Vụ nổ súng ở trụ sở UBND TP.Thái Bình: Bức xúc về đất đai?

12/09/2013 15:45 GMT+7

(TNO) Sáng nay 12.9, TP.Thái Bình mưa tầm tã. Từ nhà ra đến phố, người dân hầu như chỉ bàn tán về vụ hung thủ mang súng vào trụ sở UBND TP.Thái Bình sát hại cán bộ của Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Thái Bình xảy ra chiều qua.

>> Nổ súng tại Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Thái Bình: 1 người chết, 3 người bị thương nặng
>> Xông vào trụ sở UBND TP.Thái Bình, bắn 4 người trọng thương


Anh trai của Đặng Ngọc Viết cho rằng hành động của em mình là do bức xúc quá lâu về chuyện đền bù, giải tỏa đất của gia đình

Trong ngày 12.9, cả hai gia đình của nạn nhân và hung thủ đều tổ chức đám tang cho người thân của mình.

Bức xúc giải tỏa đất: Chính quyền nói "không", gia đình hung thủ nói "có"

Có mặt tại TP.Thái Bình, PV Thanh Niên Online đã ghi nhận nhiều thông tin trái chiều liên quan đến vụ việc. Tại nhà ông Vũ Ngọc Dũng (51 tuổi), Phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất TP.Thái Bình, cùng với nước mắt đầm đìa của thân nhân là sự oán trách hung thủ vô cớ sát hại ông Dũng.

Một cán bộ cùng công tác tại Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Thái Bình cho biết trong vấn đề giải quyết vụ đất đai của gia đình Đặng Ngọc Viết, bản thân ông Dũng không hề có hành động, quyết định hay công tác gì gây mâu thuẫn với Viết.

Theo ông Nguyễn Trọng Dũng, một cán bộ của Chi cục Thuế TP.Thái Bình, bạn học với ông Dũng, thì suốt quá trình quen biết hàng chục năm, ông Trọng Dũng luôn thấy ông Ngọc Dũng là người hiền lành, tính cách rất vui vẻ, bộc trực...

Phía UBND TP.Thái Bình cho biết trong vụ việc giải phóng mặt bằng tại khu ruộng của gia đình Viết, chính quyền đã chấp nhận phương án bồi thường theo yêu cầu của Viết và đến nay không hề có mâu thuẫn quá căng thẳng giữa hai bên. Viết cũng chưa có đơn từ khiếu nại, kiến nghị gì về vấn đề này.

Trong khi đó, anh trai Viết là Đặng Ngọc Vinh nói: "Nguyên nhân dẫn đến hành động mang súng vào trụ sở UBND TP bắn người của em tôi (Đặng Ngọc Viết - PV) là xuất phát từ sự bức xúc quá lâu về vấn đề giải tỏa, đền bù đất của gia đình".

Theo anh trai và những người thân trong gia đình của Viết thì bản thân Viết là người hiền lành, không nghiện ma túy, rượu chè, thậm chí không hút thuốc lá, rất quan tâm đến bạn bè, gia đình.

"Cao thủ" lô đề, bài bạc?

 

Cũng trong đêm qua, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành giám định pháp y đối với cái chết của ông Vũ Ngọc Dũng. Ngay trong đêm, sau khi hoàn thành giám định pháp y cả nạn nhân và hung thủ, cơ quan công an đã đồng ý cho gia đình đưa thi thể nạn nhân về tổ chức mai táng.

Ông Phạm Quang Lào, Tổ trưởng tổ dân phố 48, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình đánh giá: Ở đâu thì không biết, nhưng ở tổ thì anh Viết không có vấn đề gì.

Theo một nguồn tin của Thanh Niên Online, Viết tuy không rượu chè, nghiện hút nhưng rất đam mê cờ bạc, là người khá nổi tiếng trong giới bài bạc, lô đề tại Thái Bình.

Gần một năm trước, Viết có liên quan đến một vụ cờ bạc nên lánh mặt vào các tỉnh phía nam. Cách đây 10 ngày, Viết mới về lại Thái Bình thì đã gây ra vụ án xôn xao dư luận.

Sau khi gây án, Viết đi xe về quê ở xã Trà Giang, ăn cơm với người thân rồi mới lên chùa Đông tự sát. Thi thể của Viết được sư bà chùa Đông phát hiện và báo với cơ quan chức năng.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Vương, Phó chánh Văn phòng Công an tỉnh Thái Bình cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, lúc 16 giờ chiều qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “giết người” và ra lệnh truy nã Đặng Ngọc Viết.

Lúc 20 giờ tối qua, sau khi phát hiện Viết đã tự sát tại chùa Đông, xã Trà Giang, H.Kiến Xương, đích thân Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình là ông Trần Xuân Tuyết, đã xuống hiện trường để chỉ đạo điều tra.

Kết luận ban đầu khi khám nghiệm hiện trường và giám định pháp y cho thấy Đặng Ngọc Viết đã tự sát bằng súng ở bên ngoài khu nội tự chùa Đông. Kết quả giám định pháp y cũng khẳng định không phát hiện có chất ma túy trong cơ thể Đặng Ngọc Viết.

Một cán bộ công an tỉnh Thái Bình tham gia vào quá trình điều tra vụ án cho biết Đặng Ngọc Viết đã bắn tổng số 5 viên đạn vào các cán bộ của Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Thái Bình. Trong đó, có 4 viên trúng đầu 4 người làm ông Vũ Ngọc Dũng tử vong, 3 người còn lại bị thương nặng. Viên đạn thứ 5 rất may bị bắn sượt qua mang tai một phó giám đốc khác là bà Phạm Thị Lan Anh.

Cũng theo cán bộ công an này, có thể viên đạn cuối cùng trong khẩu súng (ổ quay, đạn chì) được Đặng Ngọc Viết chủ động để dành cho chính mình.

Theo Công an P.Kỳ Bá (TP.Thái Bình), Đặng Ngọc Viết đã li dị vợ và có hai con. Năm 2011, Viết đi xuất khẩu lao động sang Nga, sau khi về nước thì chủ yếu ở nhà.

Tháng 3, Viết lãnh số tiền đền bù giải phóng mặt bằng hơn 500 triệu. Từ tháng 5, Viết vào miền nam chơi, mới trở về quê cách đây hơn một tuần.

Trước khi xảy ra sự việc mang súng vào trụ sở UBND TP.Thái Bình bắn người, Công an P.Kỳ Bá có nhận được tin báo về vụ va chạm giữa Viết với một người dân tên Huệ ở cùng phố. Tuy nhiên, khi công an đến thì Viết đã bỏ đi.

Bài, ảnh: Hoàng Long

>> Vụ 'CSGT bắn người vi phạm': Chuyển công tác người nổ súng
>> Sát thủ bắn người ở quán bar lãnh án 18 năm tù
>> Xét xử kẻ bắn người ở quán bar
>> Trộm chó bị đánh chết vì bắn người truy bắt
>> Bị đánh chết vì vừa trộm chó vừa bắn người truy bắt
>> Hai vụ án xôn xao nước Mỹ: Mưu sát tổng thống và sử dụng "bom bẩn
>> Tuyên án tử hình kẻ chủ mưu vụ ‘quan tài diễu phố’
>> Vụ 'quan tài diễu phố': Luật sư đề nghị làm rõ vai trò của con rể chủ tịch tỉnh
>> Vụ 'quan tài diễu phố': Luật sư đề nghị làm rõ vai trò của con rể chủ tịch tỉnh
>> Xét xử vụ mang quan tài diễu phố: Lời khai các bị cáo mâu thuẫn nhau
>> Xét xử vụ 'quan tài diễu phố': Bị cáo phản cung
>> Hôm nay, xét xử vụ 'quan tài diễu phố
>> Vụ "mang quan tài diễu phố": Chưa tìm thấy sự liên quan của con rể chủ tịch tỉnh
>> Vụ mang quan tài diễu phố: Người đi cùng nạn nhân bị dọa giết cả nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.