, đầu tư cũng không có bấy nhiêu. Bản thân cũng chỉ có mình tôi, chứ nếu có nhiều ca sĩ nổi tiếng họ sẽ đầu tư khác, xin tài trợ này kia vô nhiều. Còn show của tôi chỉ là các em nghệ sĩ nhỏ. Khi thực hiện liveshow này, tôi muốn kỷ niệm mình đã về nước và sống ở đây 10 năm. Mình dùng chữ liveshow, nhưng tôi chỉ mong khán giả khi đọc bài báo này sẽ hiểu nó chỉ là mini liveshow. Giống như tôi hát ở một phòng trà, một đêm hơn 10 bài rồi, còn đây là sân khấu, có đèn, âm thanh, có dance hơn thôi. Tôi về Việt Nam được 10 năm, đã đón nhận được nhiều sự yêu thương. Dĩ nhiên tôi muốn làm một liveshow hoành tráng, để đời nhưng không phải là lúc này. Bây giờ Việt Nam đang đối mặt với quá nhiều thiên tai, dịch bệnh. Nếu có nhiều tiền để làm liveshow, tôi thà đưa tiền đó để ủng hộ đồng bào ngay. Nói thật nếu bây giờ tôi có đủ vật chất để làm liveshow, tôi sẵn sàng trích phân nửa số tiền đó ra để ủng hộ đồng bào miền Trung. Thiếu gì lúc làm, trong lúc người ta đang khó khăn như vậy mà mình làm liveshow hoành tráng cũng không phù hợp.
* Anh có tin tưởng vào tên tuổi của mình có thể làm “cháy vé” chương trình lần này?
- Điều này tôi không dám, thứ nhất tôi là người có đạo nên không bao giờ kiêu ngạo. Có thể ai đó, người khác làm được nhưng Nguyễn Hưng chưa bao giờ nghĩ như thế. Trước khi ra sân khấu, mình đều xin Tổ sân khấu nhận được tràng pháo tay và sự ủng hộ của khán giả là đủ rồi. Trước đêm show, tôi chỉ mong, nghe ngóng tình hình bán vé xem có tốt không chứ chưa bao giờ dám tự tin vào mình. Tôi đi diễn cũng nhiều nơi, đi khắp nơi trên thế giới nhưng đến nơi nào không có khán giả thì buồn lắm. Không chỉ mình tôi, có những show rất nhiều ca sĩ tên tuổi nhưng vẫn không có khách. Không phải do một người quyết định, có nhiều show tôi nhìn poster cũng thấy chóng mặt, chỉ toàn ca sĩ tên tuổi. Tôi nghĩ những show như thế người trả tiền cũng đã rất nhiều nhưng đến khi diễn ra thì không được như ý.
* Điều anh mong muốn nhất ở liveshow lần này là gì?
- Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là khán giả đến với tôi. Một người nghệ sĩ diễn thì phải có khán giả. Nếu mình bước ra sân khấu mà không có khán giả thì trong lòng sẽ buồn lắm. Giờ ông bầu có trả tiền đầy đủ thì tôi cũng không vui bằng nhìn thấy khán giả. Và ngay lúc bão thế này, nếu được doanh thu tốt tôi cũng xin trích một khoản nào đó để ủng hộ cho đồng bào, những người gặp thiên tai miền Trung.

Liveshow Tình yêu và bước nhảy 2 được Nguyễn Hưng tiết lộ anh vẫn trình diễn các ca khúc chủ yếu ở dòng dance như Chỉ riêng mình ta, Điệp vụ tình yêu, Còn lại nỗi cô đơn, Khổ vì yêu nàng...

Ảnh: BTC

 Tôi không có dư

* Bí quyết gì để Nguyễn Hưng luôn được khán giả yêu mến và đón nhận sau bao nhiêu năm?
- Trước hết Nguyễn Hưng xin cảm ơn khán giả đã yêu thương. Sau khi về nước và ở lại Việt Nam, tôi đã nhận được vô vàn sự yêu thương, từ người lớn, trẻ trung, thậm chí các em nhỏ cũng yêu thích. Đó là điều mà trên đời này có tiền cũng không mua được. Chính vì thế, lúc nào tôi cũng phải giữ gìn, làm sao khi còn đứng trên sân khấu, còn hát là phải để khán giả không chán mình. Làm nghệ thuật và được khán giả yêu thương, nhớ đến tên mình đã khó và giữ được cái tên lại càng khó hơn. Khi khán giả mua vé vào coi Nguyễn Hưng thì tôi làm sao phải giữ được phong cách đó mãi mãi. Đối với tôi, phải dùng từ mãi mãi. Trong cuộc sống, tôi luôn phải trau luyện hằng này. Người ta yêu tôi vì bước nhảy, có thể họ thích phần ca 80% thì nhảy sẽ là 100%. Mình phải tôn trọng điệu nhảy đó, phải tập luyện hằng ngày chứ đừng chê nó. Tức là mình đừng chạy theo cái mới, không phải thấy người ta nhảy gì là phải bắt chước theo người ta. Cuộc đời tôi không bao giờ bắt chước, không phải là bảo thủ mà trên nguyên tắc phải giữ hình tượng Nguyễn Hưng. Tôi luôn phải giữ hình ảnh đó, điệu nhảy đó, phong cách đó và ngày ngày đem ra tập luyện, cứ giữ mãi như vậy thì khán giả sẽ không bao giờ chê trách và bỏ rơi mình.
* Làm thế nào để Nguyễn Hưng vẫn giữ được phong độ và điệu nhảy trên sân khấu ở tuổi này?
- Đó là nghiệp của tôi, mình là ca sĩ và còn là dance. Đây là nghề cha truyền con nối, do mẹ tôi để lại nên phải giữ. Hình tượng khán giả nhìn Nguyễn Hưng là phải nhúc nhích, chứ tôi mà cứ đứng như cây trụ thì tôi cũng tự động rút lui. Chính vì điều đó đã trói buộc mình, tôi phải thường xuyên tập luyện. Nó hầu như là một món ăn hằng ngày mà mình không thể bỏ được. Tôi vẫn nhảy dây hằng ngày, phải đạp xe, đi bộ, hít đất, tập dance… Mỗi ngày tôi đều ôn lại những động tác, bài dance của mình. Ngày nào khỏe thì tập nhiều, còn không khỏe thì tập ít. Khi mình đã có tuổi, sức khỏe của mình cũng đã khác đi, không thể nào đòi hỏi bằng cậu trai trẻ được. Nhưng cũng chưa chắc cậu trẻ trai trẻ có sức bền như tôi (cười).

Ở tuổi 65, Nguyễn Hưng vẫn giữ được phong độ trên sân khấu. Nam danh ca hải ngoại cho biết mỗi ngày đều dành thời gian để tập nhảy vài tiếng, coi nó như món ăn tinh thần không thể thiếu

Ảnh: BTC

* Với một ca sĩ nổi tiếng như Nguyễn Hưng, chắc chắn cát-sê của anh sẽ rất tốt. Và đến bây giờ có lẽ anh đã tích lũy cho mình khối tài sản khổng lồ rồi đúng không?
- Tôi là người không bao giờ nói ngoa, nếu tôi có tài sản khổng lồ thì chắc chắn đã lấy tiền ra để đi tặng liền chứ không cần đợi có tiền mới tổ chức làm liveshow đâu. Đương nhiên cuộc sống sẽ có những hoàn cảnh và khó khăn khác nhau. Tôi đã đầu tư tất cả những gì làm được và kiếm được để đổ vào cơ ngơi của mình, đó là đổ vào cho mẹ tôi. Ngày nay, có thể tôi không có dư, không có gì cả nhưng tôi cũng không buồn. Tài sản đó tôi đã đổ hết cho người mình yêu quý nhất là mẹ rồi. Mẹ tôi cũng đã mất năm vừa rồi. Nói thật nếu có tiền dư, tiền nhiều thì hiện tại tôi trích ủng hộ liền, không suy nghĩ.
* Nhiều nghệ sĩ có sở thích, thú vui như sưu tập xe, sưu tập nhà, đồ cổ… Vậy anh có những thú vui đó không?
- Thực sự nếu nói thú vui thì tôi chỉ mê đi câu cá. Tôi đam mê đơn giản lắm. Tôi đã trải qua khổ nhiều quá rồi, đi lên từ số 0, rồi bây giờ là có chút chút, chưa có gì mà tôi chưa được hưởng qua hết. Tôi nghĩ đó là ơn trên đã cho tôi, vậy là may mắn lắm rồi. Và cái may mắn nhất là đến bây giờ tôi vẫn đứng vững được trên sân khấu ở tuổi này. Những cái may mắn đó đã có đầy đủ quá rồi, tôi không mơ ước gì khác, không sưu tầm gì nữa. Tôi chỉ mong muốn là giữ sức khỏe để còn được phục vụ nghệ thuật, phục vụ khán giả và đó chính là niềm đam mê của tôi. 
* Xin cảm ơn danh ca Nguyễn Hưng đã dành thời gian chia sẻ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.