Phi Nhung: Mẹ qua đời tôi mới dám lại gần

02/12/2019 20:09 GMT+7

Ký ức vui vẻ tập 14, NSND Hồng Vân lần đầu tiên dám nói chuyện trực tiếp với ca sĩ Nguyễn Hưng. Bên cạnh đó, câu chuyện xúc động khi Phi Nhung chia sẻ về 22 con nuôi cũng khiến khán giả không cầm được nước mắt.

Tuần này, chương trình lên sóng với sự trở lại của NSND Tự Long với vị trí đội trưởng đội thập niên 80. Đặc biệt, NSƯT Chí Trung cũng chính thức gia nhập với vị trí đội trưởng thập niên 60, tung hứng cùng 5 khách mời: nhạc sĩ Đài Phương Trang, NSƯT Công Ninh, diễn viên Kim Huyền, MC Anh Quân và ca sĩ Gin Tuấn Kiệt.
Trong thử thách của đội thập niên 2000, ca sĩ Gin Tuấn Kiệt đoán được chính xác nhân vật sẽ xuất hiện trên  sân khấu chính là ca sĩ Phi Nhung. Với giọng hát ngọt ngào pha lẫn chất khàn đặc trưng, ca sĩ Phi Nhung chiếm được tình yêu thương của khán giả trong nhiều năm qua. Nhắc tới Phi Nhung, khán giả không thể không nhớ tới những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô như Bông điên điển, Tình đẹp mùa chôm chôm, Ai khổ vì ai, Nhớ mẹ lý mồ côi…
Xuất hiện với ca khúc Bông điên điển, Phi Nhung khiến khán giả thổn thức. Cô chia sẻ: “Nhắc tới ca khúc này có quá nhiều kỷ niệm đối với em, là một người miền Trung mà phải hát tiếng Nam là điều khó quên nhất”.
Không chỉ được khán giả yêu mến, Phi Nhung còn nhận được rất nhiều tình thương đến từ các anh chị em nghệ sĩ. Ốc Thanh Vân kể: “Chị Phi Nhung là một người luôn vui vẻ với khán giả mỗi khi bước lên sân khấu nhưng ít khi nào chị chia sẻ những điều bên trong của chị. Nhân đây, em xin phép hỏi chị tại sao chị có nhiều lo toan như vậy mà vẫn quyết định nhận rất nhiều con nuôi”. Câu hỏi của Ốc Thanh Vân dường như cũng chạm đến trái tim của Phi Nhung và cũng là mối quan tâm của rất nhiều khán giả.

Nghệ sĩ Hồng Vân và Công Ninh

Ảnh: BTC

Trước khi chia sẻ, Phi Nhưng cũng tiết lộ là không muốn kể ra để mọi người tội nghiệp mình. Lý do Phi Nhung nhận nhiều con nuôi, tính đến nay là 22 người vì Phi Nhung đã từng thiếu tình thương cha mẹ nên muốn các con được hưởng điều đó. Phi Nhung nghẹn ngào: “Em mồ côi ba mẹ từ rất sớm nên em càng thấu hiểu điều đó hơn”. Phi Nhung là con lai nên lúc đó không thể đi theo mẹ ra ngoài vì những định kiến về con lai của xã hội lúc bấy giờ. Cô bị để lại trong chùa. Sau một thời gian, bà ngoại ẵm Phi Nhung về nhà và được ông ngoại chấp thuận cho ở chung. Mẹ của ca sĩ Phi Nhung đã bước thêm một bước nữa và từ đó Phi Nhung không được gặp, không được kêu tiếng “mẹ ơi”.
Đến năm 8 tuổi, Phi Nhung được mẹ kêu về ở chung với gia đình nhưng sau đó 2 năm mẹ cô cũng qua đời. Chia sẻ trong nước mắt: “Em rất là thần tượng mẹ em. Tuy là được ở chung với mẹ nhưng cũng chưa bao giờ Phi Nhung dám kêu mẹ ơi mặc dù em rất là thèm được kêu”. Cho đến khi mẹ qua đời, Phi Nhung mới dám lại gần cầm chân mẹ và hứa với mẹ sẽ lo lắng cho các em. Chính vì sự mất mát và thiếu thốn tình thương từ nhỏ, nên Phi Nhung muốn nhận nhiều con nuôi để phần nào đó có thể san sẻ được tình thương với những đứa trẻ đã từng như mình, cho các em cơ nhỡ đó thấy được có mẹ trên cuộc đời này sướng như thế nào.    

Mỗi khi bước lên sân khấu khán giả đều bị anh hấp dẫn bởi sự trẻ trung, nồng nhiệt trong lời ca và say đắm trong từng bước nhảy

Ảnh: BTC

 
Trong thử thách của đội thập 90 tuần này, khán giả bất ngờ với sự xuất hiện của nhân vật khách mời đặc biệt đó chính là ca sĩ - vũ sư Nguyễn Hưng. Là một trong những cái tên được khán giả nhắc đến nhiều nhất vào những năm 90, ca sĩ Nguyễn Hưng tạo được dấu ấn riêng cho mình với các ca khúc sôi động cùng với những bước nhảy cuồng nhiệt trên sân khấu.
Sinh năm 1955, giọng ca Dạ Vũ có một cuộc sống gắn bó với nghệ thuật múa từ nhỏ bởi mẹ anh là vũ sư Ánh Tuyết. Tại hải ngoại, những album vừa hát vừa nhảy của anh đã trở thành món ăn tinh thần cho hàng triệu khán giả. Biểu diễn như vậy rất tốn sức. Đặc biệt Nguyễn Hưng không bao giờ hát nhép trong những vũ điệu sôi động, vậy mà giọng anh vẫn vững vàng về âm vực, cũng như cảm xúc rất tập trung. Đó là một bản lĩnh và tài năng xuất sắc của một nghệ sĩ trước công chúng.

Xuất hiện tại Ký ức vui vẻ, ca sĩ Nguyễn Hưng làm sống lại ký ức trong lòng hàng ngàn khán giả hâm mộ

Ảnh: BTC

Bất ngờ xuất hiện tại Ký ức vui vẻ, ca sĩ Nguyễn Hưng làm sống lại ký ức trong lòng hàng ngàn khán giả hâm mộ. Đặc biệt đối với NSND Hồng Vân, đây là cơ hội tốt nhất để nói lên nỗi lòng đã giấu kín rất nhiều năm qua. NSND Hồng Vân chia sẻ: “Nếu không có chương trình thì chắc anh Nguyễn Hưng sẽ không bao giờ biết được điều này”. Đội trưởng Hồng Vân cho biết mình từng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của ca sĩ Nguyễn Hưng từ lúc anh còn hoạt động ở Việt Nam. Sau này, khi được tham gia hoạt động nghệ thuật và có dịp lưu diễn chung với ca sĩ Nguyễn Hưng, đội trưởng Hồng Vân cũng không dám lại nói chuyện trực tiếp với thần tượng của mình vì “sợ” bị lộ cảm xúc thật.
Chia sẻ của NSND Hồng Vân cũng khiến nhiều khán giả phải bất ngờ, NSƯT Công Ninh cũng hỏi nhỏ Hồng Vân: “Bà kể như vậy là hồi xưa bà thích Nguyễn Hưng hả?”. Ngay lập tức, Hồng Vân phải tiếp tục nói thêm vì sợ khán giả sẽ hiểu nhầm. Vì từng yêu thích ca sĩ Nguyễn Hưng từ lúc còn rất bé nên khi có dịp gặp thần tượng của mình ngoài đời Hồng Vân luôn có cảm giác sợ. “Em không dám lại chào anh Nguyễn Hưng vì sợ mình hỗn”, cô nói. Trong cuộc đời của NSND Hồng Vân có hai người mà cho đến tận thời điểm hiện tại dù đi diễn với nhau rất nhiều lần nhưng vẫn không dám chào đó chính là ca sĩ Nguyễn Hưng và Khánh Hà. Sau chương trình, được đối diện và nói chuyện trực tiếp với ca sĩ Nguyễn Hưng, NSND Hồng Vân đã được giải tỏa tâm lý đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.