Phía sau những cô gái chống dịch ở Sài Gòn...

Thúy Hằng
Thúy Hằng
18/08/2021 09:36 GMT+7

Nhiều nữ tình nguyện viên chống dịch ở Sài Gòn có biệt danh khi tác nghiệp. Ở P.Hòa Thạnh, có “cô Vy đi đánh Covi”, còn P.Phú Thạnh (Q.Tân Phú) có “Chan here”. Đâu là những đặc biệt sau cái tên lạ của những cô gái này?

“Cô Vy đi đánh Covi”

Mọi người thường gọi tình nguyện viên chống dịch Ngô Yến Vy (20 tuổi, sinh viên năm 3, ngành Toán ứng dụng, Trường ĐH Sài Gòn) tại P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú bằng "nick name" như vậy.
Ngô Yến Vy là Phó bí thư khu phố 1, P.Hòa Thạnh, nhiều năm qua hoạt động Đoàn rất năng nổ tại địa phương. Suốt từ đầu mùa dịch tới nay, mọi người luôn nhìn thấy bóng dáng Vy trong các hoạt động chống dịch ở phường. Chị Huỳnh Tố Linh, Bí thư Đoàn thanh niên P.Hòa Thạnh, nhận xét về Vy: “Cô gái ấy xông xáo trong mọi mặt trận”.

Vy đi trao quà cho bà con khó khăn trong dịch Covid-19

Vy chuẩn bị tại gian hàng 0 đồng tại P.Hòa Thạnh

Ảnh NVCC

Những ngày tháng Sài Gòn chống dịch Covid-19, Vy không ngần ngại với các công việc được các anh chị giao phó. Cô đi phát quà cho bà con khu cách ly, trực chốt kiểm soát khi TP.HCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, cùng các anh em thực hiện gian hàng 0 đồng trên địa bàn phường, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng và hỗ trợ tại điểm tiêm vắc xin
“Khi dịch bùng phát mạnh, chúng tôi phải mặc đồ bảo hộ liên tục, lúc đói và khát nước cũng không dám ăn uống để đảm bảo an toàn nên nhiều người bị mất nước, choáng và ngất xỉu. Ngày nào đi làm về, anh chị em ai cũng đau nhức khắp người, mệt quá nên ăn cũng không nổi. Mấy chiều vừa rồi mưa lớn, anh chị em đứng quây lại, che cho nhau giữa mưa to gió lớn, hình ảnh đó sẽ chẳng bao giờ chúng tôi quên được”, Vy bộc bạch.

Cô gái được động viên "Cô Vy ráng đánh Covi tốt nha"

Nữ sinh ngành Toán ứng dụng đang ôn thi cuối kỳ nhưng cô vẫn say mê ban ngày đi chống dịch, đêm về chong đèn học bài. Kể với phóng viên Báo Thanh Niên về lý do không ngần ngại vào điểm nóng chống dịch, Vy xúc động nói: “Ông ngoại tôi tham gia chiến tranh chống Mỹ và hy sinh. Thời trẻ, ba tôi cũng tình nguyện nhập ngũ. Bây giờ, tôi cũng muốn tuổi trẻ của mình có ý nghĩa. Cả gia đình đều ủng hộ tôi đi chống dịch, dù biết công việc con gái đang làm nhiều gian nan. Mọi người còn động viên tôi, “cô Vy ráng đánh Covi cho tốt nha, để mau hết dịch nha, càng khiến tôi xúc động và thấy mình phải cố gắng nhiều hơn”.

Covid-19 sáng 18.8: Cả nước 293.301 ca nhiễm, 111.308 ca khỏi | TP.HCM kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp 28.000 tỉ đồng

‘Chan here’ nặng 48 kg nhưng vác thùng xịt khuẩn 40 kg

Nguyễn Hoàng Thiên Trang (23 tuổi) trùm bộ đồ bảo hộ màu xanh kín mít, cầm theo chiếc loa, nhờ bạn viết dòng chữ “Chan here” sau lưng áo, và đứng điều phối trước điểm tiêm vắc xin trường tiểu học Phan Chu Trinh, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú.
“Tôi tên Trang nhưng nhiều người quen miệng hay gọi Chang hay Chan, Chan here nghĩa là Chang đây nè, Chang ở đây nè. Bạn nào cần tôi hỗ trợ gì là nhìn lưng áo sẽ gọi tên được tôi ngay”, Trang kể.
Trang làm phục vụ trong một quán bar, cô trú ở P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Hẻm nhà cô từng bị phong tỏa suốt 16 ngày hồi tháng 6, công việc của cô cũng đang phải tạm dừng vì dịch Covid-19. Trang suy nghĩ, mình phải đi chống dịch để làm được những điều ý nghĩa cho cộng đồng, cùng giúp nhịp sống bình yên sẽ sớm trở lại.

Dòng chữ "Chan here" đặc biệt trên áo Trang được một người bạn vẽ thành bức tranh dễ thương về cô gái đi chống dịch

"Chan here" tham gia các hoạt động chống dịch ở TP.HCM kể từ khi nộp đơn tham gia từ hôm 26.7 cho tới nay. Cô đứng chốt trực ở Q.3, tham gia đội hình khử khuẩn lưu động miễn phí do Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ (Thành đoàn TP.HCM) thực hiện. Cô gái cao 1,58 m và nặng 48 kg nhưng vác trên vai thùng dung dịch xịt khuẩn nặng gần 40 kg đi lên, xuống cầu thang.
“Có lần tôi vác bình xịt đi lên cầu thang thì đứt phựt một quai, tôi loạng choạng trẹo người sang một bên, không lo mình ngã, chỉ lo bể cái bình thì sao đây. Một anh trong đoàn cột lại giúp, lát sau lại đứt thêm một bên còn lại, về nhà, bên tay trái tôi bầm tím. Còn 2 vai trong suốt một tuần đi xịt khuẩn là bầm luôn. Ngồi sau xe bán tải, nắng gió tát vào mặt. Hay những ngày mưa lớn xối xả chúng tôi ngồi bám chặt trên thành xe, khắp người ướt sũng”, Trang kể.

Trang và đồng đội trong đội khử khuẩn

Ảnh NVCC

Hiện tại, cô gái có nick name “Chan here” đang hỗ trợ công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho bà con P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú. Có những ngày điểm tiêm có cả ngàn người tới, Trang và các tình nguyện viên khác phải điều phối, giãn cách mọi người để đảm bảo nguyên tắc 5K, hướng dẫn điền phiếu.
Trời nắng nóng rát, mặc áo bảo hộ kín, phải cầm loa nói liên tục đến khi giọng khản đặc lại, nhiều người dân không hợp tác còn la mắng lại các tình nguyện viên. Trang kể cả đội ai cũng mệt rã rời, cộng thêm buồn, tối về không ăn nổi cơm.
Nhưng sức trẻ nhiệt huyết, mọi người lại động viên, hôm sau lại đến từ sớm và bắt tay vào công việc.

'Giảm ký, nhuộm da miễn phí'

Trang và những nữ tình nguyện viên chống dịch Covid-19 thường nói vui, sau đợt dịch này không chỉ được nhuộm da nâu rắn rỏi mà còn được giảm cân cho đẹp mà không cần tới phòng gym.
Cô giảm 2 kg chỉ sau vài ngày đầu đi chống dịch còn Vy cũng đã giảm hơn 3 kg. Nước da của hai nữ tình nguyện viên cũng thành màu nâu vì công việc phải làm liên tục giữa ngoài trời nắng gắt. Nhưng cả hai chia sẻ, đi chống dịch dù vất vả nhưng ý nghĩa, từ đây họ cũng có thêm nhiều tình bạn đẹp, quen biết bao người khác cùng tình yêu với Sài Gòn.

Trang và các đồng đội hỗ trợ bà con tại điểm tiêm vắc xin

Ảnh NVCC

Có những giây phút các cô gái đi chống dịch cảm thấy rất xúc động. Như có lần các cô bác hỏi tình nguyện viên đi chống dịch có lương không, Trang và các bạn trả lời: "Lương tụi con nhận là sức khỏe của người dân, là sự yên bình của thành phố khi không còn Covid-19".
Còn trong một tối đang ăn cơm, Vy xúc động khi nghe thấy mẹ nói chuyện điện thoại với ba (đang đi trông nhà giúp ở xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh). Hóa ra tối nào dù muộn tới đâu, ba Vy cũng gọi cho mẹ, chỉ để nghe tin con gái đi chống dịch đã về nhà…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.