NSƯT Thành Lộc: Nhớ một mùa giỗ Tổ… online

07/09/2022 08:00 GMT+7

“Năm nay, mọi người lại có thể tự do, xúng xính quần là áo lụa, cùng tề tựu thắp nén nhang thơm lên bàn thờ Tổ được rồi. Chắc sẽ không còn ai nhớ nhiều về buổi họp mặt online năm ngoái nữa. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên…”, “phù thủy sân khấu” - NSƯT Thành Lộc bồi hồi nhớ lại…

NSƯT Thành Lộc cho biết, chính anh là người khởi xướng cho cuộc họp mặt online ấy, là người nhớ như in từng khuôn mặt trên cái màn hình mà mình ngồi đối diện…

Với nghệ sĩ Thành Lộc, "giỗ Tổ mùa dịch năm ngoái là một ký ức đẹp nhưng buồn mà đời tôi sẽ lưu giữ mãi"

nvcc

Theo lệ thường của giới văn nghệ - giải trí, cứ đến 12.8 âm lịch là ngày giỗ Tổ sân khấu, không chỉ là ngày lễ quan trọng bậc nhất của nghệ sĩ mà còn là ngày hội của công chúng mộ điệu. Nghệ sĩ trong trang phục chỉnh tề, đẹp đẽ, tề tựu tại mỗi sân khấu, tụ điểm mà mình thường biểu diễn, thành kính trang nghiêm dâng lên tổ nghiệp nén nhang và phẩm vật để tỏ lòng biết ơn Tổ nghề đã soi đường chỉ lối cho nghiệp dĩ mỗi người.

Ngày Sân khấu Việt Nam, nghệ sĩ khắp nơi ăn "tết nghề"

Lễ giỗ Tổ sân khấu thường thu hút đông đảo khán giả bởi lẽ ở đó có rất đông nghệ sĩ và người dân được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ mà không mất tiền. Chưa lúc nào mà công chúng được gần với người nghệ sĩ họ yêu mến đến như vậy.

Nhìn nhau qua màn hình - giỗ Tổ năm 2021

nscc

Thế nhưng, giới biểu diễn Việt Nam đã có một lễ giỗ Tổ… online vì dịch bệnh Covid-19 hoành hành năm 2021. Với NSƯT Thành Lộc, đó là mùa giỗ Tổ mà suốt cuộc đời không thể nào quên.

“Năm ngoái , những ngày này, mọi người ai nấy nhao nhao chúng ta sẽ làm giỗ Tổ ở đâu? Sao có thể gặp nhau được mà vui vầy? Vui vầy gì nổi mà vui với vầy… Thôi thì mình làm giỗ trong nhà mình, trong tâm trí mỗi người và ta sẽ gặp nhau… online vậy. Đó là sáng kiến được nhiều người hưởng ứng, đến mấy chục đồng nghiệp ở nhiều thế hệ khác nhau đã cùng ngồi trước màn hình để cùng ngắm gương mặt của nhau. Nhìn nhau cười, hỏi thăm nhau được vài câu và nhìn nhau khóc lặng lẽ, rồi lại châm chọc nhau, lại cười, nghệ sĩ mà…

NSND Hồng Vân với lễ giỗ Tổ tại nhà

nvcc

Còn nhớ có chị đồng nghiệp nói trong nghẹn ngào: 'Chị nhớ sân khấu quá trời! Chị nhớ mọi người quá đi!'".

Nghệ sĩ Thành Lộc nói vui: “Trong số những người hăm hở nhất cái trò online này lại chính là một cô em đồng nghiệp mà mọi người thường gọi cô là 'cục ngộ' của đoàn vì cô hay làm trò. Họp mặt online mà cô đội tóc giả làm đẹp và đùa giỡn có chiều hơi lố, mãi sau này mới biết lúc đó cô đang bị nhiễm Covid-19 rồi, nhưng cô giấu và cố làm ra vẻ vui tươi chớ lúc đó cô rất mệt, thương cô em!

Rồi câu chuyện đôi lúc chuyển sang hỏi thăm tin tức về mấy đứa không có mặt. Biết thêm chuyện đứa nào đang đi làm tình nguyện viên, đứa nào đi làm từ thiện cứu đói cho đồng bào khắp nơi… mọi chuyện vui buồn kể cho nhau nghe và động viên tinh thần nhau sống.

Trong buổi họp mặt online này có cả những đồng nghiệp đã không còn cộng tác với sân khấu Idecaf nữa nhưng họ vẫn vào để được cùng trò chuyện, tâm sự đủ điều. Điều này thật sự làm mọi người xúc động và trân trọng…”.

NSƯT Trịnh Kim Chi

Nghệ sĩ Ái Như

Và NSƯT Mỹ Uyên trong mùa giỗ Tổ khó quên...

nvcc

Anh nhớ lại: Buổi họp mặt online nhân ngày giỗ Tổ sân khấu kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ mà không một ai muốn tắt máy trước , ai cũng luyến tiếc không muốn buông….nhất là mấy đứa nhỏ - các diễn viên trẻ, tụi nó nhỏ quá đâu dám buôn chuyện ngang hàng với mấy cô chú anh chị lớn nhưng cứ hiện diện đó để được nghe và được cười chung một màn hình với nhau.

Theo NSƯT Thành Lộc, “Với tư cách cá nhân một nghệ sĩ, muốn kết nối cái tình nghệ sĩ của mình với các đồng nghiệp khác ngay trong thời điểm khó khăn nhất của nghề nghiệp lúc đó, được nghe nhau một lời thăm hỏi, một lời động viên hay một lời cảm ơn là điều vô cùng ấm áp, quý giá, có thể giải toả được sự bế tắc tinh thần cho nhau”.

Mùa giỗ Tổ năm nay, khi dịch bệnh đã được kiểm soát, nghệ sĩ và giới mộ điệu lại hào hứng cho ngày đặc biệt này. Ở hai miền Nam – Bắc, giới biểu diễn tề tựu, tùy theo sức của mình mà chuẩn bị mâm cúng, lễ vật chỉn chu lên bàn thờ Tổ.

Trong 2 năm qua, nhiều nghệ sĩ Việt trong nước và hải ngoại đã ra đi vì Covid-19, sự mất mát lớn cho nền nghệ thuật. Thế nhưng, dường như càng đau thương bao nhiêu lại càng cần nghệ thuật xoa dịu và ôm ấp bấy nhiêu. Bằng chứng là hàng loạt nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực trong cả nước đã tình nguyện xông pha, hỗ trợ tuyến đầu trong mùa dịch năm ngoái. Không chỉ bằng sức lực, tiền của quyên góp được, họ cống hiến lời ca tiếng đàn tại các bệnh viện dã chiến, tiếp thêm tinh thần chiến đấu cho cả người bệnh và y bác sĩ. Thế mới thấy, người nghệ sĩ đâu chỉ có “mua vui bán buồn” mà hơn hết, còn là trách nhiệm với cộng đồng, xã hội trong những lúc nguy nan.

Các nghệ sĩ của sân khấu kịch Idecaf

nscc

“Năm nay mọi người lại có thể tự do, hào hứng, xúng xính quần là áo lụa, cùng tề tựu thắp nén nhang thơm lên bàn thờ Tổ được rồi… Riêng tôi sẽ không bao giờ quên buổi họp mặt online năm 2021… Lúc ấy, tôi cũng là người tự động thay mặt cho mọi người viết lên facebook của mình lời cảm ơn đến từng nghệ sĩ trẻ đã nhận lời diễn thay vai trong thời gian nhanh nhất, để bảo đảm nồi cơm chung của mọi người ngay những ngày đầu tiên sân khấu được cho diễn lại…

Buổi họp mặt online của mấy chục đồng nghiệp sân khấu Idecaf nhân giỗ Tổ mùa dịch năm ngoái là một ký ức đẹp nhưng buồn mà đời tôi sẽ lưu giữ mãi!”, NSƯT Thành Lộc kết lời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.