Những câu nói rút tâm can của HLV Park Hang-seo, càng yêu quý ông bội phần

03/02/2022 11:48 GMT+7

Đầu năm mới Nhâm Dần, điểm lại những câu nói hay của HLV Park Hang-seo trong vòng mấy năm trở lại đây, để càng hiểu ông hơn, càng tôn trọng ông hơn và càng yêu quý ông hơn.

Ông Park nghĩ thế nào về tiền bạc?

Còn nhớ trước tết năm ngoái, HLV Park Hang-seo đã dành cho Thanh Niên 1 cuộc trò chuyện trong gần 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi đã hỏi thầy Park: “Điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời của ông: Tiền tài, danh vọng, gia đình, sự nghiệp, tình thân bạn bè?”.

Tận tâm với nghề nghiệp là đức tính vô cùng đáng quý của ông Park

VFF

HLV Park Hang-seo trả lời: “Con người chúng ta không thể có tất cả được. Tôi chỉ cố gắng nỗ lực từng ngày, từng ngày để thực hiện những nhiệm vụ, nghĩa vụ tôi được giao phó. Với tôi quan trọng nhất là bây giờ nỗ lực hoàn thành được công việc được giao. Và tiếp theo là gia đình tôi. Tôi biết rằng tiền tài, danh vọng một ngày nào đó nó cũng sẽ tan biến. Sự mến mộ một ngày nào đó cũng sẽ giảm bớt đi. Đối với tôi tiền bạc không phải là vấn đề. Tiền bạc nếu có sai lầm chúng ta cũng sẽ mất hết. Vì thế tôi luôn luôn chú trọng làm tốt nhất công việc hiện nay của mình. Tiếp theo tôi mong gia đình tôi luôn luôn mạnh khỏe. Tiếp nữa tôi mong muốn những người bạn, các mối quan hệ của tôi luôn được bình an. Tôi muốn luôn có thời gian vui vẻ cùng với họ.

Việt Nam thắng đẹp Trung Quốc, Thủ tướng xuống sân mừng tuổi các tuyển thủ

Tôi cũng muốn nói thêm, đối với con người, phẩm hạnh rất quan trọng. Tôi muốn các cầu thủ là những người có phẩm hạnh. Để dù trong cuộc sống gia đình hay ở một tổ chức nào đó, nếu cầu thủ có phẩm hạnh, họ sẽ tự vượt qua được cám dỗ. Về mặt cá nhân, tôi cho rằng việc đào tạo nhân phẩm cho cầu thủ rất quan trọng”.

Chữ tín và niềm tin là quan trọng nhất

Ông Park chia sẻ: “Tôi không phải là người làm kinh doanh, đến ngày nay cũng vẫn chỉ làm bóng đá cho nên mối quan hệ của tôi không được rộng lắm. Kể cả ở Việt Nam hay ở Hàn Quốc, đối với tôi trong mối quan hệ con người với con người thì chữ tín, niềm tin là điều quan trọng nhất. Các bạn biết đấy, tôi không phải là nhà chính trị, không kinh doanh. Tôi luôn luôn chú trọng chữ tín trong các mối quan hệ. Đặc biệt, sinh hoạt ở một tổ chức, bắt buộc phải có niềm tin".

Thầy 'nhỏ bé' là chỗ dựa vững chắc cho trò 'khổng lồ'

VFF

Thầy Park giãi bày: "Tôi nghĩ rằng niềm tin và tình cảm tác động rất lớn, quan trọng nhất với con người. Có niềm tin thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Có niềm tin chúng ta sẽ không bị sống hình thức bề ngoài với nhau. Khi đó chúng ta mới giao tiếp với nhau thực tập, không còn bề ngoài nữa. Tôi nghĩ rằng dù là trong gia đình hay là trong đội bóng thì điều này là quan trọng nhất. Nhưng thực sự là để có được niềm tin thì cũng rất khó chứ không dễ. Vì trong một tổ chức có rất nhiều người, mỗi người đều có sự không hài lòng riêng, mỗi người có một giá trị quan riêng và có cách suy nghĩ riêng.

Đó là về quan niệm chung của cá nhân tôi về nhân sinh quan, về cuộc sống, còn trong công việc liên quan đến bóng đá, tôi sẽ nhớ mãi lời khuyên chí tình, chí lý của HLV Guus Hiddink. Ông ấy đã nói rất nhiều với tôi, nhưng tôi ấn tượng nhất với câu nói của ông ấy là: khi làm HLV của đội tuyển quốc gia, anh đừng cố gắng để đào tạo một cầu thủ nào đó vì thời gian không bao giờ cho phép. Anh chỉ cố gắng tận dụng tối đa tài nguyên mà anh đang có. Kinh nghiệm đó sau này tôi đã ứng dụng rất nhiều trong công việc khi làm HLV đội tuyển Việt Nam”.

Đừng quá ‘tham lam’

Sau trận thua Nhật Bản ở lượt 5 vòng loại thứ 3 World Cup, ông Park thốt lên: “Chúng tôi đã có 5 trận thua. Việc stress bị áp lực vì kết quả không tốt thì đó là sự thật. Cuộc đời bóng đá của tôi giờ mới hiểu kiếm 1 điểm khó thế nào. Chúng ta vào đến vòng loại 3 mới hiểu các đội tuyển châu Á thật sự rất mạnh. Với tư cách là HLV, tôi sẽ cố gắng hết sức. Chúng ta vào được đến đây thì đừng nên chú ý quá vào kết quả, thay vào đó nên xây dựng phương án làm sao để có kết quả tốt”.

Ông Park tìm thấy niềm vui lớn tại Việt Nam

VFF

Mới đây, mặc dù tuyển Việt Nam đã đánh bại Trung Quốc một cách rất thuyết phục trên sân nhà Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo vẫn muốn nhắn nhủ 1 thông điệp: “Tôi nghĩ dường như người hâm mộ hơi tham lam về kết quả của vòng loại thứ 3 World Cup. 60 năm rồi, bóng đá Việt Nam mới vào được vòng loại này. Sau 7 lượt trận, ta mới lần đầu tiên có điểm. Tiếng Hàn có câu, ly rượu đầu tiên không thể no bụng. Chúng ta muốn đi lên và muốn phát triển thì cần quá trình. Có được chiến thắng, chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng cứ yêu cầu chúng ta thắng liên tục hết trận này đến trận khác, thì có phải là quá tham lam hay không? Ta nên đánh giá tương lai bằng sự nỗ lực hết mình của cầu thủ chứ không chỉ đánh giá họ bằng chiến thắng và khi không thắng thì quay trở lại phê phán họ”, ông Park bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.