Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, có một quán cơm cháy nhỏ nằm trên đường Vạn Kiếp (phường Gia Định) vẫn lặng lẽ đỏ lửa mỗi ngày. Không tiếng gọi mời đon đả, không những cuộc trò chuyện rôm rả như bao hàng quán khác. Ở đây, những mảnh giấy, ánh mắt và cử chỉ trở thành "ngôn ngữ" duy nhất để người bán và thực khách thấu hiểu nhau. Phía sau những phần cơm cháy giòn rụm ấy, là hành trình mưu sinh của một gia đình đã quen với thinh lặng, nhưng chưa bao giờ thôi nỗ lực.

Quán cơm cháy nằm trên đường Vạn Kiếp, phường Gia Định
ẢNH: TRÚC TRẦN
Nhờ có giọng nói và đôi bàn tay của cô con gái nhỏ làm cầu nối, thế giới không âm thanh của đôi vợ chồng dường như rộng mở hơn. Và cũng bằng sự tĩnh lặng đầy nhẫn nại ấy, góc quán vỉa hè này đã ở đây suốt gần hai thập kỷ.
Quán cơm cháy ‘không lời’ của đôi vợ chồng khiếm thính: Khách gọi món bằng giấy bút
Bình luận (0)